NIỀM TIN YÊU ĐƯỢC GHI NHỚ

Chúa nhật 8-3-2020

NIỀM TIN YÊU ĐƯỢC GHI NHỚ

Mác 14: 3-9, câu gốc Mác 14: 9

Đời xưa có câu chuyện lưu lại thành ngạn ngữ dân gian: “Bát cơm phiến mẫu, trả ơn ngàn vàng”. Câu chuyện nói lên lòng biết ơn của những người có nhân cách lớn trong đời. Nhưng điều này không thể so sánh với niềm tin yêu của người đàn bà đập bể chai dầu thơm quý giá của mình để xức cho Chúa trước khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự, người đàn bà này còn lấy tóc mình lau  chân của Chúa. Lời Chúa Giê Su nói về việc làm của người đàn bà ấy như sau: “Điều ta quả quyết, ta nói cùng các ngươi, hể nơi nào Tin Mừng giảng ra trong khắp cả thế giới này, việc người đàn bà này đã làm chắc chắn sẽ được nhắc lại để nhớ đến người.” Mác 14: 9. Niềm tin yêu được ghi nhớ khiến cho người đàn bà trở về vui mừng sung sướng thuật cho nhiều người nghe. Trong khi việc phản bội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã làm cho ông đau khổ phải thắt cổ tự tử chết.

Cuộc sống nếu làm việc đúng như lời Chúa dạy chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để đời, được mọi người nhắc đến khen ngợi. Nếu làm những việc lớn hơn nữa sẽ nhận được năng quyền như lời Chúa hứa “Ai hầu việc ta, Cha ta ắt tôn quý người. Chúng ta sẽ cùng đến giúp đỡ cho người.” Chai dầu thơm đối với người đàn bà có giá trị tinh thần rất lớn, đối với phụ nữ nó đem lại niềm vui, sự hảnh diện cho chủ nhân mỗi khi đi đến chốn đông người. Đối với người nghèo nó rất quý giá vì nếu cần có thể bán đi đổi được 300 Đơ-ni-ê, vì công lao động trong vườn nho lúc bấy giờ là một  Đơ-ni-ê của một ngày làm việc. Với người có niềm tin và lòng yêu mến Chúa sâu nặng sẽ không bao giờ cân đong đo đếm về những giá trị vật chất mà mọi người hay tỏ ra vẻ quý trọng. Niềm tin yêu xuất phát từ tâm hồn cao cả và làm những việc do sự thôi thúc của tấm lòng.

Người đàn bà này có một cảm nhận và linh tính nhạy bén biết Chúa sắp phải chịu đóng đinh trên  thập tự giá, trong khi các môn đồ thân cận bên cạnh Chúa vẫn chưa có cảm giác về điều đó. Họ vẫn tưởng về một ngày mai huy hoàng sắp đến, Chúa sắp làm vua và các môn đồ sắp có địa vị cao trong xứ Do Thái. Giu Đa ích-ca-ri-ốt còn tin chắc đây là sự thật, nên ông không muốn mình bị vạ lây chung với Chúa về tội phản loạn nên phải lén đi tố cáo điều này với các thầy tế lễ và ban tôn giáo để tránh được nguy hiểm nếu bị kết tội chung với Giê-su, và còn nhận được một số tiền thưởng là ba mươi nén bạc. Trong khi đó ba môn đồ thân tín nhất là Phi-e-rơ, Giăng và Gia Cơ lại không biết gì hết, chẳng hề lo lắng gì cả. Chúa Giê Su bảo họ phải cầu nguyện như là một người thức canh cùng với Chúa trong lúc hoạn nạn sắp xảy ra. Nhưng trong vườn Ghết-sê-ma-nê họ ngủ mê mệt vì họ cho rằng đây là nơi hoang vắng yên lành, chẳng có gì xảy ra, thầy họ đang cầu nguyện thì họ sẽ được bình an. Không ai dám hại đến một người vào thành Jerusalem có đám đông tung hô, nhiều người rải nhánh cây, trải áo trên đường và ai nấy đều la lớn tiếng reo mừng: “Hô-sa-na, con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhơn danh Chúa mà đến. Hô-sa-na ở trên nơi rất cao.” (Mathiơ 21: 9). Các môn đồ ngủ mê với lòng tự tin quá lớn, không màng quan tâm đến lời Chúa nhắc nhở.

Người đàn bà đập bể chai dầu quý giá để xức xác Chúa trước khi Ngài chết. Đó chính lời Chúa nói với các môn đồ để công bố về sứ mạng của Chúa sắp hoàn thành. Niềm tin vào sứ mạng của Chúa Giê Su có liên quan đến những tội nhân. Chúa phải chịu chết cho những tội nhân, người đàn bà này là một tội nhân được Chúa cứu. Bà rất yêu mến Chúa và biết ơn Ngài rất lớn vì Ngài đã ban cho bà sự tha tội và còn hướng dẫn cho bà cuộc sống tốt đẹp, chỉ cho bà một tương lai phước hạnh lâu dài. Ai ở trong hoàn cảnh và tâm trạng giống như người đàn bà này sẽ hiểu rõ hạnh phúc lớn nhất là đem chai dầu thơm quý giá này ra đập bể, đổ dầu thơm lên người Chúa Giê Su từ đầu xuống chân, rồi lấy tóc lau cho chân Chúa. Mặc dầu có những lời chê bai, chỉ trích từ môn đồ của Chúa về việc làm này. Nhưng điều đó không quan trọng, niềm tin yêu đối với Chúa giúp cho bà không màng để ý đến những lời nói của người chung quanh. Kẻ nói với bà “Sao xài phí dầu thơm như vậy. Chai dầu đó có thể bán hơn ba trăm đơ-ni-ê, bố thí cho người khó khăn.” Chứng tỏ họ yêu thương người nghèo, nhưng không yêu người hi sinh mạng sống chuộc tội cho họ. Trong lòng môn đồ có người theo Chúa mà không tin và yêu mến sự cứu rỗi linh hồn. Họ chỉ chăm chú vào vật chất - Yêu người nhờ có tiền bạc. Chúa Giê Su giải thích cho các môn đồ biết họ có thể giúp đỡ người nghèo bằng tiền bạc của cải vật chất, nhưng tình yêu hi sinh cao quý như người đàn bà này dành cho Chúa khó tìm được cơ hội như vậy. 

Bất cứ hành động nào vì cớ yêu mến Chúa mà phải hi sinh của cải, vật chất quý giá của riêng cá nhân đều có thể nhận được hạnh phúc lớn nhất. Hạnh phúc không phải là tiếng khen, hạnh phúc của Chúa ban không phải chỉ là lời nói tôn cao danh dự cá nhân. Người đàn bà này không phải dâng hiến để có danh tính, không nhằm mục đích khen chê. Hạnh phúc lớn nhất và đơn giản nhất là bà đã tôn cao danh Chúa một cách thật lòng, trong tình yêu bà dành cho Chúa không hề có chỗ cho ý nghĩ đến quyền lợi hay danh vọng, địa vị như các môn đồ đang ngồi với Chúa mà không biết Chúa sắp sửa bị đóng đinh lên thập tự giá. Nếu biết họ sẽ thông cảm với người đàn bà và hiểu được ý nghĩa của lời Chúa nói với họ: “Hể nơi nào tin mừng giảng ra, niềm tin yêu của những người được cứu rỗi đều quí trọng những người như vậy.”. Hạnh phúc thật của những người mang ơn cứu chuộc của Chúa sẵn sàng hi sinh của cải quý giá để làm sáng danh Chúa. Muốn thật hết lòng!

 

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

          

         

  

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi