KHÔNG TIN VÀO LỜI TIÊN TRI GIẢ

Chúa nhật 19-01-2020

Không tin vào lời tiên tri giả

I Giăng 4: 1-6; Câu gốc I Giăng 4: 5

Thế gian có đủ thứ cách nói: Người hung dữ nói giọng bạo ngược, kẻ dụ dỗ nói lời ngọt ngào, êm ái, người tham lam nói lời dối trá, người sỉ diện nói cách cao kỳ. “Miệng nhà quan có gang có thép”, người lạc quan nói lời hài hước, người bi quan nói kiểu chán đời, người thiếu tri thức  nói hùa theo đám đông.v.v…TIÊN TRI GIẢ mà I Giăng 4:5 nói “Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ.” đó là những người thiếu sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời, không hiểu ý nghĩa lẽ thật, và bắt chước theo mưu của sa tan. Ngày xưa khi cám dỗ Ê-va phạm tội, sa tan chỉ đổi có một chữ trong câu nói của Đức Chúa Trời phán dặn Ê-va thôi mà nó đã thành công. Trong câu Chúa nói “Nếu ăn trái cấm, người chắc sẽ chết” Ma quỷ nói “Không chết đâu vì …” Ma quỷ chỉ đổi chữ “Yes” thành chữ “No” làm hại được cả dòng dõi loài người. 

Giăng thứ nhất câu một và hai nói “Chớ nên tin cậy mọi thần”, vì có thần nói thật và thần nói dối. Có những người rao giảng đúng với lời Chúa trong Kinh Thánh, nhưng cũng có những người dùng lời ngụy biện để bẻ cong sự thật, họ được gọi là những “Tiên tri giả”. Những người rao giảng đạo sai lạc sử dụng “Sự thật”, chỉ nhằm mục đích lừa gạt mọi người không tin vào Chúa Giê Su có nhân tính mà chỉ chú trọng thần tính. Những “Tiên tri giả” này chủ trương Chúa Giê Su không phải là “Người”, Ngài là Đấng siêu phàm, là Thần nên Ngài không có những tình cảm của con người như vui, buồn, đói, khát, tức giận hay tha thứ. Họ chủ trương những người tin phải “Giống như Chúa” khiến cho các tín đồ sống trong tâm trạng “Thần Thánh Hóa”, mọi cảm xúc đều dẹp bỏ, không cần những quan điểm tình cảm bình thường.

Chẳng những thế thôi, trong những nơi thờ phượng trang nghiêm các tín đồ vô cảm cách đáng sợ, gương mặt “lạnh lùng”, thái độ khó gần gủi, và nếu có ai vô tình không biết “Luật” sẽ phải chịu cảnh sỉ nhục “Lần sau đừng có tái phạm”. Chính vì vậy mà Gandhi có nói về việc lúc ông đến một ngôi “Thánh đường” ông có một cảm giác “Mọi người trong ngôi thánh đường nọ cư xử như là những người phân biệt chủng tộc” và ông không muốn cải cách nước Ấn Độ theo đường lối nầy.

Ma quỷ chỉ đổi chữ “Nhân tính” thành chữ “Thánh nhân” có thể khiến nhiều tín đồ không nhớ lời Kinh Thánh trong sách Lu ca 2:52 “Đức Chúa Giê Su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người.”. Tại Jerusalem có luật nộp thuế đền thờ, khi những người Pha-ri-si hỏi Chúa Giê Su có nộp thuế không? Ngài đã bảo với Phi-e-rơ cách nghiêm túc: “Đừng để cho ai bị vấp phạm. Ngươi hãy đi ra biển câu cá, con cá đầu tiên dính câu, ngươi hãy bắt lấy và mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc, hãy lấy đồng bạc đó đem đóng thuế cho Ta và ngươi.” Ma-thi-ơ 17: 27.

Điều đáng nói hơn hết là những tiên tri giả tạo nên những lý tưởng cố định và sắt son trong lòng những người tin, và sau đó biến họ thành người vô thức (Không có ý thức hệ nào khác tốt hơn), điều đó giải thích lý do tại sao theo tôn giáo mà có người cả gan phạm tội giết người, khủng bố. Theo tôn giáo có đường lối đạo đức chân chính mà tại sao còn tạo ra nơi thờ phượng nguy nga tráng lệ, tìm cách làm ra nhiều tiền lắm bạc. Người đời gọi những “Tiên tri giả” xem Chúa như thần thánh mà lại còn tham lam, dối trá, giả hình…người ta gọi họ là những kẻ “Buôn thần bán thánh”.

Loại tiên tri giả thứ hai mà sứ đồ Giăng mô tả đó là người chối bỏ Chúa Giê Su không phải là Đức Chúa Trời. Những người giống như những bà con của Chúa Giê Su tại làng Na-xa-rét, họ nói về Chúa Giê Su như sau: “Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-suê, Giu- đê và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải đang ở giữa chúng ta đây sao?” Mác 6: 3. Lý do họ xem thường thần tánh của Chúa Giê Su chỉ vì mối quan hệ thân tình với những anh chị em trong gia đình của Ma-ri.

Loại tiên tri giả chối bỏ thần tánh của Chúa Giê Su là loại tiên tri biết nhiều hiểu rộng, có mối quen biết thân tình với cơ cấu tổ chức con người hơn là dành nhiều thời giờ biệt riêng giao thông với Đức Chúa Trời. Khi một người biết Chúa qua lý trí, họ nghiên cứu về thần học từ các “Giáo sư giả”, có mối giao thiệp rộng rãi trong thế gian, không giao thông với Chúa bằng mối quan hệ thiêng liêng, kính trọng thần tánh Chúa là Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết, yêu thương. Ý thức Chúa chỉ là người như chúng ta, Chúa là bạn thân của chúng ta, Chúa là một thần tượng đáng để chúng ta tôn thờ…Nếu đề cập đến những quyền năng chữa bệnh, làm phép lạ họ bèn chối bỏ, không tin giống như người vô tín. Có những người còn quan niệm nhờ có công đức, có lòng công chính riêng, sống theo truyền thống gia đình hoặc truyền thống giáo hội, có lẽ Chúa sẽ dẫn dắt vào thiên đàng.

Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời vì Kinh Thánh ghi rõ ràng: “Đức Chúa Giê Su Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Hê-bơ-rơ 13: 8. Chúa Giê Su đã ban quyền phép cho các môn đồ ngày xưa: Cầu nguyện chữa bệnh, đuổi quỷ, làm phép lạ, hay gặp những tai họa bất thường đều được giải cứu. Ngày nay cũng vậy thôi, kinh nghiệm hầu việc Chúa của tôi cũng đã từng nhận được những điều này, nhưng không phải để khoe khoang, không phải để tạo thành phong trào, cũng không phải để cho ai lợi dụng danh Chúa để mưu cầu danh lợi quyền.

Những tiên tri giả chối bỏ thần tánh Chúa Giê Su ngày nay nhằm mục đích xem thường những giá trị thần quyền, đề cao những mối quan hệ thân tình quen biết, hạ thấp quyền năng giữ gìn đời sống con cái Chúa để giảm bới đi sự cầu nguyện, học Kinh Thánh mà gia tăng những mối quan hệ kết thân, kết nối…Hay thuần túy sử dụng lời Chúa làm phương cách sinh sống, mà không đầu tư cho lối sống có suy nghĩ, có ý thức. Những nhà làm phim tạo ra phim ảnh và truyền hình đang làm mất đi s sáng tạo, ý thức và suy nghĩ của người trẻ. Mọi việc trong cuộc đời này nếu không tìm hiểu sâu xa và không có sự hi sinh như của Đức Chúa Trời nhập thế làm người trong hình hài Chúa Giê Su để chuộc tội, con người mãi mãi chỉ sống trong màn đêm u tối.

Xưa nay đều xuất hiện những “Tiên tri giả”. Nhưng những ai tin vào sự chuộc tội của Chúa Giê Su và tin vào việc mỗi người phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ trong ngày phán xét (II Cô-rinh-tô 5:10), đừng nên tin lời các “Tiên tri giả”. Muốn thật hết lòng.

                                                                                                            Xuân Âm Lịch 2020

                                                                                                     Mục sư Nguyễn Quốc Dũng    

            

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi