CHIÊN CON LỄ VƯỢT QUA

 

Chúa nhật 29/03/2020

CHIÊN CON LỄ VƯỢT QUA

Lễ vượt qua là ngày lễ rất quan trọng của người Do Thái. Hàng ngàn năm trước công nguyên, lễ này được bắt đầu lúc dân Israel thoát khỏi cảnh nô lệ tại xứ Ai Cập. Trong đêm cuối cùng ở tại xứ Ai Cập, Môi-se truyền lệnh cho dân Israel làm thịt một chiên con giáp năm, không tì vít, lấy huyết bôi trên hai cây cột và thanh giằng trước nhà của người Israel. Đêm đó một thiên sứ của Đức Chúa Trời đi ngang qua xứ Ai Cập để giết tất cả con đầu lòng trong xứ nầy. Tuy nhiên nếu thiên sứ đi qua nhà nào có huyết bôi trên hai cột và thanh ngang trước cửa, thiên sứ sẽ vượt qua không giết con đầu lòng trong nhà ấy. Người Israel tin, nhưng người Ai Cập không tin. Chính vì vậy mà con trai đầu lòng của người Ai Cập đều chết hết, nhưng con trai đầu lòng của người Israel vô sự. Dân Israel mỗi năm đều kỷ niệm việc nầy, họ gọi đó là “Lễ Vượt Qua”.

Huyết của chiên con là dấu hiệu cho thiên sứ vượt qua. Đôi khi có người thắc mắc tại sao phải dùng huyết chiên con mà không dùng huyết của một con vật nào khác? Đối với người theo quan niệm dân gian xem đây là phong tục. Tuy nhiên dân của Chúa biết đây là việc trọng đại trong đời thực. Việc nầy trở thành luật lệ tinh sạch đời đời không thay đổi. Đức Chúa Trời đã ban ra luật  “Huyết Chiên con tinh sạch”. Nguyên tắc này không do loài người lập ra, vì chẳng có con vật nào tinh sạch mà huyết nó có thể được thiên sứ của Đức Chúa Trời thay đổi ý định giết con trai đầu lòng. Thiên sứ làm theo luật của Đức Chúa Trời, không giết ai có huyết chiên con. Loài người đặt ra những nguyên tắc riêng về mặt đạo đức và theo đó luật pháp nhiều khi dựa trên phong tục tập quán. Nhưng nguyên tắc và luật lệ của Đức Chúa Trời thánh sạch không hề thay đổi. Với tình hình khủng hoảng mà nhân loại đang đối diện trước mắt và sẽ còn kéo dài khiến cho mọi người phải tôn trọng luật trời đã định, sống thanh sạch và vệ sinh sạch sẽ. Nếu không muốn nhiễm bệnh đừng để thói quen sống dơ bẩn, ăn thịt động vật hoang dã, uống máu tanh hôi. Phải biết giữ gìn vệ sinh cẩn thận, tránh làm lây nhiểm dịch bệnh hủy hoại sự sống nhiều người, ảnh hưởng đến cả thế giới.

Huyết của chiên con là dấu hiệu của người nhận biết nguy hiểm. Dân Israel suốt bốn trăm năm làm nô lệ tại xứ Ai Cập họ có biết bao nhiêu điều khổ cực và bị áp bức. Tiếng kêu của họ bị các hoàng đế Pha-ra-ôn bỏ ngoài tai, nhưng tiếng kêu thấu đến tận trời thì Đấng ngự trên các từng trời  nghe biết mọi sự. Lễ vượt qua là thời khắc quan trọng cho nhân loại nhận biết có sự hiện diện của Ngài trên thế giới quyền lực của các Pha-ra-ôn xứ Ai Cập. Bởi lòng kiêu ngạo và tham vọng của xứ Ai Cập mà những quần thần, dân chúng đều tin nơi quyền lực và thần thánh của Pha-ra-ôn. Tiếng nói của Môi-se về việc nguy hiểm sắp xảy ra cho các con trai đầu lòng của họ chẳng có nghĩa lý gì. Còn nói về thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ ghé thăm xứ sở của họ gieo rắc sự chết chóc thì đối với cả một đế quốc hùng mạnh Ai Cập điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Thần thánh của xứ Ai Cập có rất nhiều và rất mạnh nên họ sẽ bảo vệ cho triều đại Pha-ra-ôn của ông muôn năm vững bền. Dân Israel ngược lại, họ nhận biết sự nguy hiểm thật sự nếu không có huyết chiên con bôi trước cửa. Họ không muốn mất con cũng như không muốn sống mãi trong cuộc đời nô lệ tăm tối. Họ nói với nhau rằng nếu không vâng lời Đức Chúa Trời sẽ không còn có cơ hội thứ hai trong tương lai. Nhờ ý thức nguy hiểm đang kề bên mà họ đã vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, do Môi-se truyền đạt lại, để gia đình của họ bình an, con cái họ thoát khỏi tai họa, dân Israel sẽ không còn làm nô lệ cho Pha-ra-ôn nữa.

Huyết chiên con là huyết cứu sinh. Nếu như dân Israel trong đêm vượt qua nhờ huyết chiên con để có sự sống thì nhân loại trên thế giới nhờ huyết Chúa Giê Su đổ trên thập tự giá sẽ được sự sống đời đời. Lời Kinh Thánh quả quyết rằng: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu.” Công vụ 4: 12. Huyết của chiên con cứu sống cho dân Israel vì họ đã vâng lời Đức Chúa Trời. Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. (I Sa-mu-ên 15: 22b). Vâng lời Chúa trong lúc tai họa sắp giáng xuống cho người Ai Cập. Sự hình phạt dành cho những kẻ gian ác như Pha-ra-ôn và triều đình Ai Cập. Tuy nhiên những người nô lệ, sống trong cảnh nghèo thiếu và bị áp bức được giải cứu. Đức Chúa Trời dùng phương cách cứu sinh cho họ rất đơn sơ: Dùng huyết bôi trước cửa nhà. Việc này quá đơn giản tuy nhiên nếu thiếu sự vâng lời, việc đơn giản này vẫn khó thực hiện. Có người sẽ phản đối, có người lý luận, có người viện vẫn lý do khó khăn, có người nhìn xem những người Ai Cập và nói với nhau họ có sợ đâu.v.v…Tuy nhiên dân Israel chẳng những biết vâng lời mà còn biết kính sợ Đức Chúa Trời, nên mạng lệnh của Chúa đưa ra thì tất cả mọi người răm rắp tuân theo. Những người Israel vừa biết họ có thân phận nô lệ mà còn biết tính phục tùng giúp cho họ sống sót qua mọi hoàn cảnh. Giết một con chiên không khó, nhưng tin vào huyết con chiên đó sẽ cứu sinh mạng cho nhà mình sẽ rất khó. Dầu vậy nếu vâng phục Chúa và kính sợ Ngài thì mọi người trong gia đình sẽ được ơn cứu rỗi.

Những ai tin vào huyết cứu rỗi của Chúa Giê Su, trước cơn đại dịch của thế giới hiện nay còn có cơ hội được sự sống và sống đời đời. Lời Chúa Giê Su phán: “Vậy các ngươi hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.”  Ma-thi-ơ 24: 44.

                                                                                    Mùa thương khó và phục sinh năm 2020

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi