Giăng 1:19-21

                             KHÔNG MẠO DANH

 

 

19Nầy là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ông là ai? 20Người xưng ta, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. 21Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: Không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng: Người trả lời: Không phải. (Giăng 1:19-21)

SUY NGẪM:

Bạn là ai? Bạn sẽ làm gì khi có nhiều người xem bạn là quan trọng và có ý nghĩa chứ? Người khác tiếp nhận bạn thì vấn đề có tầm cỡ thế nào? Tôi không biết về bạn, song đây là những câu hỏi rất thuyết phục. Hầu hết chúng ta chẳng lấy làm vui khi chỉ là cái bóng của nhân vật quan trọng nào đó. Chúng ta muốn mình được xem là quan trọng. Tuy nhiên, Giăng Báptít đã sống một đời sống quan trọng vì ông để cho Đức Chúa Trời quyết định vai trò của mình. Ông nhìn nhận giá trị của mình căn cứ vào những gì Đức Chúa Trời muốn ông phải lo làm và không nhắm vào chỗ đánh giá của thế gian. Nói như thế có nghĩa là chối bỏ mọi tiếng đồn đãi về bản thân mình. Nói như thế có nghĩa là chỉ cho người khác đừng chạy theo mình. Nói như thế có nghĩa là sai các môn đồ thân cận nhất của mình đến với người khác. Nói như thế là chối mình không phải là ngôi sao. Nói như thế cũng có ý nói rằng Đức Chúa Trời rất đẹp lòng: "Được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín!" Nguyện điều nầy cũng là thực đối với chúng ta!

 

 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Toàn Năng, con cầu xin Ngài làm cho vai trò của con trong công việc của Nước Ngài được trong sáng. Con muốn không những mình sống trung thực, mà còn muốn được kết quả nữa. Làm ơn chỉ cho con thấy Ngài muốn con phục vụ ở chỗ nào và mặc lấy quyền phép cho con để phục vụ với tấm lòng hạ mình và đầy ơn. Con nguyện rằng Ngài sẽ được vinh hiển trong đời sống của con và con sẽ được thấy là trung thực trong mắt của Ngài. Trong danh của Chúa Jêsus. Amen.

Các bài khác :: Giăng 1:18
:: Giăng 1:16-17
:: Giăng 1:15
:: Giăng 1:14
:: Giăng 1:12-13

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi