Sức Mạnh Tâm Linh

 

Công vụ 9: 36-43

Một ngày nào đó con người phải đối diện với sự chết, nhưng nếu cuộc đời còn quá trẻ, nhiều người sẽ thương tiếc, nhất là người ấy đã làm nhiều điều có ích cho người chung quanh. Bà Ta-bi-tha là người được nhiều người thương tiếc như vậy vì trong lúc sống bà đã may áo, may quần cho người nghèo để họ có quần áo mặc trong lúc cơ hàn. Trong nhóm Ta-bi-tha của Hội Thánh Công Bình ngày nay có một chị lớn tuổi nhiều năm nay đã tận tụy dùng vải vụn may lại thành những chiếc mền trao cho các em bé nghèo trong bệnh viện nhi đồng làm chăn để đắp. Sức mạnh tâm linh của niềm tin trong Chúa giúp cho bất cứ ai cũng có thể hầu việc Chúa bằng công lao sức lực của chính mình.

Người có sức mạnh tâm linh khi bước vào cõi chết không có gì phải hối tiếc. Sức mạnh tâm linh dẫn dắt mọi người vào sự sống vĩnh cữu, sức mạnh tâm linh trong Chúa cứu thế Giê Su khác biệt với suy nghĩ tâm linh của con người một trời một vực. Lời Kinh Thánh nói rằng: “Đức Giê Hô Va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta.” Ê-sai 5: 8. Sức mạnh tâm linh trong Chúa cứu thế Giê Su làm cho bất cứ ai ở trong Chúa đều tin chắc chắn có sự sống lại, sự sống lại trong thân xác của chính mình mà không phải là một hồn ma bóng quế. Tâm linh của những người thuộc về Chúa là tâm linh đã được cứu chuộc bằng huyết của Giê Su, còn tâm linh của người thường chỉ có thể giúp cho mọi người thêm sức mạnh để sống cho qua kiếp người. Nếu có kiếp sau mọi người cũng chưa biết mình có được làm người nữa hay chăng?

Trong tâm linh của những người yêu mến Chúa làm việc thiện với sức mạnh tin quyết cho dầu có trãi qua sự chết sẽ được phần thưởng ở trên trời, từ nơi chính Chúa trao cho. Lời Chúa phán: “Nầy Ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ đã làm.“ Những người có công với đời được đời báo đáp như những ngôi sao điện ảnh Hollywood được tặng một ngôi sao trên đại lộ danh vọng, những nhà bác học có công được giải thưởng Nobel.v.v…Còn con cái Chúa không có danh vọng, không được tôn vinh ai sẽ trả công? Điều đáng mừng trong đoạn Kinh Thánh này là Chúa đã thưởng cho bà Ta-bi-tha được sống lại, sự sống đối với người yêu mến Chúa quý hơn vàng bạc của cải, chính vì vậy mà có nhiều người sẵn sàng hi sinh của cải tài sản để hầu việc Chúa, trong khi biết bao người vì thiếu niềm tin vào sự ban thưởng Chúa nên đam mê tiền bạc của cải mà phải mất mạng sống mình. Trong những năm tôi hầu việc Chúa tôi biết rất nhiều con cái Chúa đam mê tiền bạc mà mất mạng sống vì của cải đời này. Tại Hội Thánh Tin Lành nọ có một ông tư hóa Hội Thánh yêu mến Chúa, có con trai cũng yêu mến Chúa được các bạn trẻ yêu mến bầu lên làm trưởng ban thanh niên của Hội Thánh này, anh cũng được “Chúa ban phước làm ăn giàu có” trong công việc mua bán xe gắn máy tại đường Gia Long, nhưng một ngày nọ mọi người trong Hội Thánh đều bàng hoàng hay tin anh bị bắn chết do một người làm ăn chung được anh chở ngồi phía sau bắn vào đầu.   

Bất cứ ai cũng đều có tâm linh vì đó là hình ảnh cao quý nhất bên trong của mỗi con người, mà theo lời Kinh Thánh khi Đức Chúa Trời dựng nên con người Ngài đã dựng nên theo hình ảnh của chính Ngài. Sáng thế ký 1: 27. Vì vậy sức mạnh tâm linh phải do Đức Chúa Trời ban cho, ai không nhờ Đức Chúa Trời người ấy sẽ không thể nào có sức mạnh tâm linh. Sức mạnh tâm linh có thể thách thức với những quyền lực lớn nhất đe dọa con người như sự chết. Nhờ có sức mạnh tâm linh mà Phi-e-rơ sau khi quỳ gối cầu nguyện đã có đủ sự mạnh dạn để nói một câu với xác chết: “Hỡi Ta-bi-tha hãy chờ dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy liền.” Công vụ 9: 40. Biết bao người trong thế gian ngày nay ước mong có được sức mạnh tâm linh để làm việc cứu sống người như Phi-e-rơ, nhưng không thể nào có cho dù họ có sau lưng biết bao người quỳ gối khóc lóc cầu nguyện hiệp một trong đức tin. Yếu tố quan trọng của việc cứu người chết sống lại là việc của Đức Chúa Trời làm, điều này không phải là việc của loài người, nếu việc này do Phi-e-rơ có lẽ từ đó về sau ông đã nổi danh là nhà cầu nguyện cho người chết sống lại và ông sẽ dùng sức mạnh tâm linh này để đi “cứu sống” nhiều người mà không còn lo gì đến việc chỉ dẫn cho mọi người con đường vào Thiên đàng.    

Sức mạnh tâm linh thật sự giúp cho loài người chiến thắng tội lỗi nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Ai nhờ cậy Chúa sẽ đắc thắng tội lỗi, ai chối bỏ quyền phép của sự sống lại mà  Chúa Giê Su đã từ kẻ chết sống lại sẽ không bao giờ chiến thắng được tội lỗi và sự chết. Cầu xin Chúa cho mọi người đều biết mình có một tâm linh - Tâm linh đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời - Ai nấy đều  “Thờ Trời” sẽ nhận được sức mạnh sống vĩnh cữu.

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi