TIN MỪNG TỪ TRONG NHÀ NÓI RA

 

TIN MỪNG TỪ TRONG NHÀ NÓI RA

Ngày nay tôi cảm thấy hạnh phúc khi đến thăm những gia đình thành đạt mà trước kia khi chưa có Chúa gia đình họ sống trong cuộc đời đầy đau khổ, không bao giờ dám nghĩ đến tương lai. Ai  nấy đều nói cho tôi nghe một câu giống nhau: “Nếu không có Chúa làm sao gia đình tôi được như ngày hôm nay”. Câu thành ngữ này nói lên niềm vui: Gia đình hạnh phúc không có cảnh cải lộn gây gỗ nhau như hồi nghèo khó. Con cái học hành ra trường có công việc làm ổn định không có đứa con nào hoang đàng, nghiện ngập. Trong nhà không thiếu thốn thứ gì, và cũng không còn cần ai giúp đỡ. Trái lại còn có cơ hội hầu việc Chúa, giúp đỡ lại cho các con cái Chúa khác. Những đứa con lập gia đình có hạnh phúc hơn cha mẹ ngày xưa… Tôi không thể kể hết những tin mừng từ nơi gia đình của những người mà tôi đã giúp cho họ đến với Chúa và chăm sóc cho họ bằng lời của Chúa.

Khi Ma-ri đến thăm viếng nhà Ê-li-sa-bét một người bà con trong dòng họ Lê Vi, vợ của thầy tế lễ Xa-cha-ri. Ma-ri đã được nghe Ê-li-sa-bét đầy dẫy Đức Thánh Linh báo tin mừng rằng: “Nhơn đâu ta được sự vẻ vang này. Mẹ Chúa đến thăm ta!" Lu-ca 1: 43. Tin mừng loan ra từ trong gia đình là tin chính xác nhất. Hơn nữa người bà con của Ma-ri đây là vợ của thầy tế lễ, một chức vụ cao trọng, tôn kính nhất trong đất nước Israel. Chúa Giê Su đến trong thế gian qua trinh nữ Ma-ri là một tin vui mừng quan trọng nhất được một gia đình tin kính, đạo đức nhất nói lên sự kiện, vì thế nên bất cứ ai tiếp nhận Chúa đều có chung niềm vui quan trọng trong cuộc đời của mình: “Chúa đến thăm ai người đó được vẻ vang”. Lời tiếp theo Ê-li-sa-bét nói với Ma-ri đó là: "Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm." Lu-ca 1: 45. Tin mừng Chúa ban cho trong gia đình của những người có đức tin, những gia đình không có niềm tin không thể nào nghe được tin vui từ thiên đàng, cũng không ai báo cho họ biết tin vui thật. Tạ ơn Cha trên trời ban cho những người trong gia đình đức tin được thấy lời Chúa là linh nghiệm và lời Chúa làm ứng nghiệm những gì Ngài đã hứa với những ai tin Ngài.

Tin mừng của những người theo Chúa trong gia đình không bao giờ nói dối lẫn nhau. Thầy tế lễ Xa-cha-ri chỉ có sự nghi ngờ mà đã nhận lấy sự hình phạt cấm khẩu, không nói được gần cả năm. Giô  Sép là hôn phu của Ma-ri khi nghe tin Ma-ri mang thai, toan tính đem giấu kín, nhưng thiên sứ hiện ra nói rõ cho ông biết để ông vâng lời. Xa-cha-ri nghe lời Chúa phán qua thiên sứ báo tin ông bà sẽ sinh một con trai trong lúc tuổi già, nhưng Xa-cha-ri không tin, ông bị câm cho đến lúc lời Chúa được ứng nghiệm. Xa-cha-ri nghi ngờ lời Chúa, không dám tin vào quyền phép của Chúa có thể làm được. Những người không tin hay nói dối lẫn nhau và còn chế giểu những ơn phước. Tuy nhiên niềm tin từ  Chúa ban cho không thể nào giả dối. Chúa Giê Su đã nói “Ma-quỷ hay nói dối và là cha của sự nói dối.” Giăng 8: 44b. Từ xưa đến nay sự kiện Chúa Giê Su giáng sinh đã đem lại niềm vui cho biết bao gia đình và  Hội Thánh vì họ nhờ Chúa mà   được nếp sống trong gia đình hay trong Hội Thánh không có gian dối, trái lại còn giúp cho nhau có niềm vui bền vững và hạnh phúc. Trong gia đình của những Cơ Đốc nhân tin kính không có sự gian dối lẫn nhau - Những gia đình đạo đức giả, không bao giờ có tin vui mừng nào làm cho người khác tin.

Tin tức sự kiện Chúa giáng sinh chẳng những là tin vui cho cả nhân loại nhưng còn là tin mừng của những người sống theo đường lối đức tin vào Chúa trên trời. Trong khi những người tin nơi Sê-sa vui mừng được hưởng nhiều tiền bạc, nhà cửa trong đêm Chúa sinh ra. Trong khi đó gia đình Giô-sép và Ma-ri như là người phục vụ nghèo khó của Thiên Chúa giáng trần. Ai có thể vui nếu cuộc sống không nhà cửa, không tiền bạc ruộng vườn. Nhưng những người có đức tin nơi Thiên Chúa như gia đình của Giô-sép và Ma-ri đã vui mừng thuật lại những ơn phước Chúa cho mọi người biết "Có Chúa là có tất cả" Tại sao phải lo lắng về mọi thứ mà những điều đó không mang lại sự vui mừng thật mà chỉ mang đến nỗi khổ??? Nhìn vào gia đình không phải của Ma-ri và Giô Sép ngày xưa mà nhìn vào những gia đình có đức tin vào Chúa Giê  Su ngày nay, ai cũng đều nói Chúa Giê Su thật sự mang đến niềm vui và hạnh phúc cho gia đình họ. 

Điều mà nhân loại không ngờ đến là niềm vui Giáng sinh trong gia đình của những con cái Chúa là niềm vui ngây thơ trong trắng của trẻ em hồn nhiên sống vui chơi bên cha mẹ mà không lo lắng gì trước mưu kế của kẻ ác. Gia đình Ma-ri và Giô Sép nhờ thiên sứ của Chúa báo tin mà họ đã đem con trẻ  đi lánh nạn, cứu con trẻ thoát khỏi bàn tay hung bạo của  vua Hê-rốt giết hết con trẻ mới sinh tại làng Bết-lê-hem từ hai tuổi trở xuống. Con trẻ tại thành Bết-lê-hem đáng lẽ được cứu sống và vui tươi hạnh phúc nếu cha mẹ đừng để chúng rơi vào tay vua Hê-rốt. Niềm vui trong gia đình được trọn vẹn nếu cha mẹ lúc nào cũng biết giữ cho con cái tránh khỏi những kẻ gian tà. Chúa trên trời lúc nào cũng báo tin cho những người thành tâm như lời thiên sứ nói với kẻ chăn chiên bên ngoài thành Bết-lê-hem trước đó “ Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho người thành tâm.” Lu-ca 2: 14. Nếu những bậc cha mẹ tại thành Bết-lê-hem sau khi nhìn thấy các nhà thông thái đến tôn thờ con trẻ, họ cũng đến tôn thờ Chúa Giê Su có lẽ họ đã giữ được những đứa con thoát khỏi bị giết bởi lòng hung dữ của vua Hê-rốt. Gia đình có tin mừng là gia đình không có tiếng than khóc cho con cái đã bị chết thảm thương.

Mùa Giáng sinh đang đến, mỗi gia đình đều vui mừng vì Chúa cứu rỗi cho mỗi người mà còn muốn cho con cái không bị những điều tội lỗi gian ác hủy diệt nữa.  Muốn thật hết lòng.

                                                                                                    Sài Gòn, Mùa Giáng Sinh 2019

                                                                                                        Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

 

 

 

 

  

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi