Bài Học Kinh Thánh Giăng số 15

                             Chúa Jêsus Christ là đường đi đến Thiên Đàng  

 

Gia cốp trên con đường tìm kiếm vợ. Ba mẹ của ông đã bảo ông không được lấy vợ thuộc dòng những đứa con gái người Ca-na-an. Nhưng chỉ được lấy những con gái của La-ban, anh trai của mẹ ông. Trên đường đi ông thấy một giấc mơ. Ông thấy cái thang bắc từ dưới đất lên thiên đàng với những thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên và xuống trên đó. Chúa đứng tại nơi cao nhất của  thang. Sáng-thế-ký 28:13-15 - " 13Nầy, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. 14Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. 15Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi." Chúa Jêsus nói đến một cái thang tương tự trong GIĂNG 1:51 - ". 51Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người." Chúa Jêsus Christ là con đường đi đến thiên đàng. Ngài là cái thang đi đến thiên đàng. Ngài là sự ứng nghiệm của cái thang  Gia-cốp.

Đấng Christ đã mở ra một con đường đi đến thiên đàng qua sự chết của Ngài. Có một khoảng cách rất lớn giữa thế gian và thiên đàng.

Một bức tranh nổi tiếng thể hiện toàn cảnh của trái đất với vô số người. Trên một cảnh khác là hình ảnh thiên đàng, có một vực sâu chia cắt con người với thiên đàng. Để vượt qua khoảng cách đó thật là không thể nào được, nhưng có một thập tự màu trắng lớn tạo thành một chiếc cầu bắt ngang qua và đám đông đang bước đi trên chiếc cầu đó. Chiếc cầu đó là thập tự giá của Đấng Christ.

Đấng Christ chết trên cây thập tự để tạo ra một con đường cho chúng ta đi đến thiên đàng. Chúng ta có thể vượt qua khoảng cách giữa thế gian và thiên đàng chỉ khi nối tiếp bước đi của Đấng Christ, theo sau Ngài. Đấng Christ chết để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. I Phi-e-rơ 3:18 chép, "18Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống." Tội lỗi của chúng ta chia cắt chúng ta xa cách với Đức Chúa Trời. Đấng Christ chết thế cho tội lỗi của chúng ta để tạo sự hoà thuận  giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Rô-ma 5: 1 chép, " 1Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,"

 

 

Đấng Christ đã trả hình phạt của tội lỗi cho toàn thế gian. Sự công bình của Đức Chúa Trời đã đưa ra hình phạt cho những tội lỗi của chúng ta. Đấng Christ đã trả hình phạt đó. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất đi mọi tội lỗi thế gian. Đấng Christ đã tạo nên một chiếc cầu vượt qua khoảng cách giữa thế gian và thiên đàng bởi thập tự. Chỉ có chiếc cầu đó mới có thể đi đến thiên đàng. Công-vụ 4:12 chép, " 12Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu."

 

 

 

Đấng Christ là con đường duy nhất đi đến thiên Đàng. Tất cả mọi tín ngưỡng và tôn giáo đều không dẫn đến thiên đàng. Chúa Jêsus Christ là con đường duy nhất đi đến thiên đàng như điều đã được nói trong GIĂNG 14:6 - " 6Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Đấng Christ là cái thang kết nối thế gian và thiên đàng. Ngài là cái thang duy nhất đi lên thiên đàng. Tất cả mọi người nhờ Ngài được đi đến Thiên đàng. I Ti-mô-thê 2:5 chép:      " 5Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người;"

 

Chúa Jêsus Christ đã rời khỏi thiên đàng để tạo nên con đường cho chúng ta đi đến thiên đàng. GIĂNG 3:13 chép: " 13Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời." Chúa Jesus là Con người độc nhất. Ngài là Đấng từ Thiên đàng đi đến thế gian và hiện nay đang ở trên thiên đàng. Chỉ duy nhất bởi Chúa Jesus trong thân phận một con người mới có thể giúp con người có được sự sống đời đời. John Calvin viết, Điều này chỉ duy mình Đấng Christ, vậy nên, Đấng kết nối thiên đàng và thế gian: Ngài là Đấng trung bão duy nhất, là Đấng giáng xuống từ thiên đàng đến thế gian: Ngài làm trung gian, thông qua đó mọi ơn phước từ trời đổ xuống cho chúng ta đầy tràn, và thông qua đó chúng ta, lần lượt, cất lên cùng Đức Chúa Trời." Chúng ta cần phải biết Đấng Christ và tin nhận Ngài vì Ngài là con đường. Nếu chỉ có đi nhà thờ, đó chỉ là tín ngưỡng thôi thì không đủ.

Đức tin trong Đấng Christ mở ra con đường chúng ta đi lên thiên đàng. Đức tin đặt chúng ta vào trong con đường đó. Đức tin đặt chúng ta bước chân lên cái thang bắc lên thiên đàng. Đức tin cho phép chúng ta vượt qua chiếc cầu bắc ngang khoảng cách giữa thiên đàng và thế gian.

Đức tin trong Đấng Christ là sự tin cậy duy nhất nơi Ngài để chúng ta đi đến thiên đàng. Nó có nghĩa là tiếp nhận. GIĂNG 1:12 chép, " 12Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài," Điếu đó có nghĩa là tin rằng Đấng Christ là Đấng cứu rỗi của mình. Điều này có nghĩa là tiếp nhận Chúa cho riêng cá nhân mình không dựa vào ai hết. I GIĂNG 5:11,12 chép, " 11Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống." Tiếp nhận Đấng Christ làm Đấng cứu rỗi của bạn, tức là bạn mở được cánh cửa vào thiên đàng.

Hãy đến với Đấng Christ trong khi cánh cửa vẫn còn mở. Cái thang vẫn còn đó. Hãy đến và bước chân lên thang để đến thiên đàng. Hãy tin Chúa Jêsus Christ và đến với Ngài với lòng thành thật. GIĂNG 14:6 chép, " 6Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha."

 

Câu hỏi thảo luận:

1.    Tại sao Chúa Jesus lại đóng vai trò chiếc thang nối giữa trần gian và thiên đàng?

 

2.    Đi nhà thờ và làm nhiều việc công đức trong tôn giáo có phải là điều kiện giúp chúng ta được vào thiên đàng không? Điều kiện nào để chúng ta được vững tin đi đến thiên đàng?

 

 

 

 

3.    Bạn có tin có Thiên Đàng hay không? Xin hãy nói lên cho biết bạn đã có kinh nghiệm nào kể từ khi bạn tin Chúa Jesus?

 

 

 

 

 

 

 

All Scripture quotes are from THE NEW INTERNATIONAL VERSION

 

Các bài khác :: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi