NIỀM TIN VÀ SỨC MẠNH

 Chúa nhật 1-3-2020

NIỀM TIN VÀ SỨC MẠNH

                               Ma-thi-ơ 21: 18- 22, câu gốc Ma-thi-ơ 21: 22

Mức văn minh tiến bộ của nhân loại ngày nay phát triển quá nhanh. Vào cuối thế kỷ 20 máy vi tính mới xuất hiện tại Việt Nam, người ta còn chưa có thể sử dụng Internet, chưa có mạng xã hội, chưa biết Wifi hay Blue tooth.v.v…Nhưng bước vào thế kỷ 21, mọi thứ đều phát triển đến chóng mặt, kể cả các loại điện thoại cầm tay với các mạng 4G và chuẩn bị sang 5G. Tất cả các phương tiện truyền thông này càng ngày càng dễ sử dụng, chẳng cần phải có trình độ tri thức cao mà đàn bà, trẻ con, người lớn tuổi đều có thể lướt web, vào mạng xã hội nói chuyện với bạn bè, người thân. Bên cạnh đó, nhờ có những công nghệ cao cấp mà khoa học kỷ thuật nhân loại có thể liên lạc được với những chiếc xe tự hành trên mặt trăng hay sao hỏa, đưa về trái đất hình ảnh và đất đá. Trên không trung những chiếc máy bay không người lái, như chuyện cổ tích, không ai có thể tin được. Tất cả thành tựu trên thế giới ngày nay đều nhờ vào sức mạnh của niềm tin. Không có niềm tin không ai dời non, lấp biển. Sự cầu nguyện bằng đức tin Chúa nói từ ngàn xưa mọi người đọc ngày nay có thể hiểu được bằng những việc thấy tận mắt. Ma-thi-ơ 21: 22.

 

Cầu nguyện bằng lời trên môi khác với cầu nguyện bằng đức tin rất xa. Mọi người trong dân gian đều biết cầu nguyện mỗi khi họ gặp hoạn nạn, như hạn hán mất mùa mà ca dao ghi lại: “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy bát cơm đầy, lấy khúc cá kho.” Tất cả các tôn giáo đều dạy cho tín đồ biết cầu nguyện, và hiểu nguyên lý về sự cầu nguyện. Từ xa xưa những ai có nhu cầu khó khăn đều hướng về các thần mình đang thờ phượng để cầu nguyện. Trong sách Giô Na kể về câu chuyện con tàu từ cảng Gia phô (Israel) đi Ta-rê-si (Nước Anh) các thủy thủ trên tàu gặp sóng gió dữ dội, con tàu sắp chìm, họ đều cầu nguyện với thần của họ. (Giô Na 1: 5). Họ cũng bảo với tiên tri Giô Na hãy thức dậy cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ngày nay đứng trước dịch bệnh lây nhiễm của loại virus Covid-19, mọi người đều cầu nguyện cho tai nạn này sớm qua đi. Tinh thần cầu nguyện trong lòng của mọi người có tôn giáo hay không tôn giáo đều mong mỏi cho loại virus này sớm có “vắc xin” điều trị. Tuy nhiên những sự cầu nguyện này chẳng ngăn cản gì được chủng loại visrus mới nếu không có những người nhờ niềm tin tìm ra nguyên nhân và khám phá ra được loại thuốc điều trị.  

 

Niềm tin như thế nào mà chỉ trong có một ngày một buổi mà Chúa Giê Su đã khiến cây vả xanh tươi lại khô đến tận gốc rễ? Nhờ vào sức mạnh của đức tin trong lòng. Nhờ vào quyền năng của Đức Chúa Trời.  Chúa Giê Su cầu nguyện trước hoàn cảnh mọi người trong đền thờ không còn ai tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời! Các môn đồ của Chúa Giê Su lo lắng cho sự an nguy của Chúa Giê Su vì Ngài vừa làm một việc chấn động cả thành Jerusalem. Ngài đã xua đuổi tất cả những người buôn bán trước sân đền thờ Jerusalem. Những người đổi bạc, những người bán chiên bò này đều là bà con hoặc có mối liên hệ với giới lãnh đạo trong đền thờ. Hàng giáo phẩm của đền thờ là những người thông đồng với quyền lực của đế quốc La-mã. Việc làm này của Chúa Giê Su sẽ bị các thầy tế lễ và người Pha-ri-si liệt vào thành phần “Quấy rối nơi công cộng” và chẳng sớm thì muộn Chúa Giê Su sẽ bị bắt bớ. Chúa Giê Su nhận biết lòng của các môn đồ đang bối rối và lo lắng. Các môn đồ biết cầu nguyện nhưng chưa biết sức mạnh của đức tin trong khi cầu nguyện. Đó chính là giờ phút mà Chúa dạy họ qua việc khiến cho cây vả khô. Ma-thi-ơ 21: 7 chép như vầy: “Đức Chúa Giê Su đáp rằng: Thật ra, Ta nói cho các ngươi biết “Nếu các ngươi có đức tin mà không nghi ngờ gì hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều Ta đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu cho các ngươi bảo hòn núi nầy “Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng vẫn được.”   

 

Cầu nguyện bằng sức mạnh của đức tin mới chính là sự cầu nguyện thật của những người tin Chúa và có sự sống quyền năng của Chúa. Cầu nguyện và thực hành công việc Chúa giao cho không chút sợ hãi, không nghi ngờ gì hết. Chúa Giê Su đã nói trước mặt các thầy tế lễ và những kẻ giả hình “Pha-ri-si” như một lời thách thức “Nhà Ta phải được dùng làm nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra hang ổ trộm cướp.” Sự kiện thay đổi nhà cầu nguyện thành nơi buôn bán mà Chúa Giê Su gọi là hang ổ trộm cướp vì nơi đó không còn có quyền năng hay sức mạnh của niềm tin. Những người lên đền thờ Jerusalem chỉ lo thực hiện cho xong những nghi lễ tôn giáo, và tuân thủ những quy luật do hàng giáo phẩm đặt ra. Đổi bạc là việc đổi tiền cho phù hợp giống như trong các sòng bài tại Las Vegas. Bán chiên, bán bò câu là để cho những người không có mang theo các loại này như qui định của luật pháp. Nhưng các thầy tế lễ giúp đỡ nếu họ có tiền mang theo, họ mua ngay tại cửa đển thờ là thuận tiện nhất, không phải hao công, tốn sức ẳm một con vật từ nhà đem lên. Như vậy không cần nhờ đức tin, họ nhờ có phương tiện “Bạc tiền” là giải quyết được tất cả mọi việc theo lễ nghi tôn giáo. 

 

Chúa Giê Su nói: “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin bất kỳ việc gì, thảy đều được cả” Ma-thi-ơ 21: 22. Sức mạnh của đức tin chính là lời Chúa. Cầu nguyện xin bất kỳ việc gì là sự thách thức của đức tin người thuộc về Chúa. Đừng lo lắng phải có tiền bạc mới giải quyết được công việc. Người thuộc về Chúa là những người khôn ngoan, hiểu biết mình phải xin điều gì và điều đó có thích hợp cho đời sống đem đến vinh hiển cho danh Chúa. Ngày nay có nhiều người đem áp dụng lời Chúa nhằm giải quyết nan đề cá nhân, đòi hỏi những điều rất vô lý và lòng không thực tâm tin cậy nơi Chúa. Vì động cơ này nên họ không biết lời Chúa không hề sai trật và sự linh nghiệm của lời Kinh Thánh không dành cho riêng ai. Nhiều tín đồ đã làm chứng về lời cầu nguyện đơn sơ bằng đức tin, Chúa đã giải cứu khỏi những nan đề vĩ đại. Những người có đức tin đã xin điều gì được điều đó – Không phải được tiền, không phải được liền, cũng không do không cần làm gì hết. Nhờ sức mạnh của niềm tin không thể tưởng tượng được mà họ đã được Chúa ban cho những ân điển không ai sánh bằng. Nhà bác học Alexander Fleming tìm ra thuốc Penicilin khi nhỏ là con một người tá điền nghèo, nhưng có một ngày ông thấy một cậu bé té sông sắp chết đuối, ông lội xuống sông cứu một cậu bé ấy lên. Đứa bé này con của một nhà quý tộc Anh. Người cha cậu bé muốn đền ơn cho ông nên đã hỏi ước mơ của cậu là gì? Cậu không dám nói vì nhà nghèo và nghĩ thầm có mơ cũng chẳng được gì. Nhưng được sự thúc giục của nhà quý tộc, cuối cùng cậu cũng nói lên ước mơ của mình là bác sĩ. Nhờ vậy, sau đó nhà quý tộc này đã đài thọ toàn bộ học phí Y khoa cho Alexander Fleming đến ngày ra trường, ông là một nhân tài thế giới dám nói lên đức tin và nhờ sức mạnh của lòng tin mà ông đạt được điều mình mơ ước.   

 

Sức mạnh của niềm tin giúp cho mọi người dám nói lên sự thật về những ước muốn và nghĩ đến mục đích cao đẹp khi mình đạt được ước muốn đó. Đức Chúa Trời là Đấng bao dung, rộng lượng Ngài đã hi sinh chính sanh mạng con Ngài để bị hành hình trên thập tự giá chết thay tội cho nhân loại. Vậy thì Ngài không rộng lượng ban những điều tốt cho những người lấy đức tin mà cầu xin Ngài sao? (Rô-ma 8: 22)

 

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi