Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20

                                                   Đức Thánh Linh làm cho sinh lại

 

Đức Thánh Linh là tác giả của Thánh Kinh. Ngài cũng là Đấng làm nên đức tin cứu rỗi. Không ai đến được với Đấng Christ nếu Đức Thánh Linh không làm việc trong tấm lòng họ. Đức Thánh Linh kết nối chúng ta với Đấng Christ. GIĂNG 3:5 chép, "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời." Đức Thánh Linh là Đấng làm cho tái sinh. Chúa Jêsus nói cùng Ni-cô-đem, "Ngươi phải được sinh lại" Sự tái sinh này là công việc trong lòng bởi Đức Thánh Linh.

 

 Đầu tiên là sự cần thiết của sự tái sinh. Không có điều này chúng ta không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Trong GIĂNG 3: 3 Chúa Jêsus phán, "Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời." Bản chất của con người không thể dùng trí thức để thấu hiểu phúc âm. I Cô-rinh-tô 2:14 chép, " Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét theo cách thuộc linh." Sự tái sinh mở mắt và mở sự hiểu biết ra để mọi người thấy được nước Đức Chúa Trời và nhận lãnh nó. I Cô-rinh-tô 2:10 chép, "Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa."

 

       Không được tái sinh chúng ta không thể bước vào nước Đức Chúa Trời. Lại lần nữa, Chúa Jêsus phán "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.." (GIĂNG 3:5). Để có sự sống đời đời, chúng ta phải được tái sinh. Để được lên thiên đàng, chúng ta cần được tái sinh. Để thoát khỏi vương quốc của Sa-tan, chúng ta cần phải được tái sinh.

      

       Tấm lòng của chúng ta cần được thay đổi. Chỉ duy nhất Đức Thánh Linh mới có thể thay đổi lòng chúng ta. Ê-xê-chi-ên 36:26 nói, " Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt."

      

      Điều thứ hai, hãy xem Đức Thánh Linh ban sự tái sinh. Ngài ban một tấm lòng yêu mến Chúa và tấm lòng muốn đi theo Chúa. Đức Thánh Linh làm công việc đức tin trong lòng chúng ta. Ê-phê-sô 2:8-9 nói, “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." Ngài ban cho chúng ta một đức tin hướng thẳng đến Đấng Christ và những điều Ngài đã làm cho chúng ta. Đức tin này giúp chúng ta yên nghỉ hoàn toàn nơi Đấng Christ vì đã được cứu rỗi.

      

        Công tác rửa sạch hay làm sạch tội. Đức Thánh Linh dùng quyền năng đem tâm trí lẫn tấm lòng chúng ta thoát khỏi quyền năng ngự tri của tội lỗi trong lòng. Sự tái sinh được diễn tả như là sự rủa sạch trong Tít 3:5-6, "Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh  mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta”; Sự tái sinh mang lại một thay đổi xác định trên đời sống một con người. Điều này giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và làm chúng ta có khả năng bước đi theo Chúa. Phao-lô cho biết việc thay đổi diễn ra khi một người biết Đấng Christ qua sự tái sinh. I Cô-rinh-tô  6:9-11, " Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi."

 

        Được tái sinh tất cả là công việc của ân điển Đức Chúa Trời. II Ti-mô-thê 1:9 chép, "Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng." Sự tái sinh bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Chỉ bởi ân điển mà sự tái sinh đến với tội nhân.

      

       Điều thứ ba, hãy xem Đức Thánh Linh sử dụng Ngôi Lời  như phương pháp mang đến sự tái sinh. Đức Thánh Linh đồng với Ngôi Lời ban sự tái sinh. Họ làm việc cùng nhau. I Phi-e-rơ 1:23  “Anh em đã được lại sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” Nói về sự được sinh lại bởi Ngôi Lời của Đức Chúa Trời. Phúc âm phải được rao truyền và dạy dỗ. Đức Thánh Linh sẽ dùng nó cứu những người hư mất. Jonathan Edwards đã truyền giáo vào thế kỉ thứ 18 ở Mỹ. Thông qua bài giảng về Ngôi Lời  Đức Thánh Linh bắt đầu một cuộc phục hưng lớn tại nước Mỹ.

        

      Đức Thánh Linh sử dụng Ngôi Lời để làm sạch những tấm lòng. Ê-phê-sô 5: 25-26 chép, ".... Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch" Đức Thánh Linh đồng công với Ngôi Lời vào trong những tấm  lòng để  làm sạch và thay đổi chúng.

    

     Sự tái sinh đến với nhiều người theo nhiều cách khác nhau, nhưng căn bản là bởi Thánh Linh cùng với Ngôi Lời. Đức Chúa Trời ban sự tái sinh cho một người qua gia đình, con cái lớn lên trong một gia đình Cơ đốc trung tín và được dạy dỗ về  phúc âm từ độ tuổi nhỏ nhất. Sự tái sinh cũng đến với mọi người thông qua việc nghe giảng về phúc âm trong chương trình thờ phượng của Hội Thánh, hay trên các phương tiện truyền thông.v.v… Sự tái sinh cũng đến với một vài người đơn sơ thông qua việc đọc lời Chúa. Ngôi lời in sâu vào mỗi tấm lòng và tâm trí sau đó trở nên hiệu lực. Con người có thể nhận lãnh sự tái sinh thông qua những bằng chứng riêng của từng cá nhân trong những kinh nghiệm đặc biệt như đau bệnh sắp chết, thất bại trong công danh sự nghiệp, thất tình.v.v…Sau đó ăn năn dâng hiến đời sống hoàn toàn đầu phục Chúa và hầu việc Ngài.

 

 Câu hỏi thảo luận:

 

1.    Ai là động lực giúp con người được sinh lại? Đức Thánh Linh dùng phương pháp gì để giúp chúng ta tái sinh?

2.    Những dấu hiệu nào cho biết sự khác biệt giữa một tín hữu đã tái sinh và tín hữu theo tôn giáo?

3.    Làm chứng cho biết về từng trãi sự tái sinh cá nhân của bạn như thế nào?

Các bài khác :: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 17

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi