QUYỀN NĂNG THÁNH LINH TRÊN QUYỀN LỢI

Chúa nhật 14-06-2020

QUYỀN NĂNG THÁNH LINH TRÊN QUYỀN LỢI

Công vụ 2: 42-47. Câu gốc Công vụ 2: 44

Con người từ lúc ban đầu được Chúa tạo dựng nên sống trong vườn Ê-đen vô tư và không hề suy nghĩ đến tính ích kỷ. Nhưng khi Sa tan xuất hiện nó khiêu khích trong lòng bà Ê-va trỗi dậy lòng ham muốn được ăn trái cây biết điều thiện và điều ác mà Đức Chúa Trời cấm. Con người vượt rào ngăn cấm vì cớ ham muốn, người đời từng ví von: “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu.” Sống với Đức Chúa Trời A-đam và Ê-va rất nhẹ nhàng không lo lắng điều gì. Nhưng nghe lời con rắn xúi ăn trái cấm, hai vợ chồng cùng ăn, không thấy khôn ngoan bằng Chúa đâu cả mà chỉ thấy sự xấu hổ bày ra khiến cả hai phải chui vào lùm bụi trốn tránh. Con trai của A-đam là Ca-in vì cớ quyền lợi ích kỷ không làm theo lời dạy của cha mẹ nói về Đức Chúa Trời nhận lễ vật là chiên con mà đi dâng hoa quả theo ý thích của bản thân nên ganh tỵ giết em mình.

Sau khi A-đam phạm tội phải nhận lấy hình phạt “Làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn cho đến ngày trở về bụi đất” Sáng thế ký 3:19. Từ đó xuất hiện quyền lợi cá nhân và sự tranh giành đất đai để  sống sót. Tranh giành đất đai là chuyện dài muôn thuở của nhân loại trên trái đất này. Cho nên việc Đức Thánh Linh giáng lâm làm cho các môn đồ đầu tiên không cần quan tâm đến đất đai, ruộng vườn là chuyện hết sức lạ lùng, chưa từng có đối với nhân loại. Việc làm này không phải do cá nhân một vài người mà do sự tự nguyện của rất đông người nhận được quyền phép của Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần. Việc bán đi ruộng đất, vườn tược nhằm mục đích phân chia cho những người nghèo khó, không phải để kinh doanh, đầu tư bất động sản rồi sau đó dùng tiền lời chia cho kẻ nghèo đâu. Thật lạ lùng và kỳ diệu không ai có thể giải thích được động cơ từ bỏ quyền lợi của các tín đồ trong “Hội Thánh đầu tiên”. Nhiều người có tâm trí nghi ngờ, hay thuyết âm mưu ngày nay châm biếm “Tiền đâu xây dựng Hội Thánh”. Đức Thánh Linh làm cho mọi tín đồ ban đầu có lòng yêu mến vượt lên trên tính tham lam, đặt tiền bạc lên trước. Người thiếu Đức Thánh Linh làm mọi việc gì đều lo lắng “Tiền đâu?”. Nhưng người có quyền phép Thánh Linh mở được “Cửa sổ trên trời.” và nhận lấy mọi điều đến nỗi không có chỗ chứa. Ma-la-chi 3: 10.

Một trong nhược điểm của những Hội Thánh Đức Thánh Linh ngày nay là không ai dám bán nhà cửa, ruộng vườn của mình để phân phát cho kẻ nghèo khó, trái lại còn có nhiều tư lợi trong việc kinh doanh bất động sản. Nhiều Hội Thánh cho thấy tính thiêng liêng cao trọng nhất bằng việc đạt cho đến ân tứ nói tiếng lạ, chữa bệnh và la lớn tiếng xét đoán người này người khác để chứng tỏ ân tứ nói tiên tri. Trong giờ nhóm họp những sự vui mừng thư thái không có nhưng lại là những giờ hết sức nặng nề, căng thẳng và đầy áp lực lên tâm trí tự do của Thánh Linh. Bằng chứng có sự hiện diện của Thánh Linh trong Hội Thánh ban đầu không giống như các Hội Thánh Ân Tứ ngày nay rất xa. Tinh thần nhóm nhau lại của Hội Thánh ban đầu tại tư gia hay điểm nhóm không được cấp phép của đế quốc La-mã đều có sự vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Bởi điều này Chúa đã cứu nhiều người thêm vào Hội Thánh mỗi ngày. Tinh thần của Hội Thánh đầu tiên trong sự nhóm họp do Thánh Linh của Chúa thay đổi tâm tánh, tính tình, và cách cư xử là trước hết. Người yêu mến Chúa chân thật và có Thánh Linh trong đời sống không lấy quyền lợi làm cứu cánh cho đời sống nhưng lấy tình yêu thương và lòng rộng lượng làm mục đích sống của cuộc đời họ. Những điều này có được xuất phát từ nguyên nhân: “Bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, thông công với anh em, giữ lễ bẻ bánh và cầu nguyện.” Công vụ 2: 42.

Đức Thánh Linh ban nhiều dấu kỳ và phép lạ khi nếp sống các môn đồ vâng theo lời Chúa và ngược lại. Những dấu kỳ và phép lạ mà có tính khoa trương, khoác lác, hay kiêu ngạo đều của ma quỷ làm ra. Nhưng dấu kỳ và phép lạ của Đức Thánh Linh là sự thật hiển nhiên và mang tính khiêm nhường. Những con cái Chúa đã từng trãi về quyền phép của Đức Thánh Linh luôn được nhiều người yêu mến và quý trọng. Những dấu kỳ và phép lạ của Chúa làm cho Hội Thánh của Ngài trong hoàn cảnh mà có nhiều người hoạn nạn cần cứu giúp, hay những người đang bị nghèo đói mà do lòng tin nơi Chúa bị người chung quanh xa lánh. Vào đầu thế kỷ 20 những tín đồ tin Chúa đều nhận thấy điều này rất rõ rệt qua nếp sống của những Mục sư, Truyền đạo, Giáo sĩ tiên phong. Nhờ đó Hội Thánh đã lan truyền từ Bắc đến Nam trong hoàn cảnh khắc nghiệt do nhiều sự bắt bớ khác nhau. Ngày nay Hội Thánh Chúa không bị bắt bớ nhưng đang chịu thử thách  nặng nề hơn do nơi những “Mục sư giả”, “Giáo sĩ giả”, “Truyền đạo giả” ngày và đêm tìm kiếm những người đã được chuộc để dụ dỗ làm nhiều điều sai lạc với quyền năng Thánh Linh trong những việc thi thố dấu kỳ, phép lạ, hay ân tứ. Kinh Thánh khẳng định dấu kỳ, phép lạ, ân tứ của Thánh Linh đều nhằm mục đích cứu rỗi cho người ngoại đạo, không dành cho việc mời gọi tín đồ đến dự phần tham gia bày tỏ cảm xúc hay làm xáo trộn niềm tin chân thật. Quyền lợi được tôn vinh trong Đức Thánh Linh là hoàn toàn không có, và sự ngợi khen cho dấu kỳ và phép lạ phải dâng lên cho Đức Chúa Trời, không thuộc sở hữu của một cá nhân hay một giáo phái nào. Ê-sai 42: 8.

Quyền năng Thánh Linh ban cho Hội Thánh ngày nay có thể bị những tiên tri giả, giáo sư giả biến hóa thành những loại quyền lợi khác với Hội Thánh ban đầu trong đó có: Quyền lợi vật chất, quyền lợi tinh thần, quyền lợi hữu hình hay quyền lợi vô hình. Nơi nào có Đức Thánh Linh nơi đó không có ai kể đến quyền lợi và những dấu kỳ phép lạ được Chúa ban cho thật sự thu hút nhiều người ngoại đạo tin nhận Chúa Giê Su và làm phép báp têm. Muốn thật hết lòng.

                                               

                                                                                           Mục sư Nguyễn Quốc Dũng 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi