MẠNG LỆNH SẮP HOÀN TẤT

 

MẠNG LỆNH SẮP HOÀN TẤT

Ma-thi-ơ 28: 16-20. Câu gốc Ma-thi-ơ 28: 20

Trong lịch sử nhân loại chưa có một mệnh lệnh nào truyền lâu dài như mệnh lệnh của Chúa Giê Su. Mệnh lệnh này được giao cho tất cả những môn đồ của Chúa từ xưa đến nay. Công việc thực hiện sứ mạng cao cả này là: “Hãy đi dạy muôn dân, nhân danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời mà làm phép báp tem và dạy họ giữ hết tất cả những điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.”. Thời gian thực hiện cho đến tận thế. Ngày nay nhân loại đều biết “Ngày Tận Thế” rất gần và như vậy sứ mạng Chúa giao cho sắp hoàn tất. Điều quan trọng cần để ý là lời hứa của Chúa: “Ta thường ở cùng với các ngươi cho đến tận thế”. Làm phép Báp têm và chăm sóc cho bầy chiên giữ theo lời Chúa dạy không phải dễ như một nghề. “Nếu không có quyền năng Chúa kêu gọi và giao phó, hãy tránh xa như tránh địa ngục” - Martin Luther.

Điều gì làm cho những người rao giảng lời Chúa và làm Bap Tem do quyền năng của Chúa? Từ thời Cựu Ước những tiên tri của Đức Chúa Trời luôn được Chúa ban cho những lời nói có quyền phép khiến cho người ta nhìn thấy Chúa có thực, qua những kết quả xảy ra ngay trước mắt. II Các vua 1: 10 “Nhưng Ê-li đáp cùng quan cai năm mươi lính rằng: “Nếu Ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi, luôn với năm mươi lính của ngươi đi! Lửa từ trên trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và năm mươi lính của người.” Trong thời Tân Ước các sứ đồ nhận lấy quyền phép của Thánh Linh và thực hiện sứ mạng: “Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Giê Su Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều nhìn thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời.” Công vụ 3: 6-9

Cả hai quyền phép của Đức Chúa Trời ban cho những người hầu việc Chúa trong thời Cựu Ước và Tân Ước đều là quyền năng công khai trước mặt những người chống nghịch Chúa, bởi điều đó khiến mọi người đều phải cúi đầu thuận phục. Mặc dầu có sự khác nhau về sự kiện: Cựu Ước có lửa từ trời giáng xuống sau khi Ê-li nói. Tân Ước người què đứng dậy vừa đi, vừa nhảy, đi vào đền thờ. Cả hai phép lạ chứng thực cho vua chúa, hay quan quyền có lòng nghi ngờ, không tin vào quyền phép, có thể chứng kiến tận mắt và không còn gì chống đối lại với công việc của Đức Chúa Trời. Trong những trường hợp này Chúa làm cho nhiều người ngoại giáo chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ tin, để họ biết có Đức Chúa Trời thật sự bởi mắt thấy tai nghe.

Mạng lệnh của Chúa, sau này được các môn đồ của Chúa thực hiện khiến cho toàn thể cả thế giới thay đổi thật lạ lùng như là những phép lạ không ai có thể ngờ được. Lời Chúa làm thay đổi lòng người và lời Chúa thông qua những sự học hỏi đã khiến cho nền văn minh nhân loại phát triển nhanh chóng. Nền thần học bắt đầu nảy sinh trong thời kỳ phục hưng Âu châu với những thần học gia nổi tiếng như Thomas Aquinas người Ý, thế kỷ 13, Martin Luther, người Đức, thế kỷ 15, John Calvin người Pháp, thế kỷ 16, thời kỳ phục hưng lấy lời Kinh Thánh làm nền tảng cho hệ thống giáo dục, kiến tạo cho thời kỳ ánh sáng vào thế kỷ 18, khai sáng và phát triển cho tất cả mọi nhu cầu văn minh của nhân loại đến ngày hôm nay. Nhiều trường đại học các nước tiên tiến ngày hôm nay vẫn giữ cho các sinh viên vào học các ngành khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội một số tín chỉ nghiên cứu Kinh Thánh. Trong khi giáo hội truyền thống bảo thủ không muốn cho con chiên được đọc Kinh Thánh hay được học hỏi lời Chúa theo cách nghiên cứu, mà giữ cho mọi tín hữu ngoan đạo bằng cách nghe những bài giảng của những người nổi tiếng “Tiến sĩ gây mê” hay “Tiến sĩ Thần Kinh Học”. Việc học hỏi lời Chúa trong giới bình dân không được phát triển khiến cho nhiều tín hữu chịu thiệt thòi trong lãnh vực đạo đức, khôn ngoan, đáng lẽ phải lãnh hội được như lời Chúa nói “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” II Ti-mô-thê 3: 16. Ma quỷ tìm cách làm cho các giáo hội mất quyền năng đức tin, tín hữu an phận trong bóng tối, thay vì sáng suốt. Đáng lẽ như ánh sáng, như muối của đất họ lại có nhiều hành động mù quáng, kỳ dị, cực đoan. Thay vì tôn cao danh Chúa lại dám nói, dám làm chứng dối những việc có liên quan đến ân tứ Thánh Linh mà không phù hợp với những gì Kinh Thánh ghi chép. Những tổ chức chuyên nghiệp quản lý các nhà thờ coi sứ mạng của Chúa giao cho không còn là mạng lệnh từ trời mà trở thành nghề nghiệp trong xã hội, đánh giá nhau qua lương bổng, đào tạo chuyên môn từ những “Viện Thần Học” bởi những “Bằng cấp, Học vị”. Nhưng thiếu lòng yêu thương, tính khiêm nhường hay tinh thần phục vụ giống Chúa.

Mạng lệnh của Chúa Giê Su sắp hoàn tất vì những người biết trước thời và kỳ là những người được chọn (I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 1-2). Ai sốt sắng hầu việc Chúa bằng quyền năng và sự soi sáng của Thánh Linh trong lời nói và trong việc làm sẽ được. Ngày nay cơ hội học hỏi hiểu biết Kinh Thánh rất rộng rãi nên đã giúp cho nhiều người nắm lấy cơ hội rao giảng lời của Chúa truyền ra khắp nơi trên thế giới, trong đó có tiên tri thật và cả tiên tri giả. “Tin Lành nói về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến (Ngày tận thế)” Ma-thi-ơ 24: 14. Người biết vâng theo mạng lệnh của Chúa thì sẽ nhận lấy quyền phép từ Ba Ngôi của Đức Chúa Trời có lòng mềm mại, tính nhân từ, yêu thương để làm hết sức trong mỗi công việc Chúa giao phó: “Hầu cho Chúa thấy mọi người ăn ở bình an, không dấu vết bẩn, nhưng trọn vẹn không chỗ trách được.” (II Phi-e-rơ 3: 14b). Tiên tri thật, tín đồ thật sẽ nhận phần thưởng từ nơi Chúa khi sứ mạng hoàn tất như lời Ngài hứa: “Nầy, Ta đến mau chóng, mang phần thưởng theo với Ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ đã làm.” Khải Huyền 22: 12.  Muốn thật hết lòng, A-men!

                                                                                               Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

    

    

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi