Thoát Khỏi Lưới Bẫy Tình

 

THOÁT KHỎI LƯỚI BẪY TÌNH

             KT: Sáng-thế-ký 39: 7-23     CG: Nhã-ca 8: 6

 

Mỹ nhân kế là một trong những mưu chước Satan giăng lưới bủa vây cuộc sống. Nhiều bậc anh hùng điêu đứng thân bại danh liệt, nhiều gia đình đang hạnh phúc trở thành bất hạnh. Cuộc sống thiếu vắng tình yêu thường xảy ra những ghen tương gây gỗ trong gia đình. Những nhà mất đạo đức con cái không bao giờ biết đến tình yêu thương của cha mẹ. Satan còn xúi giục loài người làm những điều tệ hại, mù quáng như gây ra bạo lực gia đình hay dùng mưu kế hãm hại lẫn nhau, giết người mình yêu hoặc tự vẫn.v.v… không sao kể hết những hệ lụy khi con người sa vào lưới bẫy tình. Tuy nhiên khi sự kính sợ Đức Chúa Trời được đặt hàng đầu như Giô Sép nói “Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời tôi sao” Sáng thế ký 39: 9b điều đó sẽ rút ra được bài học cứu nhiều người thoát khỏi lưới bẫy tình.

 

Ai cũng có tôn giáo, người nào cũng có đạo đức cá nhân. Thần tượng mà mọi người tôn kính đều là những nhân vật nêu gương đạo đức cao cả cho dân chúng noi theo. Các vị chân thần không thể nào chấp nhận những việc gian ác, dâm ô. Đa thần giáo phổ biến trong cả xứ Ai-cập nên gia đình của vị quan bảo vệ Phô-ti-pha thờ rất nhiều thần thánh.  Thế nhưng các vị thần đó không giữ cho lòng của vợ quan Phô-ti-pha thoái khỏi khao khát chuyện dâm ô. Khi quan chức cao cấp trong triều đình Pha-ra-ôn mua được chàng thanh niên nô lệ khôi ngô tuấn tú, đẹp trai như những “Soái ca” trong điện ảnh cũng là lúc đôi mắt của bà vợ ông không thể nào rời khỏi Giô Sép. Kinh Thánh ghi cách chi tiết như thế này: “Sau khi Giô-sép được cất nhắc lên làm quản gia, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, nói rằng “Hãy lại nằm cùng ta””. Với lối sống dung tục không ai nghĩ đây là một cái bẫy hay là mưu kế ma quỷ, thế gian cho rằng cơ hội hiếm có để được thoát cảnh nô lệ cần nên nắm lấy. Tư tưởng loài người suy nghĩ đến sự sung sướng thỏa mãn xác thịt nhất thời và còn nhờ đó thăng tiến từ người nô lệ có thể thành chủ nhân. Tuy nhiên nếu hiểu biết lời Chúa sẽ được biết hậu quả của sự gian dâm không phải sung sướng mà là đau đớn khổ hạnh cả đời: “Vì ái tình mạnh như sự chết và lòng ghen hung dữ như âm phủ. Sức nóng của nó là sức nóng của lửa mà nước không dập tắt được…” Nhã ca 8: 6-7.

 

Hiểu biết lời Chúa của người có đức tin, có lòng kính sợ Chúa khác với sự hiểu biết của người có tri thức về lời Chúa. Người có đức tin thường hay vâng phục, người có tri thức hay lý luận, bắt bẻ. Sự khôn ngoan của loài người không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Tôn kính Chúa làm Cứu Chúa trong cuộc đời thường có nếp sống thể hiện đạo đức của người khiêm tốn biết nghe theo lẽ phải hay đúng hơn là nghe lời Chúa dạy từ ngay trong tấm lòng hay đang lúc suy ngẫm. Giô-sép bày tỏ lòng tôn kính Chúa trong sự vâng phục Chúa trước khi có điều răn thứ mười “Ngươi chớ tham nhà, tham vợ, tham tài sản của người lân cận.” Xuất Ai-cập ký 20: 17. Mặc dầu không có luật pháp nhưng người kính sợ Đức Chúa Trời vẫn làm đúng theo luật pháp người đó mới đáng tôn trọng. Chưa có điều răn của Môi-se nhưng trong lương tâm và tư tưởng của Giô-sép đã có lời Chúa ghi khắc, đạo đức của người yêu mến Chúa khiến ông nói ra câu nói để đời cho mọi thế hệ thanh niên Cơ Đốc noi gương, nhờ đó trong cuộc sống của những thanh niên Cơ Đốc hàng ngàn năm sau đến nay vẫn giữ được lòng tin kính và gia đình hạnh phúc khi tránh thoát được lưới bẫy tình. Giô-sép là người nô lệ nhưng không có tính tham lam, cũng không có lòng ham muốn những gì không phải của Chúa ban cho. Trong khi vợ của quan thị vệ dùng tình cảm để khêu gợi dục vọng thì tấm lòng Giô-sép tràn ngập lòng yêu mến Chúa quan tâm đến chủ và công việc của chủ giao cho với tất cả lòng thành thật và lương tâm tốt.

Vượt qua thử thách hay vượt qua lưới tình dâm ô không phải dễ. Giô-sép bị vợ của quan chức cám dỗ mà không tuân lệnh là tiêu đời. “Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Giô-sép chẳng chịu nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở lại bên người phút nào. Một ngày kia, Giô-sép vào nhà đặng làm công việc; lúc ấy trong nhà không có ai, bà ấy bèn nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta! Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình, và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng: Bay coi! Họ khéo đem vào nhà một thằng Hê-bơ-rơ để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Giô-sép bên mình đợi khi chủ về nhà, học lại cùng chủ y như lời trước, rằng: Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi; nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Giô-sép nghe lời vợ nói rằng: Đó, kẻ nô lệ ông làm điều đó, thì nổi giận phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng bị cầm tù tại đó.” Sáng 39: 10-20.

 

Thoát lưới bẫy tình như Giô-sép không ai muốn. Nhưng Đức Chúa Trời muốn. Ngài yêu thích những thanh niên có đức tin với lòng thành thật, quả quyết. Đức Chúa Trời yêu mến Giô-sép khi ông không nhân nhượng với yêu sách tội lỗi, dứt khoát không theo mưu kế ma quỷ cũng không đứng chung đường với tội nhân. Giô-sép không học theo gương xấu của loài người nhưng chấp nhận trả giá để đi ngược với đường lối thế gian. Đối với kẻ phạm tội con đường tù tội coi như là chấm dứt cuộc đời, nhưng với những người kính sợ Chúa, yêu mến Ngài, lấy đức tin mà gìn giữ lẽ phải theo lời Chúa dạy dầu bước vào chốn giam cầm cũng trở thành người hữu dụng. Sau này Giô-sép trở thành một người hữu ích, giúp cho cả xứ Ai-cập lẫn cho cả nhà Israel thoát cơn đói kém nhờ vào giây phút quyết định từ chối sự cám dỗ của vợ quan chức bảo vệ Pha-ra-ôn. Giờ phút thoát lưới bẫy tình dầu cho đưa ông vào chốn lao tù nhưng lại bước lên đài vinh quang. Âu đó là chương trình của Đức Chúa Trời dành cho người vững vàng trong niềm tin. A-men!

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi