Dòng Dõi Biết Ơn

 Bài ca của An ne – I Sa-mu-ên 2: 1-11

Người biết ơn Chúa rất khó tìm, dòng dõi biết ơn Chúa càng hiếm có, nếu cha mẹ biết ơn Chúa con cái thành người tốt. Người không biết ơn vì mối quan hệ có điều kiện “Xin-cho”, nhưng do lòng yêu thương, người biết ơn nhớ mãi đến cả đời con cháu cũng noi theo. Lời giao ước của Chúa, Ngài sẽ “Làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta.” Khẩn thiết cầu xin với Đức Chúa Trời cho có con trai bà An-ne đã yêu mến Chúa và hứa nguyện giữ điều răn của Ngài: “Ôi! Đức Giê Hô Va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê Hô Va...” I Sa-mu-ên 1: 11. Lòng yêu mến Chúa, biết ơn Chúa, giữ lời hứa nguyện, dòng dõi của An-ne được Chúa ban phước thật vinh hiển.

Dòng đời biến thiên thay đổi liên tục không ai biết trước, bài ca của An-ne nói lên lòng biết ơn Chúa, cảm tạ ơn thương xót của Đức Chúa Trời đối với bà đã thay đổi số phận dòng dõi bà. Niềm vui thật sự làm cho người được ơn nhớ tới ân huệ của Đấng đã xem xét lòng người. Trong Chúa tinh thần biết ơn do nơi sự vui mừng về những việc lạ lùng từ người bị sỉ nhục trở thành người cao quý, danh thơm tiếng tốt. Hoàn cảnh của bà An-ne trước đó bị sỉ nhục vô cùng, bà có tâm hồn cay đắng và sầu khổ không ai làm cho bà được an ủi. Trong cuộc đời của người sống chân thật, nếu chọn lựa giữa tiền bạc và con cái, người phụ nữ nào cũng chọn lựa con cái, đối với người nữ yêu mến Chúa: “Tiền tài như gió thổi, con cái là niềm vui”. Khi nhìn xem chung quanh  bất cứ gia đình nào vừa mới sinh một đứa con, cuộc đời của họ thật vui sướng, bà An-ne cầu xin có con được Chúa nhậm lời, bao nhiêu sỉ nhục bà nhận trước đó đã đổi thành niềm vui, bao nhiêu sầu khổ đổi thành sự khoái lạc. “Chẳng ai thánh như Đức Giê Hô Va; chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài! Không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. “ I Sa-mu-ên 2: 2. 

Biết bao người có con ngày nay “Than trời” mà không thể nói lên lời ca tụng “Biết ơn Đức Chúa Trời” vì cha mẹ nuông chìu con, kính sợ con cái hơn kính sợ Đức Chúa Trời. Những gia đình có con là một chuyện nhưng dạy con khôn lớn thành người là chuyện khác. Con do “cầu tự” mà cha mẹ không biết ơn Chúa và nghĩ rằng đó là hạnh phúc của gia đình dẫn đến tình trạng những đứa con “Tự kỷ” không muốn chia sẻ tình thương với bất cứ ai. Sa-mu-ên là đứa con “Cầu tự” nhưng không “Tự kỷ” nhờ có người mẹ nghiêm khắc biết kính sợ Đức Chúa Trời. Đối với bản chất loài người việc “Qua cầu rút ván” là việc hết sức bình thường, việc người ta hứa hẹn với nhau trong hôn nhân vẫn có thể thay đổi, trên thương trường các doanh nhân hứa hẹn nhưng đâu phải ai cũng giữ lời hứa, các chính trị gia hứa hẹn trước lúc đắc cử nhưng quên mất lời hứa sau khi nhận chức vụ có sao đâu? Tuy nhiên việc báo ứng phải xảy ra trong gia đình của những người phản bội lời hứa, đó là hậu quả tất yếu của vấn đề xã hội. Trong vòng người thờ phượng Đức Chúa Trời không phải tất cả đều như thế gian, có nhiều người như bà An-ne sau khi được Chúa nhậm lời cầu nguyện vui lòng đã trả xong sự hứa nguyện, những con cái dòng dõi của người như vậy thật vui mừng dâng lên những bài “Ca tụng Đức Chúa Trời” thay vì “Than trời trách đất”.

“Đức Giê Hô Va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp.” I Sa-mu-ên 2: 7. Dòng dõi biết ơn Chúa không nói bâng quơ, an ủi kiểu may rủi “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.” Cuộc sống của những người biết ơn Chúa không giàu tiền của nhưng giàu nhân ái, không giàu đất đai nhưng giàu tình người. Lý do mà Đức Chúa Trời đã ban cho con trai của bà An-ne là Sa-mu-ên trở thành nhân vật nổi danh, nổi tiếng không có tham lam cướp lấy bò lừa của ai hết, không có nóng giận hành hung người nào mặc dầu là vị thẩm phán của toàn dân. Trong một bộ phim có tên là “Thẩm phán” được trình chiếu trên HBO gần đây có nói về một vị thẩm phán thanh liêm làm việc trong 42 năm, vẫn còn đương chức nhưng vì ông thấy một phạm nhân mà ông xét xử có trọng tội sau đó được thả ra còn nói những lời thách thức trong một lần gặp nhau tại siêu thị, ông kềm lòng không được nên sau khi phạm nhân rời khỏi siêu thị về nhà, ông lái xe theo sau và cán chết phạm nhân này. Kết quả vụ việc được điều tra và vị thẩm phán này phải nhận bản án 4 năm tù giam, con trai ông là luật sư đã bảo lảnh cho ông tại ngoại sau 7 tháng ngồi tù, nhưng sau khi ra khỏi tù ông đã qua đời vì bệnh ung thư. Câu chuyện này nói về kết cuộc những thẩm phán trong đời này là tù tội, bệnh tật, chết chóc. Trong khi bà An-ne biết trước con trai của bà sẽ ngồi bên các quan trưởng để xét đoán và được ngôi vinh hiển của nước Đức Chúa Trời trên Thiên đàng làm cơ nghiệp đời đời.

Dòng dõi biết ơn Chúa xuất phát từ những bậc cha mẹ có lòng biết ơn, hơn thế nữa là lòng biết ơn chân thành, tôn kính đối với người mình mang ơn, đặc biệt đối với Đức Chúa Trời. Con cái học theo gương biết ơn Đức Chúa Trời sẽ trở thành những người liêm khiết có lối sống công bình và cư xử yêu thương chân thật với mọi người để hưởng sự sống đời đời. Muốn thật hết lòng!

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi