CÁC ƠN PHƯỚC THIÊN ĐÀNG

Chúa nhật 24/11/2019

CÁC ƠN PHƯỚC THIÊN ĐÀNG

Một trong những lý do khiến nhiều người mù quáng với ham muốn vì không cho rằng thiên đàng, địa ngục có thật không? Thiên đàng không thấy nhưng vàng bạc, tài sản, đất đai thì thấy ngay trước mắt, nó dễ hiểu trong việc mưu cầu sự sống hơn phải suy tư tìm hiểu thiên đàng, địa ngục, nghe có vẻ xa vời. Nhưng một trong những điều lầm lẫn tai hại là nếu so sánh ơn phước của vật chất tốt hơn ơn phước thiên đàng. Vật chất không bao giờ mua được thiên đàng, cũng như tiền bạc giàu sang không thể nào mua được hạnh phúc. Nhận lãnh ơn phước thiên đàng không có nghĩa là hưởng thụ nhiều của cải vật chất. Nhưng cũng không phải làm người nghèo khổ.  

Ơn phước thiên đàng là phương cách biến của cải vật chất trở thành niềm vui cho muôn người. Người đời có một cái bánh chỉ biết ăn một mình và ăn một cái là hết. Nhưng cậu bé có bảy cái bánh và hai con cái có niềm vui bất tận vì cậu trao cho Chúa Giê Su số bánh và cá đó khiến cho năm ngàn người ăn no nê và còn dư lại mười hai giỏ bánh đầy. Tự dưng cậu trở thành người giàu có nhất trong đám đông nếu Chúa bảo với cậu bé hãy đến mang mười hai giỏ bánh đầy còn dư đó về nhà đi, đó là phần thưởng của con. Ơn phước thiên đàng chỉ có thế thấy nơi người nào có lòng tin và trao dâng vật chất mình có cho Chúa sử dụng.

Ơn phước thiên đàng là những khát vọng của mỗi người được thấy tương lai sáng lạn mà mình hằng mơ ước. Đối với trần gian mơ ước tương lai của mọi người là giàu sang. Một trong những thiếu nữ xinh đẹp mơ ước tương lai giàu có tươi sáng bằng cách tìm đường ra nước ngoài lao động, cô chết trong một chiếc xe đông lạnh tại nước Anh để lại những dòng chữ: “Ở đây, trời Tây không thấy tương lai gì sáng sủa, không gian chung quanh là màu đen tối và giá băng.” Những ông bà già xưa cho rằng tương lai sáng lạn của con cháu phải làm kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ.v.v… để có nhiều tiền. Ngày nay có thêm những tầng lớp mới mà nhiều người mơ ước như đại gia, doanh nhân, cán bộ, nghệ sĩ có thật nhiều tiền. Thế nhưng nhiều người vỡ mộng khi thấy nhiều người có quá nhiều tiền mà phải trả giá bằng quá nhiều khổ đau. Một quan tướng thuở xưa than thở: “Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo.” Một doanh nhân ngày nay tiền rừng bạc biển, vợ con từ bỏ đã than thân trách phận: “Có nhiều tiền để làm chi?”. Khát vọng của con cái Chúa là sống với nhau trong tình yêu thương chân thật, sum họp bên nhau trong thên đàng vĩnh cữu. Chúa Giê Su đã để lại cho môn đồ Ngài điều răn lớn hơn hết đó là: “Yêu Thương”: “Các ngươi phải yêu thương nhau, như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu thương nhau thì bởi dấu hiệu đó mà mọi người trong thế gian sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta.” Giăng 13: 34-35.

Tội lỗi và sự gian ác ở trong lòng người, trong tư tưởng, và trong tâm trí làm cho đời sống tối tăm, thiếu suy nghĩ, suy nghĩ sai lạc dẫn đến những hành động sai lầm. Nhưng ơn phước từ thiên đàng giúp cho tâm trí và tấm lòng của mọi người tin cậy Chúa được sáng suốt và thấy được những điều mầu nhiệm trong cuộc sống hàng ngày hơn là những điều tầm thường. Thánh Linh bày tỏ những điều mầu nhiệm về sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển mà bất cứ ai ở trong Đấng Christ đều được thừa hưởng tức là quyền phép làm được những việc mà Chúa đã khai sáng. Thánh Linh của Chúa hàng ngày dạy dỗ cho các con cái Chúa bằng lời nói trong nơi sâu thẳm của tấm lòng, mà ngày nay trong các khoa học người ta gọi nó là lương tâm. Con người không được Thánh Linh của Chúa soi sáng cho con mắt lòng (Lương tâm) thì có nó cũng bằng không, mọi người gọi nó là vô lương tâm, không phân biệt được phải trái đúng sai. Những người vô lương tâm làm cho thế giới hỗn loạn, nhiều người không tôn trọng luật giao thông làm cho nạn ùn tắc xe cộ mỗi ngày. Không nhìn thấy sự mầu nhiệm của việc được sống lại sẽ xui khiến người vào hỏa ngục ngày càng đông hơn. Vì vậy ơn phước thiên đàng giúp cho mọi người xa lánh tội lỗi, tìm kiếm điều lành và ơn cứu rỗi để khi sống lại không ai còn bị phán xét: “ Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê Su Christ” Rô-ma 8: 1.

Đức Chúa Trời hàng ngày vẫn đang đổ ơn phước xuống cho những ai ở trong Đấng Christ đủ mọi thứ hạnh phúc cao quý từ trên trời và khắp mọi nơi. A-men!

                                                                   Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                                 

 

 

 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi