DẤU HIỆU CHIẾN THẮNG

Chúa nhật 23-02-2020

DÁU HIỆU CHIẾN THẮNG

Xuất Ai Cập 17: 8-16

 

Trong bất cứ trận chiến nào đều phải có một bên chiến thắng. Trận chiến giữa dân Israel và dân A-ma-léc đáng lý sẽ thua. Bên phía Israel vừa thoát khỏi cảnh nô lệ tại Ai-cập, gồm có những người nô lệ chỉ biết làm việc lao động cực nhọc, còn đạo quân A-ma-léc là một bộ tộc chuyên môn chiến đấu, sống bằng “nghề” chém giết trong sa mạc, rất hung hăn dữ tợn. Nhưng trận chiến này dân Israel chiến thắng nhờ “Dấu hiệu giơ gậy lên” của Môi se nhà lãnh đạo dân Israel đứng trên đỉnh cao nhất của ngọn đồi. Hàng ngàn năm sau Giê Su giáng thế cứu giúp dân Do Thái bằng cách cho họ dấu hiệu của sự chiến thắng như sau: “Ngài bị treo lên thập tự và sống lại” (Lu-ca 18: 33). Cuối cùng của các thời đại lời Chúa nói đến dấu hiệu: “Ngài đến giữa những đám mây, mọi người sẽ trông thấy, kể cả những kẻ chống đối. Hết thảy các nước trên thế giới đều sẽ than khóc vì cớ Ngài. Đúng như vậy, A-men”  Khải Huyền 1: 7.

 

Dấu hiệu chiến thắng trong bất cứ thời đại nào cũng đều xuất hiện từ trên cao để cho mọi người đều có thể nhìn thấy. Đó là lý do khiến cho Môi Se vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời lên ngọn đồi cao cầm gậy giơ lên. Hình ảnh mà mỗi người dân Israel đều có thể hăng say chiến đấu  với quân A-ma-léc là hình ảnh của người lãnh đạo họ mạnh mẽ đang đứng trên gò cao nhìn xuống giơ gậy ra đem cho họ niềm tin. Dân Israel chiến đấu bằng tinh thần hơn là chiến đấu nhờ được huấn luyện. Vì cớ đó nên ý chí của dân Israel trở nên mạnh mẽ khi họ nhìn thấy niềm tin chiến thắng mà Môi-se đưa gậy lên cao. Các môn đồ của Chúa Giê Su rao giảng Phúc âm, công bố về nước thiên đàng vì họ đã chứng kiến tận mắt hình ảnh Chúa Giê Su sống lại và thăng thiên. Nhờ dấu hiệu chiến thằng tử thần của Chúa Giê Su mà Hội Thánh trãi qua bao nhiêu cuộc bắt bớ hung tợn về niềm tin, các tín đồ vẫn đứng vững không hề lay chuyển.

 

Nhờ “Dấu hiệu chiến thắng” mà đạo quân của hoàng đế La mã Constantine, (274 - 327 SCN) đã chiến thắng đạo quân của Maxentius vào ngày 28/10/312 SCN tại cầu Milvius. Theo lời tự thuật,  Constantine cùng quân lính nhìn lên trời thấy một đám mây hình thập tự và có tiếng bên tai ông như vầy “In hoc signo vinces” “Bởi dấu hiệu nầy ngươi sẽ chiến thắng”. Ngay sau đó ông đã cho thay cờ hiệu quân đội bằng hình thập tự và đoàn quân của ông đã chiến thắng đạo quân của Maxentius đông gấp đôi, tiến vào thủ đô Rome. Đức Chúa Trời đã ban cho ông niềm tin chiến thắng bằng một dấu hiệu trên trời để cả đoàn quân của ông và đạo quân của kẻ thù đều nhìn thấy “Hình cây thập tự”. Suốt ba trăm năm trước đó, tất cả các hoàng đế La-mã hễ thấy hình cây thập tự ở đâu đều chém giết tới đó, những ai tin vào Đấng Christ có biểu tượng “Thập tự giá” đều bị chém giết, bỏ tù, hoặc cho ra đấu trường để thú dữ phanh thây hay treo lên cột tẩm dầu đốt cháy như những bó đuốc soi trong đêm tối.v.v…Thế nhưng nhờ dấu hiệu chiến thắng mà hoàng đế Constantine đã ban sắc lệnh Milan ngày 13/6/313 SCN cho cả đế quốc La-mã tin nhận Đấng Christ, biến Cơ Đốc Giáo thành Quốc Giáo. Đó là lý do mà hình thập tự thay vì là hình ảnh đau thương hi sinh của Chúa Giê Su vào những năm đầu công nguyên đã trở thành “Dấu hiệu chiến thắng” của tất cả tín đồ Đấng Christ vào thế kỷ thứ tư cho đến ngày nay. Tại các bệnh viện dấu hiệu “Chữ Thập Đỏ” là dấu hiệu của niềm tin chiến thắng bệnh tật. Thập tự giá là dấu hiệu đức tin của những người Cơ Đốc giáo mà ngày xưa họ hay dùng để trừ tà ma, quỷ dữ.

 

Dấu hiệu chiến thắng của Cơ Đốc giáo trong thời kỳ sau rốt không phải là “Cất nhà thờ” mà là “Cất lên không trung”. Câu trả lời này Kinh Thánh ghi lại thật rõ ràng trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 17 “Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.” Những tín hữu có dấu hiệu này là các tín hữu trên khắp thế giới chiến thắng được sự cám dỗ của lòng tham muốn mà điều răn thứ mười Cựu Ước ghi chép như sau “Ngươi chớ tham nhà người khác, hoặc vợ người ta, lôi kéo những người làm công của họ, trộm chiên, bò hoặc làm hao tổn tài sản, tiền bạc của những người ngươi quen biết.” Xuất Ai Cập 20: 17.

 

Người Cơ Đốc trong thời kỳ sau rốt có được cất lên không trung khi có dấu hiệu chiến thắng trước sự quỷ quyệt tinh vi của sa-tan ẩn núp sau những tiếng nói của “Christ giả”, “Tiên tri giả”, “Giảng sư giả”. Dấu hiệu chiến thắng là nhờ “Huyết Chúa làm sạch mọi tội lỗi” và việc “Cất lên không trung” là phần thưởng dành cho người lắng nghe tiếng Chúa, làm theo lời Chúa. Do phương tiện truyền thông ngày nay rất rộng rãi nên con cái Chúa không thể phân biệt việc giảng sai hay giảng đúng, giảng có ý tốt hay giảng theo ý riêng... Tuyệt đối không nhờ vào việc tin theo giáo điều để chứng tỏ mình thuộc phe “Chính giáo” luôn miệng lên tiếng chỉ trích về “Tà giáo” mà không thực sự quan tâm đến đời sống tin kính. Người không tin kính, coi thường tội lỗi, hay bao biện cho những việc xác thịt: “Gian dâm, dung tục, luông tuồng giới tính, thờ hình tượng, giả mạo quyền phép Thánh Linh, thù oán, chống đối nhau do lòng ganh tỵ, giận hờn. Cãi lẫy, bất hòa kéo bè lập đãng, nóng tính, ăn uống vô độ…Hễ ai phạm những việc như vậy thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời.” Ga-la-ti 5: 20, 21. Tín đồ thật không bao giờ theo đường lối của sa-tan và những “quỷ sứ” tức là tay sai của ma-quỷ “đội lốt” phá hoại đức tin những người có “Ấn chứng Thánh Linh”.

 

Dấu hiệu cuối cùng là nhìn xem “Ấn chứng của Thánh Linh” trong lòng chúng ta, Ê-phê-sô 4: 30, như là cây gậy mình nắm chắc trong tay và giơ cao lên trong ngày chiến thắng vinh quang.

 

                                                                                                           Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

  

       

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi