CỦA LỄ TỐT NHẤT

 Suy ngẫm CN 05/07/2020

CỦA LỄ TỐT NHẤT

 

Rô-ma 12: 1-2; I Côr 6: 19-20. Câu gốc I Cô 6: 20

 

 

Thời gian trôi qua đã được nửa năm nhưng đáng buồn thay dịch bệnh Covid-19 vẫn không thuyên giảm. Ngày xưa nói đến chuyện cách ly xã hội là điều không ai có thể hình dung ra. Ngày nay mọi người thấy ngoài chuyện cách ly xã hội còn chuyện đo thân nhiệt để rà tìm virus covid-19 như người ta rà mìn vậy. Thân thể con người hiện nay quan trọng hơn tất cả mọi thứ tiền bạc, của cải. Mạng sống con người ngày nay có liên quan đến một loại virus vô hình mà không ai biết nó xuất hiện lúc nào và từ đâu mà ra. Từ ngàn xưa lời Kinh Thánh đã nhắc nhở cho nhân loại biết về thân thể là một loại của lễ quý nhất và cũng là một đền thờ dành cho sự sống của con người. Rô-ma 12: 1 khuyên hãy dâng “Thân thể làm của lễ sống và thánh”. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 20 nói đến “Thân thể là đền thờ của Đức Chúa Trời.”

 

 

 

Không ai hiểu con người bằng chính Đấng tạo dựng ra loài người. Ngay từ khi tạo dựng ban đầu,  Đức Chúa Trời đã ban sự sống cho loài người trong một thân thể thánh sạch, khỏe mạnh đến nỗi những tổ phụ thế hệ tiếp theo có thể sống đến gần ngàn năm. Đức Chúa Trời muốn cho dòng dõi của loài người cứ được hưởng sự trường thọ để duy trì nòi giống trên địa cầu. Chúa dạy cho A-đam và Ê-va việc dâng một tế lễ thì phải dâng bằng huyết môt con chiên để chuộc tội. Không được thay bằng một của lễ nào khác. Chính vì vậy mà con của A-đam là Ca-in thay vì dâng tế lễ bằng huyết chiên con lại đi dâng bằng hoa quả đầu mùa do chính bàn tay, sức lao động của ông làm ra nhưng Chúa không nhậm của lễ ấy.  Đức Chúa Trời vui lòng với của lễ do lòng hi sinh chứ không phải do công sức làm việc. Ngay cả ngày nay những người hầu việc Chúa cách siêng năng nhiệt thành nhưng lòng vẫn chưa được tẩy uế bằng huyết của Chúa Giê Su, đến một ngày sẽ thấy hậu quả của nó rất nặng nề và không phương thế vãn hồi. Người có huyết chiên con là người có đời sống thánh sạch không làm theo thế gian. Người cảm thấy đau thương về chính tội của mình và những tội lỗi đang xảy ra chung quanh với mọi người.

 

 

Huyết chiên con trong thời Cựu Ước là hình bóng cho huyết Chúa Giê Su trong thời Tân Ước. Lịch sử ghi lại thời điểm chấm dứt lễ dâng huyết chiên con sau khi Chúa Giê Su bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta ghi lại rằng vào mỗi kỳ lễ vượt qua có vô số con chiên bị giết tại đền thờ Jerusalem đến nỗi huyết ấy chảy xuống khe Kít-rôn như một dòng sông máu ngập đến khớp gối của ngựa. Thay cho ý nghĩa của sự chuộc tộc, đền thờ Jerusalem lại trở thành nơi ô uế, tanh hôi do mùi máu bốc lên và ruồi nhặng từ những dòng sông máu đó mang những mầm bệnh gieo rắc khắp nơi. Đó là hình ảnh của Lễ vượt qua cuối cùng trước khi Chúa Giê Su trở thành một sinh tế duy nhất trong thân phận con người. Đức Chúa Giê Su đã thực sự giải cứu dân Israel ra khỏi những phong tục tập quán đã trở nên lỗi thời. Huyết Chúa Giê Su từ đó đến nay trở nên nguyên lý sống động cho tất cả mọi dân trên thế giới qua tình  yêu thương và sự hi sinh. Phong tục tập quán của

người Do Thái dẫn đến việc chối bỏ Chúa Giê Su là con Đức Chúa Trời và đóng đinh Ngài trên thập tự. Việc Chúa đến thế gian có làm bao nhiêu phép lạ trước mặt, họ vẫn chẳng tin vì đã có truyền thống của các thầy thông giáo và những người tư tế hướng dẫn dạy dỗ cho họ rồi.Vì vậy muốn tận mắt chứng kiến hình ảnh của Chúa Giê Su chết trên thập tự như huyết của chiên con đổ ra chuộc tội, những môn đồ theo Chúa thường xuyên gần gũi với Chúa Giê Su trong hơn ba năm, nghe lời Ngài giảng dạy, chứng kiến những phép lạ Ngài làm ra và giúp đỡ mọi người bệnh tật, họ thể hiện lòng thương xót và tâm tình hi sinh thành thật. Sau cùng, cuối đời họ trở nên những người tuẩn đạo. Của lễ bằng sự sống của các môn đồ đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

 

 

Của lễ của con cái Chúa làm đẹp lòng Đức Chúa Trời còn mang một ý nghĩa cao quý “Thân Thể là Đền thờ”. Chỉ những ai có lòng tin nơi Đức Chúa Trời mới biết đền thờ là nơi Chúa ngự, nơi Chúa gặp gỡ con người và cũng là trung tâm điều khiển những giá trị đạo đức trong lòng. Kinh Thánh có nói đến “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất xấu xa, ai có thể biết được?” Giê-rê-mi 17: 9. Người đời cũng công nhận khi nói rằng: “Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người.” Cho nên muốn lòng người trở nên tốt đẹp như mơ ước là điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên nếu bởi đức tin chúng ta ở trong Đấng Christ thì sự thay đổi sẽ diễn ra nhanh chóng: “Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, ấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ thuộc về quá khứ qua đi, hiện tại mọi sự đều trở nên mới.” II Cô-rinh-tô 5: 17. Tấm lòng đã trở thành đền thờ nơi Chúa ngự thì ma quỷ không thể bước vào và những tư tưởng xấu sẽ tránh xa.

 

 

 

Thân thể đáng lẻ trở thành đền thờ là nơi thờ phượng và tôn kính danh Chúa trên đất. Nhưng thân thể nhiều người hiện nay tiêm nhiểm và lây lan những dịch bệnh  dưới nhiều hình thức phi đạo đức, phi nhân tính. Dịch bệnh qua đó phát tán ra trong cộng đồng. Thư Cô-rinh-tô nhắc đến con cái Chúa đừng để sự ô uế thân thể qua những mối quan hệ tội lỗi như quan hệ điếm đĩ, quan hệ dâm đãng…Không có mối quan hệ nào làm xói mòn đạo đức và làm băng hoại luân lý bằng những mối quan hệ tính dục. Dịch bệnh H.I.V lan truyền qua đường tính dục, những việc phạm pháp phát sinh phần lớn do nguyên nhân suy đồi đạo đức. Tội lỗi giấu kín là nguyên nhân sa đọa tâm hồn. Đức Chúa Trời muốn cho con cái Ngài không còn bị lây nhiễm bởi những chủng loại virus corona. Đời sống dâng thân thể mình làm đền thờ cho Chúa chính là cách dâng một của lễ tốt nhất: “Chăm sóc đến bản thân, sống đẹp lòng Đức Chúa Trời”..

 

 

 

                                                                                                            Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi