Bài Học Kinh Thánh Giăng số 3

Giăng làm chứng về việc Chúa  Jesus giáng trần.


Chúa Jesus Christ không phải là người thế gian. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Con. Ngài không phải là Cha. Tuy nhiên, Ngài và Đức Chúa Cha là một [the same God]. Chúng ta có một Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Ngài là Đấng Tạo Hoá. Ngài không được tạo ra. Ngài là Đấng sáng tạo ra mọi vật thể sống. Ngài ban sự sống cho loài người nói chung. Đặc biệt, Ngài ban sự sống đời đời cho những ai tin nơi Ngài. Chúa Jesus là Đấng ban cho sự sống. Ngài là Sự Sáng. Ngài đã đến với thế gian, và thế gian chối bỏ Đấng ban sự sống. Tuy nhiên, những người tiếp nhận Ngài được cứu rỗi. Giăng 1: 12 nói, "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”

 

Hôm nay, chúng ta học hỏi tấm gương nhân vật Giăng Baptist. Kinh Thánh chúng ta đọc là Giăng 1: 6-9 "Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người."

Giăng đã làm chứng rằng Chúa Jesus đã đến. Sau bao năm tháng dài chờ đợi, Đấng Cứu Thế cuối cùng cũng xuất hiện. Giăng Baptist chỉ ra Ngài! Nhìn vào Ngài! Bạn phải nhìn vào Ngài.

Giăng Baptist là tiên tri cuối cùng trong Cựu Ước. Câu 6 nói, "Có một người được Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng."  Sự xuất hiện của ông là sự xuất hiện của một người đến từ Đức Chúa Trời. Trong lịch sử thường xuất hiện người được Đức Chúa Trời đem vào chức vụ. Đức Chúa Trời kêu gọi những chiếc bình đất và sai phái họ [sends men who are]. Giăng Baptist là một người như vậy. Ông có Chúa Thánh Linh ngay từ trong bụng mẹ. Chúng ta đọc trong Luca 1: 13-15, "Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ." Giăng Baptist là một tiên tri của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã dấy lên những tiên tri trước Giăng để mặc khải về Chúa Jesus. Ngài đã sai Gia-cốp. Trong Sáng thế ký 49:10, Gia-cốp  chỉ vào Christ và nói, "Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chơn nó, Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, Và các dân vâng phục Đấng đó." Áp-ra-ham được biết rằng một hạt giống sẽ đến (Christ) trong Galati 3:16 "Về các lời hứa đã hứa với Áp-ra-ham và với dòng dõi ông thì không nói “cho các con cháu ngươi” như cho nhiều người, nhưng nói “cho con ngươi” như chỉ cho một người, và người đó chính là Ðấng Christ. "Đa-ni-ên chỉ vào Đấng Christ. Ê-sai đã nói tiên tri rằng Đấng Christ sẽ chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Giê-rê-mi chỉ vào Đấng Christ. Đa-vít chỉ vào  vị Vua sắp tới. Nhiều nhà tiên tri khác đã thấy rằng Đấng Christ sẽ đến. Tất cả những điều nầy đều chỉ vào Chúa Jesus Christ ngự đến. Hê-bơ-rơ 1: 1,2 nói: “ Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;

Đức Chúa Trời sai một vị tiên tri cuối cùng để để tuyên bố Đấng Christ. Ông là tiếng kêu trong hoang mạc. "Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!" (Ê-sai 40: 3). Giăng Baptist xác nhận mình là tiếng nói được đề cập bởi nhà tiên tri Ê-sai bảy tram năm về trước. Giăng 1:23 nói "Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói." Giăng Baptist chính là Ê-li được đề cập trong Ma-la-chi 4: 5,6 "Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy." Chúa Jesus xác định những câu này Ngài đang  ám chỉ về Giăng Baptist. Chúng ta đọc những lời của Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 11: 13-15 "Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng. Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến. Ai có tai mà nghe, hãy nghe.” Tiên tri của Đức Chúa Trời cuối cùng tuyên bố rằng Đấng Cứu Thế đang ở đây.

Giăng hướng người ta đến Đấng Christ. Ông làm chứng về Sự Sáng. Một lần nữa, câu 7 nói, "Người đến để làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin." Ông là một nhân chứng đặc biệt để làm chứng cho Đấng Christ- Sự Sáng. Ông chỉ ngón tay cho mọi người nhìn thấy "Kìa, Đấng Christ." "Ngài kia rồi." "Hãy có đức tin vào Ngài." Giăng 1:29 nói, "Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi." Ngài là Đấng Cứu Thế đã kêu gọi Giăng. Ngài là Đấng Cứu Thế của Giăng. Giăng khuyên khích tất cả mọi người đến tin Ngài. Hãy nghe lời Giăng ngày hôm nay. Kìa! Là Đấng Christ. Hãy tin vào Ngài. Giăng 3:16 "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."

 

Giăng không phải là sự sáng. Câu 8 nói: "Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng." Một số người nghĩ rằng Giăng là Đấng Christ. Tuy nhiên, Giăng, người viết phúc âm, nói: "Không!"  Giăng Baptist không phải là sự sáng. Giăng Baptist chỉ làm chứng cho ánh sáng. Hãy xem sự khác biệt: Lúc Giăng ra đời Chúa Jesus đã tồn tại từ thuở ban  đầu. Giăng là người trần thế Chúa Jesus là Ngôi Lời đời đời (Con Đức Chúa Trời). Giăng làm chứng cho sự sáng Chúa Jesus là sự sáng đời đời. Giăng đã làm chứng để con người đặt đức tin vào Đấng Christ, Chúa Jesus là đối tượng được họ tin tưởng. Hôm nay, không có vị cứu tinh nào ngoài Đấng Christ. Loài người chỉ có thể nhìn vào Ngài và tin Ngài. Công vụ 4:12 nói, "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu."

 

Giăng chỉ vào sự sáng thật. Câu 9 "Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người." Sự Sáng thật là Đấng Christ. Chúa Jesus nói: "Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống." (Giăng 8:12). Ngài là tác giả của sự sống nói chung. Ngài chiếu sáng mọi người. Ngài hà sinh khí vào tất cả các vật thể sống. Ngài là Đấng Tạo Hóa. Ngài ban sự sống đời đời cho những ai tin. [This is life in the highest sense]. Nhiều người chối bỏ sự sáng, nhưng cũng nhiều người tiếp nhận Ngài. Bạn đã nhận được sự sáng chưa? Hãy tin vào Ngài.

 

Giăng Baptist là tiên tri của Đức Chúa Trời. Ông chỉ vào Chúa Christ. Bạn đã nghe chứng từ của ngài. [All the Old Testament cries through John] “Ngài kia rồi, Đấng Christ." "Ngài đang đến." "Kìa, đó là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng lấy đi tội lỗi của trần gian." Đức Christ đã lấy đi và chuộc tội lỗi cho chúng ta trên thập tự giá. Ngài đã chết. Ngài được chôn cất. Ngài đã sống lại. Hãy nhìn vào Đấng Christ. Hãy tin vào Ngài. Hãy đến với Chúa Jesus để được cứu.

 

Câu hỏi thảo luận:

  1. Giăng Baptist là ai? Ông đã làm chứng về Chúa Jesus như thế nào?
  2. Lời tuyên bố nào của Giăng Baptist khiến mọi người biết Chúa Jesus cao trọng hơn ông? Còn mục đích của ông là gì?
  3. Ngày nay chúng ta học được gì về gương làm chứng của Giăng Baptist?

                                                       Mục sư Nguyễn Quốc Dũng biên soạn                     

Các bài khác :: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi