Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19

                                           Tái sinh là một sự khởi đầu mới

        Ni-cô-đem là một người lãnh đạo phái Pha-ri-si. Ông đã theo dõi nhiều phép lạ của Chúa Jêsus. Ông biết Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus nói với ông rằng nếu ông không được tái sinh thì ông không được vào nước Đức Chúa Trời. Làm sao một người có thể sinh lại được? Ni-cô-đem hỏi: “Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh lần thứ hai sao? (GIĂNG 3:4). Chúa Jesus nhấn mạnh rằng ông phải được sinh lại. GIĂNG 3: 5-6 chép: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thần.." Có điều gì lạ trong sự sinh lại này ? Điều đó nghĩa là gì? Tại sao chúng ta cần tái sinh? Sự sinh lại tương đương với một sự khởi đầu mới.

 

Nội dung hôm nay trong GIĂNG 3:3 - " Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời..'" Bước vào vương quốc Đức Chúa Trời phải có khởi đầu mới. Không ai có thể bước vào nước Đức Chúa Trời mà không có sự khởi đầu mới. Để bước vào nước Đức Chúa Trời bạn cần phải được sinh lại. Bạn cần phải có một khởi đầu mới cho cuộc đời mới.

 

Chúng ta hãy cùng nhau xem ba điều cần thiết để làm lại một khởi đầu mới:

Thứ nhất, chúng ta đã chết trong tội lỗi. Ê-phê-sô 2: 1 chép, "Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình" Đây là cái chết về mặt thuộc linh. Rô-ma 6:23 chép, "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Hậu quả của chết trong tội là sự chết đời đời hay án phạt đời đời. Những ai đã chết trong tội cần được làm cho sống lại. Những người không tin là người chết trong đó. Đời sống họ vô vị và trống rỗng, có điều gì đó mà trong cuộc sống không bao giờ thỏa mãn.

 Thứ hai, chúng ta có một tấm lòng xấu xa. Bản chất của tấm lòng đã bị tội lỗi hủy hoại nên sinh ra xấu xa. Ma-thi-ơ 15: 18-20 chép: "Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người. Vì ttơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn. Ấy đó là những điều làm dơ dáy người; song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu." Một tấm lòng xấu xa sinh ra một đời sống tồi tệ. Tội lỗi chiếm ngự những tấm lòng xấu xa. Vì vậy tấm lòng cần biện pháp chữa trị. Chỉ một phương pháp chữa trị duy nhất là  thay thế vào đó với một tấm lòng mới, một trái tim mới.

 Thứ ba, chúng ta thiếu mất đức tính công bình. Bản chất con người không có sự công bình. Rô-ma 3: 10 chép, “Như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.'" Con người có tội trước mặt Đức Chúa Trời vì cớ đối nghịch với Đức Chúa Trời. Vì không được hòa thuận với Đức Chúa Trời nên con người làm những điều sai trái mà không biết. Con người cần loại bỏ tội lỗi và xóa bỏ sự thù nghịch với Đức Chúa Trời đó là một khởi đầu mới..

 

Chúng ta cùng xem xét nguồn gốc của khởi đầu mới. Chỉ có Đức Chúa Trời chữa lành cho một người chết, một tấm lòng xấu xa, và thiếu mất sự công bình.

 

Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra sự tái sinh. "Tái sinh" cũng có thể được dịch là “Sinh ra từ trên cao”. GIĂNG 1: 12-13 chép, "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy."

 

Đức Chúa Trời mang khởi đầu mới đến trong Đấng Christ. Thông qua Đấng Christ chúng ta được sự sống mới. Ê-phê-sô 2:4-6 chép, "Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ,." Đấng Christ đã chết và sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Trong Đấng Christ chúng ta có một tấm lòng mới. II Cô-rinh-tô 5: 17 chép, "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.. II Cô-rinh-tô 5:21 chép, "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời."

 

             Tất cả chúng ta cần sự sinh lại trong Đấng Christ.

 

Cuối cùng, chúng ta hãy xem xét ý nghĩa của sự khởi đầu mới là Phúc âm và Đức Thánh Linh. Khởi đầu mới đến qua Phúc âm và Thánh Linh. Phúc âm là tiếng nói của Thánh Linh. Phúc âm ban cho một khởi đầu mới dựa theo I Phi-e-rơ 1: 23, "Anh em đã được lại sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.." Phúc âm sanh ra đức tin. Rô-ma 10:17 chép, "Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng." Phúc âm có quyền năng. Rô-ma 1:16 chép, Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Phúc âm đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; " Đức Thánh Linh đến cùng với Phúc âm. Thánh linh là Đấng làm nên sự sinh lại. GIĂNG 3:5, 8 chép, "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời...Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy." Thánh Linh làm mới lại. Tít 3:5 chép, "Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sinh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh." Phúc âm và Thánh Linh làm việc cùng nhau để tạo nên sự sống mới. GIĂNG 6:63 chép, "Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.." Đồng thời ban cho chúng ta một tấm lòng mới. Ê-xê-chi-ên 36: 26 chép, "Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt." Phúc âm và Thánh Linh cũng sinh ra sự công bình. Rô-ma 1:17 chép, "Vì trong Phúc âm nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.”

 

           Khởi đầu mới này thuộc về người có đức tin trong Đấng  Christ. Đấng Christ đã làm khởi đầu mới này cho chúng ta. Tất cả chúng ta cần được sinh lại ở trong Đấng Christ. Hãy đón nhận Ngài thì Ngài sẽ ban cho bạn một đời sống mới, một tấm lòng mới, và một sự công bình mới.

 

Hôm nay bạn đã được tái sinh chưa? Bạn đã trãi nghiệm một khởi đầu mới chưa? Nếu bạn chưa từng, bạn có thể nhận điều này ngay hôm nay bằng sự đón nhận Chúa Jêsus Christ vào đời sống. Tất cả chúng ta cần được sinh lại ở trong Đấng Christ. Hãy đến với Ngài. Ngài sẽ ban cho bạn đời sống mới, tấm lòng mới và sự công bình. GIĂNG 1:12 chép, " Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,." Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian này để bạn được sống. Ngài đã đến để ban cho bạn đời sống mới. Hãy đến với Ngài ngay hôm nay và mời Ngài vào đời sống bạn làm Chúa và chủ của đời sống bạn. GIĂNG 14:6 Chúa Jêsus phán, "Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha."

 

Câu hỏi thảo luận:

 

1.    Tái sinh là gì? Làm sao để được tái sinh?

2.    Xin giải thích các yếu tố nào cho bạn biết mình đã có được khởi đầu mới?

3.    Một đời sống đổi mới đủ để chứng minh người đó đã được tái sinh chưa?

 

 

 

 

 

 

All Scripture quotes are from THE NEW INTERNATIONAL VERSION

 

Các bài khác :: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 17

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi