NHỮNG DẤU HIỆU CỦA THÁNH LINH

 

NHỮNG DẤU HIỆU CỦA THÁNH LINH

                       Công vụ 2: 1-13. Câu gốc Công vụ 2: 18

Những ngày oi bức mọi người đều ao ước có luồng gió mát, tuy nhiên điều đó không xảy ra trong ngày Lễ Ngũ tuần của người Do Thái. Dường như sắp có một cơn biến động lớn xảy ra, các môn đồ nghe tiếng từ trời như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Ngay lúc ấy, các môn đồ thấy những lưỡi bằng lửa trên đầu mọi người sáng lung linh, nhưng không phải là lửa đốt cháy. Hai dấu hiệu đầu này cho thấy Thánh Linh tưởng như là gió nhưng không phải gió theo các luồng không khí chuyển động trong tự nhiên, tưởng như là lửa nhưng không phải là lửa có thuộc tính cháy lên rồi tắt. Các môn đồ đang bàng hoàng chưa biết điều gì tiếp theo, tự nhiên họ nói tiếng nước ngoài. Điều này vượt quá sự hiểu biết của các môn đồ, họ nói ra lời Chúa hết sức tự nhiên trước nhiều người nước ngoài, họ nói thông thạo dễ dàng, rất đầy ơn khiến nhiều người hiểu biết.

Dấu hiệu đầu tiên Thánh Linh tưởng chừng là gió nhưng không phải gió trong tự nhiên, nhưng là tiếng động của gió, tiếng ào ào như một sức mạnh siêu nhiên làm khuấy động không gian yên tĩnh mà các môn đồ đã cầu nguyện trong mười ngày. Tiếng ồn ào này không do các môn đồ gây ra, nhưng do sự hiện đến của Thánh Linh trong một quyền lực vô hình không ai thấy nhưng mọi người có thể nghe tiếng. Tiếng Chúa nói bên tai cho một cá nhân, tiếng Chúa nói trong lòng của một người tin kính có thể là những lời nói êm dịu. Nhưng khi Chúa Thánh Linh nói với một tập thể số đông người, tiếng nói của Thánh Linh rất mạnh mẽ chinh phục tất cả mọi người. Từ trong cõi vô hình Thánh Linh trở nên hữu hình khi mọi người nghe được tiếng của Ngài. Từ trên trời Ngài đến với thế gian không có bằng chứng nào làm sao có thể chứng minh sự thực hữu. Tiếng ào ào như tiếng gió thổi từ trời đầy khắp nhà môn đồ ngồi là minh chứng cho sự thực hữu của Ngôi Ba của Đức Chúa Trời từ trời đến thế gian, thi hành sứ mạng thành lập Hội Thánh và ấn chứng về quyền phép cho Hội Thánh của Ngài trên đất. Tiếng của Thánh Linh có nhiều cấp độ, từ êm dịu nhẹ nhàng đến thật to lớn vang rền khắp nơi. Người có quyền phép Thánh Linh xưa nay đều biết được điều này, khi tiếng Chúa phát ra ở cấp độ mạnh nhất có nghĩa sắp có biến cố lớn xảy ra.

Dấu hiệu lửa thiêng trên đầu mỗi môn đồ không giống với lửa thiêu đốt mà mọi người thường dùng nấu nướng trong nhà. Một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại của dân tộc Do Thái đã chứng kiến ngọn lửa thiêng này. Môi-se đã nhìn thấy bụi gai cháy nhưng không hề tàn, điều đó đã thôi thúc ông đến chỗ bụi gai cháy để tìm hiểu, tại bên bụi gai cháy Môi-se đã nghe tiếng Chúa phán với ông và truyền bảo cho ông sứ mạng phải đi giải cứu dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ tại xứ Ai-cập. Lửa của Thánh Linh không có sức nóng cháy bên ngoài làm cho mọi vật tiếp xúc đều bị hủy diệt. Lửa của Đức Chúa Trời là một sự thôi thúc kêu gọi, một lực hấp dẫn trong trí cũng như trong tâm khiến cho không ai có thể bỏ qua. Thánh Linh đến với các môn đồ qua những ngọn lửa thiêng cháy sáng lấp lánh trên đầu của mỗi người chứng tỏ sự hiệp một của họ đã được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Chúa đến trong sự hiện diện thánh mang đến cho ai nấy đều có “Hào quang” của sự sáng trong sứ mạng mà họ sắp thực hiện. Những người có lửa thiêng của Chúa trên đầu trong ngày khai sáng Hội Thánh cho thấy Hội Thánh thật của Chúa không hề có những người u mê, tối tăm trong đời sống, chính những môn đồ này xác chứng cho nhau và cả thành Jerusalem để ý lắng nghe lời của các môn đồ này nói chuyện lạ lùng. Dầu cho có những lời chế giểu hay nhạo báng, vẫn không ai ngăn trở được lửa Thánh Linh mang đến sự sáng suốt cho hết thảy các môn đồ trong cách họ ăn nói hay ứng xử với một thế giới vô đạo và thành phần trí tuệ lúc ấy.

Thánh Linh là thần nhưng Ngài đã hiện diện qua thân vị cho các môn đồ nghe, thấy và nói. Các môn đồ nghe tiếng ào ào như tiếng gió thổi từ trời. Họ thấy lưỡi bằng lửa từng cái một hiện ra trên đầu của mỗi môn đồ. Cuối cùng Thánh Linh ban cho ân tứ nói các thứ tiếng trong thế gian. Những thứ tiếng mà các môn đồ đang nói thật thâm thúy và đầy ý nghĩa về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho dân tộc của họ. Những người nghe “Tiếng lạ” này sau khi nghe đã tin nhận Chúa Giê Su và trở thành môn đồ của Ngài, làm sứ giả của Chúa cho những người trong đất nước của họ. Các dân các nước chung quanh gọi các môn đồ đang nói “Tiếng lạ” là vì họ quá ngạc nhiên trước những người mà họ biết đây là những người ít học và chỉ là những ngư dân không có tài xã giao, ăn nói. Tiếng lạ cũng là cách chứng minh cho những thành phần học thức, giới thương buôn trong vùng bấy giờ biết Chúa không giới hạn bất cứ thành phần nào trong xã hội nếu đến với Ngài. Chúa không chỉ có chọn lựa những thành phần nghèo, không có học vấn theo Ngài mà Ngài còn chọn lựa tất cả những ai có phẩm chất tốt, tấm lòng biết ăn năn tội để theo Ngài. Tiếng nói của Thánh Linh là tiếng nói của tình yêu thương và tha thứ mà Chúa muốn cho hết thảy các dân, muôn nước trên thế gian có chung một tiếng nói. Thánh Linh nói ra bằng nhiều ngôn ngữ rất rõ ràng, không chỉ có một loại ngữ âm. Ngài là thần của Lẽ thật làm cho dân các nước nghe được ngôn ngữ của họ, làm thay đổi quan điểm, thay đổi tấm lòng xấu xa của con người. “Ân tứ nói” rất quan trọng, nhất là người nói tiếng lạ mà nói lên những điều chân thật về sự cứu rỗi, giúp cho mọi người tin vào sự chết Chúa Giê Su trên thập tự giá, khiến họ thay đổi đời sống tốt lành và hạnh phúc.

Dấu hiệu Thánh Linh cho thấy Ngài hiện diện với Hội Thánh, nơi nào mà nhiều người ngoại đạo nhận biết quyền năng, ân tứ, tin nhận Chúa cách sáng suốt, yêu mến nhau, thì đời sống cộng đồng được đổi mới. Muốn thật hết lòng. A-men!

                                                                        Kỷ niệm ngày Thánh Linh Khai Sáng Hội Thánh.

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi