Yêu Người Chịu Khó Gian Nan

Yêu người chịu khó gian nan

       Ma-thi-ơ 2: 1-12: Câu gốc Mat. 2: 9

 

Cuộc đời cao sang quyền quý rất khó để người ta tìm kiếm được tâm hồn thảnh thơi. Của cải tiền bạc mang đến nhiều thú vui hơn là vượt đường xa nghìn trùng để dâng lên vàng, nhũ hương, mộc dược cho một con trẻ mới ra đời. Mỗi mùa Giáng sinh đến nhân loại trên khắp thế giới được nhắc lại hình ảnh của những con người được Đức Chúa Trời yêu thích như các mục đồng hay các nhà thông thái Đông Phương. Con đường theo Chúa dầu nghèo hay giàu đều có lòng hi sinh và tinh thần chịu đựng gian khó. Những nhà bác học Đông Phương đã từ bỏ triết lý, lên đường theo một ngôi sao sáng lạ. Trong thân phận người tri thức, những nhà thông thái đã từ bỏ danh phận cao quí được kính trọng để quỳ xuống thờ lạy một con trẻ mới chào đời.

 

Ngược dòng thời gian, dưới quyền cai trị của đế quốc La Mã đầu công nguyên, đất nước Israel như là trung tâm của thế giới, nơi có các nền văn hóa giao thoa hết sức đặc biệt. Phía Bắc giáp với Sy-ri, phía nam giáp với Ai cập, phía Tây có biển Địa Trung Hải và phương Đông là vùng đất Ba-tư một thời nổi tiếng về chiêm tinh bói toán. Những người sống trong khu vực Đông phương  thờ lạy thần lửa – “Ánh sáng vô hạn” do nhà tiên tri tên Zarathushtra sáng lập ra từ thế kỷ thứ 7 TC. Tên gọi của những người theo đạo này là “Bái Hỏa Giáo” (Zoroastrianism). Hiếm có ai từ bỏ một tôn giáo kềm kẹp con người bằng pháp thuật và những bùa phép linh thiêng như của Hỏa giáo.

 

Những nhà thông thái đi tìm Đấng cứu thế ra đời đều là những người có học thức cao, hiểu biết sâu rộng, thông thạo thiên văn, địa lý, triết học, văn hóa lịch sử cổ đại.v.v…Cả cuộc đời của những người này dâng hết cho tri thức, họ thuộc vào hàng đỉnh cao trí tuệ của nhân loại. Phần lớn những người có điều kiện học tập và kiến thức cao lúc bấy giờ đều thuộc tầng lớp thượng lưu, có thể từ dòng vua chúa hay các quí tộc trong cung đình. Mặc dầu những nhà thông thái này không lao động vất vả và nghèo khổ như những mục tử tại làng Bết-lê-hem nhưng họ là những người chuyên tâm học tập nghiên cứu nghiêm túc. Trong lĩnh vực khoa học liên quan đến lịch sử con người, ngày xưa hay thời nay, quan điểm của các bác học đều phải chứng minh bằng sự thật rõ ràng. Tinh thần chịu khó học tập nghiên cứu khoa học nhờ đó phơi bày nhiều vấn đề không còn bị bưng bít. Đức Chúa Trời là thần khôn ngoan và thông sáng nên lời Kinh Thánh ghi lại như sau: “Kính sợ Đức Giê Hô Va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Muốn được thông sáng hãy nhận biết Đấng thánh.” (Châm ngôn 9: 10).

 

Từ Đông phương đi đến Jerusalem là một chặng đường xa xôi hiểm trở. Đã vậy những nhà thông thái chưa biết được Đấng cứu thế giáng sinh nơi nào, họ phải theo cuộc hành trình gian nan chịu đựng quá sức con người. Thời giờ quen thuộc trong cuộc sống phải đảo ngược, thông thường ngày đi đêm nghỉ nhưng những nhà thông thái phải đi ban đêm để hướng mắt lên trời nhìn theo vì sao sáng, khi ánh ban mai bừng lên họ mới dừng chân nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ có ơn thương xót của Chúa trên trời cao kia mới giúp cho họ đi chặng đường dài hàng mấy tháng trời mới đến nơi, không đơn giản chút nào cả. Nhiều lúc chán nản muốn bỏ cuộc, trong nỗi cô đơn họ nghe có tiếng nói khích lệ đừng bỏ cuộc khi chưa đến nơi, đến chốn. Những người từ ngàn xưa đều từng trãi những kinh nghiệm như thế, chịu đựng gian khổ nhưng không ngã lòng, chưa đi đến đích chưa chịu quay về. Trước đó Giô Sép đưa Ma-ri đang có thai sắp đến ngày sinh nở từ miền Bắc xứ Ga-li-lê xuống miền Nam xứ Giu Đê trên lưng một con lừa nhỏ, Ma-ri ngồi trên lưng lừa còn Giô Sép dắt lừa đi từng bước dưới ánh nắng của những con đường sa mạc hoang vu quả thật sự thử thách và tình yêu của Chúa dành cho những người mà Ngài yêu thật không thể nói hết. Chúa yêu ai Ngài thêm sức mạnh và nghị lực cho người ấy hoàn thành sứ mạng.

 

Những nhà thông thái khi đến thành phố Jerusalem phồn hoa đô hội, họ vào cung điện vua Hê-rốt để hỏi thăm sự tích con trẻ mới ra đời. Hiếm có người nghĩ đến Đấng cứu thế sinh ra chốn thấp hèn nên những người khôn ngoan thông sáng của Đông phương cảm thấy đúng đắn khi vào kinh thành hỏi thăm về chân mạng đế vương mới sinh ra trên trời có ngôi sao sáng báo tin. Chặng đường dài làm mọi người mõi mệt, mong muốn sớm biết được có niềm vui. Nhưng thử thách lại tiếp nối để xem những người tìm kiếm Chúa có bỏ cuộc không. Con trẻ không sinh ra tại kinh thành Jerusalem mà ở một làng quê cách đó hàng chục dặm đường. Có ai than thở không? Có ai muốn quay trở về nước không? Không ai cả! Tất cả những nhà thông thái đều đồng lòng với nhau lên đường tiếp tục cuộc hành trình, Chúa trên trời nhìn thấy thương xót họ nên ngôi sao sáng  lạc mất khi họ vào Jerusalem lúc ấy hiện ra ngay trước mặt dẫn đường cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại và biến mất. Đường đời dầu có gian nan, người  chịu khó sẽ được mừng vui. Những người được Chúa yêu qua niềm tin chân thật sẽ được Chúa đưa đường chỉ lối.

 

Đức  Chúa Trời yêu mến người có đức tin, hơn nữa Chúa yêu mến người với niềm tin vượt qua gian nan. Đức tin dâng lên cho Chúa bất cứ lễ vật nào cũng làm sáng danh Chúa khắp nơi.

 

                                                                  Mùa Giáng Sinh 2017

                                                            Mục sư Nguyễn Quốc Dũng             

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi