Chúa Giê Su đã đến trong quyền năng

 Hôm nay, chúng ta bắt đầu học trong sách phúc âm Mác. Sách phúc âm bắt đầu với những lời này – “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời.” (câu 1). Mác viết về Đức Chúa Giê-xu Christ. Ông là người đã chứng kiến những việc Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài còn ở trên đất. Ông cũng là bạn của sứ đồ Phi-e-rơ và đã thấy quyền năng của Chúa Giê-xu ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người. Hôm nay, chúng tôi muốn bắt đầu học về Đức Chúa Giê-xu Christ và cuộc sống của Ngài. Đức Chúa Giê-xu cho đến nay là một nhân vật quan trọng của lịch sử. Mọi thời gian đều được tính từ sự ra đời của Ngài. Không một ai sống trên đất này có thể coi thường sự quan trọng của người này, Đức Chúa Giê-xu Christ.

 

Hôm nay, chúng tôi muốn tập trung vào Mác 1:7,8 nói rằng, “Người giảng dạy rằng: ‘Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. Ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh.’” Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong quyền năng. Không một ai đã từng đến như Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài là duy nhất. Ngài thật tuyệt vời. Ngài là con người, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Ngài đã đến trong quyền năng. Hãy tìm hiểu thêm về Đức Chúa Giê-xu Christ ngày hôm nay.

 

Điều Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào người báo trước về Đức Chúa Giê-xu. Có một người đàn ông đã đến trước đấng Christ để thông báo rằng Ngài sẽ đến. Tên ông ta là Giăng Báp-tít. Ông đến để dọn đường cho Đấng Christ. Chúng ta đọc trong Mác 1:2,3: "Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: 'Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi' - 'Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: 'Hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.'" Giăng đã đến với tư cách là sứ giả mà Ê-sai đã tiên tri là sẽ đến. Ông đến để dọn đường cho Chúa Giê-xu. Ông kêu lớn rằng: "Hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo Ngài."

 

Ông đến như vị tiên tri cuối cùng của các tiên tri trong Cựu ước. Qua hàng thế kỷ, các tiên tri trong Cựu ước đã tiên tri rằng một ngày nào đó Đấng Christ sẽ đến. Đức Chúa Trời sẽ ban một Đấng Cứu Thế. Ngài sẽ cứu con người khỏi tội lỗi. Ngài sẽ là Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Ngày hôm nay, Chúa sai vị tiên tri cuối cùng của Cựu ước, Giăng Báp-tít. Chúng ta đọc trong câu 4-6 nói về ông, "Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-têm ăn năn, cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng." Giăng đến với thông điệp của một tiên tri và ăn mặc như một tiên tri. Mọi người nhìn nhận ông như một vị tiên tri. Tiến sĩ Cole dẫn giải về Giăng, "Phản ứng ban đầu về thông điệp của Giăng cho thấy ông là người kế thừa thật sự của tiên tri trong Cựu ước; Ông ngay lập tức nhận ra ông là người mang đến lời của Chúa. Cách ăn mặc, thức ăn và nơi ở giống nhau làm cho cách sống của ông giống như truyền thống khắc khổ của Ê-li và những vị tiên tri sống trong sa mạc cũng như thuyết mạt-thế của ông và tiếp tục rao giảng"[1] với tư cách là vị tiên tri cuối cùng của Cựu ước, Giăng chỉ Đức Chúa Giê-xu Christ và nói rằng, "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!" (Giăng 1:29). Bây giờ, cuối cùng cũng đã đến Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Chuộc cho mọi người, mà đã có nhiều lời tiên tri nói là sẽ đến.

 

Điều thứ 2, chúng ta hãy xem Đấng quyền năng đã đến. Thông điệp của Giăng là : "Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài." Người này là một đấng tiên tri vĩ đại hơn cả Giăng. Đó là một tục lệ dành cho người tôi tớ buộc và mở dây giày của một người khi người đó ra hay vào nhà. Giăng nói rằng ông không đáng để buộc và mở dây giày của Chúa Giê-xu vì Chúa Giê-xu quyền năng hơn ông rất nhiều. Ông nhận biết rằng Chúa Giê-xu là ai. Ông biết rằng Chúa Giê-xu ở trên ông rất cao.

 

Ông nhận biết rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Trong Giăng 1:1,14, viết rằng: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời…Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha." Chúa Giê-xu đến từ Thiên Đàng. Chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã đến ở giữa loài người. Ngài đã lấy thân hình xác thịt của con người. Giăng biết Chúa Giê-xu là ai. Ông biết Ngài là Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo nên vũ trụ.

 

Điều thứ 3, Chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu là người làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Trong câu số 8, Giăng nói, "Ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh." Giắng đến làm phép báp-têm bằng nước. Ông rao giảng về sự ăn năn kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi và được làm phép báp-têm với ý nghĩa rửa sạch tội lỗi của họ. Như lời ông giảng, ông làm phép báp-têm cho nhiều người tại sông Giô-đanh. Tuy nhiên, Giăng bảo rằng Chúa Giê-xu sẽ làm phép báp-têm không phải bằng nước mà bằng Đức Thánh Linh.

 

Chúa Giê-xu mang đến phép báp-têm tốt hơn. Hễ ai tin vào Ngài sẽ được báp-têm bởi Đức Thánh Linh, Linh của Đức Chúa Trời. Về sau trong chức vụ của Ngài, Chúa Giê-xu tuyên bố rằng: " Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống, Người nào tin Ta, thì những sông nước sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói." (Giăng 7:37,38). Bằng cách nói này, Ngải ám chỉ Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu ban Đức Thánh Linh Đấng gội sạch và thay đổi cuộc sống của chúng ta. Trong Tít 3:4-6, viết rằng, " Nhưng từ khi lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh  mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta "

 

Khi chúng ta tin vào Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài đến với chúng ta và làm phép báp-têm cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh rửa sạch tấm lòng của chúng ta và thay đổi đời sống của chúng ta. Ngài làm cho chúng ta trở nên con người mới. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta được tái sinh. Đó là điều chính xác mà Chúa Giê-xu nói là sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúng ta phải tái sinh. Bạn có thể trở thành người mới bằng việc tin vào Đấng Christ. Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của bạn và ban cho bạn một đời sống mới.

 

                                                                                    MS. Nguyễn Quốc Dũng chuyển ngữ

 



[1]Alan Cole, The Gospel According to St. Mark (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1970) pp.57-58

 

Các bài khác :: Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời
:: Chúa Giê Su chữa lành người bệnh cùi
:: Chúa Giê Su đến với mọi người
:: Chúa Giê Su chữa lành những bệnh nhân
:: Quyền năng của Chúa Giê Su

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi