LẼ THẬT LÀ NỀN MÓNG CỦA NIỀM TIN

 Chúa nhật 22-03-2020

LẼ THẬT LÀ NỀN MÓNG CỦA NIỀM TIN

Giăng 17: 1-19, câu gốc Giăng 17: 17

Mọi người sinh ra đều có lương tâm chân thật. Nhưng khi lớn khôn tính thật thà giảm bớt dần trong tâm trí, trong suy nghĩ của nhiều người. Nguyên nhân có quá nhiều sự dối trá mà họ đã nghe, đã thấy từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội. Từ những người thân yêu đến người xa lạ, từ người tầm thường đến những người có uy tín, đạo đức.v.v…Đến nỗi ngày nay cha mẹ dạy con “Đừng tin ai cả nghe con.” Hay những bạn bè nhắc nhở nhau trên mạng “Coi chừng bị lường gạt đó”. Tôn giáo có như vậy không? Chắc chắn không thể tránh khỏi, tôi đã từng nghe những lời khuyên của những nhà lãnh đạo tinh thần cao niên “Đừng tin ai cả, chỉ tin Chúa và tin vào những điều tốt lành”. Chúa chính là Lẽ thật mà Kinh Thánh nói đến từ hàng ngàn năm qua, những lời cảnh báo của Chúa về dịch bệnh, đói kém, chiến tranh, thiên tai trên toàn thế giới không phải để gieo rắc sự hoang mang hay sợ hãi. Nhưng để nhắc cho con dân của Chúa phải sống thánh sạch: “Xin Cha lấy Lẽ Thật khiến họ sống thánh sạch; Lời Cha tức là Lẽ Thật.” Giăng 17: 7.

Hiện nay toàn thế giới đang đối phó với loại Virus lây nhiểm đường hô hấp Covid-19. Nguyên nhân thật sự cho đến nay không biết từ đâu, vì không ai biết được căn ngyên, gốc gác nên cũng chưa có loại vắc xin để ngăn ngừa sự lây lan nhanh cách kinh khủng của nó. Chưa bao giờ trong thời đại hoàng kim của con người với những vũ khí tối tân như tên lửa, bom hạt nhân, tàu ngầm, hàng không mẫu hạm cùng với cả hệ thống y tế, khoa học tối tân nhất thế giới tìm cách tiêu diệt con virus nhỏ bé mà vẫn chưa diệt được nó. Niềm tự hào chống giặc ngoại xâm của nhiều nước bây giờ mới cảm thấy bất lực trước giặc “Nội xâm” trong một cơ thể của con người. Từ đó dẫn đến sự suy yếu sức mạnh của các pháo đài tài chính, kinh tế thế giới hiện nay. Bao nhiêu lời khẩn nguyện, nài xin Đức Chúa Trời bảo vệ và gìn giữ cho mọi người dân trên thế giới từ các nhà thờ và hàng tỷ tín hữu Cơ Đốc giáo trên thế giới dường như thất bại vì thiếu “Lẽ Thật”. Lời Cha chính là Lẽ Thật. Mọi người đều cầu nguyện cho bệnh dịch sớm qua đi, nhưng điều cần hơn, xin Chúa cho loài người đừng có mang virus “Gian dối, Kiêu ngạo” trong lòng thì dịch bệnh sẽ lui xa.

Các thông tin khuyên bảo cách phòng dịch và tránh lây lan loại virus Corona này không khó. Mọi người phải giữ mình cho thánh sạch, không ăn dơ, ở bẩn, làm mất vệ sinh nơi công cộng. Đi ra ngoài đường phải đeo khẩu trang, rửa tay chân, mặt mũi cho sạch sẽ đều đặn sau khi giao tiếp. Đừng đến gần hay giao tiếp với những người đã bị dịch Corona lây nhiễm. Kinh Thánh dạy “Không nghe lời kẻ dữ, không đứng chung đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” Thi Thiên 1: 1. Người biết mình bị nhiễm virus phải chịu sự cách ly khỏi gia đình và cộng đồng mới còn đường cứu chữa. Kinh Thánh I Giăng 1: 8, 9: “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết (Hay không có bệnh gì hết) ấy là chúng ta tự lừa dối mình, và Lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác (hay bệnh dịch)”

Dịch bệnh ngày nay chưa có thuốc chữa, chỉ có “Lẽ thật” mới phục hồi sự sống trong một cơ thể đang yếu đuối vì hệ miễn dịch đã xuống cấp. “Lẽ Thật” là nền móng của niềm tin. Có niềm tin mà không có Lẽ Thật cũng vô ích. A-men!

                                                                                    Trong cơn Đại Dịch Corona 3.2020

                                                                                           Mục sư Nguyễn Quốc Dũng    

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi