Bài Học Kinh Thánh Giăng số 4

 

BÀI HỌC KINH THÁNH CHÚA NHẬT                             Bài 4

 

Người tiếp nhận Đấng Christ được sinh ra bởi Chúa

 

Lần trước, chúng ta nhìn lướt qua Giăng Baptist. Ông là nhà tiên tri cuối cùng trong thời Cựu Ước. Ông nói về ánh sáng để làm chứng về Đấng Christ. Qua sứ điệp của Giăng Baptist, toàn bộ Cựu Ước đã chỉ vào Đấng Cứu Thế, Chúa Jesus Christ. Hôm nay, chúng ta sẽ học Giăng 1: 10-13 " Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy." Những ai tiếp nhận Đấng Christ được sinh ra bởi Chúa. Sự cứu rỗi xảy ra bởi sự đón nhận Đấng Christ bằng đức tin. Ân điển của Đức Chúa Trời ở trong sự kiện đó.

 

Đầu tiên, chúng ta thấy rằng nhiều người đã khước từ Đấng Christ. Đấng Christ đã ở thế gian một khoảng thời gian. Thế giới mắc nợ Đấng Christ sự tồn tại mình. Giăng 1: 3,9 " Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người." Tuy nhiên, thế giới chối bỏ Đấng Christ. Họ thờ ơ với tội lỗi của mình. Giăng 3:19 nói, " Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa." Khi Chúa Giê su xuống thế gian, Ngài đã đến quê hương mình. Đó là Ngài đã đến quê hương những người Do Thái. Tuy nhiên, Ngài bị từ chối bởi chính dân sự của Ngài. Họ không tiếp nhận Ngài. Họ không đón nhận Ngài vào lòng. Chúa Jesus là Đức Chúa Trời trở nên con người. Ngài là "Đấng Tự Hữu" Vĩ Đại. Tuy nhiên, Israel đã chối bỏ Ngài. Khi Ngài tuyên bố với họ rằng Ngài là Đức Chúa Trời, chúng ném đá Ngài.

 

Phản ứng tự nhiên của thế gian là chối bỏ Đấng Christ. Con người đã phạm tội và nổi dậy nghịch lại Đấng Tạo Hóa. Họ đang trong tình trạng nổi loạn. Rô-ma 1: 18-21 cho biết, "  Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm." Rô-ma 8: 7 nói, "Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được.” Thậm chí ngày nay, thế giới vẫn tiếp tục khước từ Đấng Christ. Họ tiếp tục nổi loạn nghịch cùng Đấng Tạo Hóa.

 

Thứ nhất: Sự cứu rỗi đến với những ai tiếp nhận Jesus. Câu 12 nói, "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." Những người tiếp nhận Đấng Christ trở nên con của Ngài. [Those who take Him in, accept Him, lay hold of Him, grasp Him] được trao cho đặc quyền trở nên con cái Ngài. Rô-ma 8: 15,16 nói, " Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. "

 

Thứ hai: Tiếp nhận Đấng Christ phải do đức tin. Bạn phải tin vào danh Ngài. Điều đó nghĩa là phải tin vào Ngài [His person]. Bạn phải tin vào Phúc Âm và chấp nhận Đấng Christ đã chết trên thập tự giá cho mình. Bạn chỉ tin vào Đấng Christ để được sự cứu rỗi. Rô-ma 10: 10,11 chép, " Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn." Hãy đến với Đấng Christ là Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự tha thứ của Ngài, hãy đi ra và phục vụ Ngài với lòng biết ơn.

 

Bạn phải tiếp nhận Đấng Christ để được cứu. Ngài là Đấng Cứu Thế duy nhất. Không có ai khác. Công vụ 4:12 nói " Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

 

Sự cứu rỗi có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời. Câu 13 nói, " đó là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy." Sự cứu rỗi không đến từ con người. Nó không phải bởi máu, huyết sinh lý. Nó không phải là do ý muốn của một ổ đĩa vật lý. Nó không phải là do ý muốn của một người chồng. Chúng ta không thể thừa kế sự cứu rỗi từ tổ tiên bằng cách di truyền nòi giống. Sự cứu rỗi được ban cho trực tiếp từ Đức Chúa Trời.

 

Sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời. Bạn phải được sinh ra bởi Chúa. Chúng ta được cứu chỉ bởi ân điển. Chúng ta đón nhận Đấng Christ vì ân điển của Thiên Chúa. Ân điển của Đức Chúa Trời được nhìn thấy qua cái chết của Đấng Christ. Rôma 5: 8 nói, " Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết." Những thông điệp trong phúc âm đến với chúng ta bằng ân điển. Rôma 1:16 cho chúng ta biết: " Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc." Đức Chúa Trời ban cho chúng ta phúc âm và kêu gọi chúng ta đến với Đấng Cứu rỗi. Ngay cả đức tin của chúng ta là một món quà từ Đức Chúa Trời. Êphêsô 2: 8,9 nói, " Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." Sự cứu rỗi của chúng ta bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Ngài đã gửi Đấng Christ đến chết thay cho tội lỗi của chúng ta.  Ngài gửi gắm cho chúng ta những thông điệp phúc âm. Ngài ban Chúa Thánh Linh vào lòng chúng ta và thay đổi tấm lòng chúng ta và cho chúng ta đức tin.

 

Kết luận: Hôm nay, bạn nên xem xét lại tấm lòng mình. Bạn đã từng chối từ Đức Chúa Trời? Qua nhiều năm, bạn đã từ chối nhận biết Ngài. Trong nhiều năm, bạn đã sống như Chúa không tồn tại. Bạn đã hoàn toàn để Ngài ra khỏi cuộc sống bạn. Hôm nay, bạn nên chấm dứt sự từ chối và đến với Chúa Jesus Christ, hãy tiếp nhận Ngài bằng đức tin vào cuộc sống bạn bằng cách cầu nguyện nói thật lòng mình với Chúa.

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN:

1.      Con người phải làm gì để trở thành Con Đức Chúa Trời? Điều này có ý nghĩa thế nào trong đời sống chúng ta?

2.      Đức Chúa Trời làm gì để giúp cho chúng ta trở nên con của Ngài? Mục đích của Chúa cứu loài người để làm gì?

3.      Có mấy bước để chúng ta trở thành con của Đứ Chúa Trời?

 

 Mục sư Nguyễn Quốc Dũng biên soạn

Các bài khác :: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi