COI CHỪNG DẦU SẮP HẾT

COI CHỪNG DẦU SẮP HẾT

Ma-thi-ơ 25: 1-13. Câu gốc Lu-ca 12: 35-36

 

Chúa không bỏ rơi ai hay để cho bất kỳ người nào bị để lại bên ngoài tiệc cưới của Thiên đàng. Nhưng nếu cánh cửa Thiên đàng đã đóng lại không ai được vào nhà Thiên đàng cho dầu năn nỉ hay viện dẫn bất kỳ lý do gì. Chúa Giê Su đưa ra một câu chuyện ví dụ về mười người nữ đồng trinh đi đón chàng rể. Năm người nữ khôn ngoan trong lúc đi đường xa mang theo dầu dự phòng nếu dầu trong bình hết còn có dầu châm thêm để giữ cho ngọn đèn lúc nào cũng cháy sáng. Năm người nữ còn lại không cần mang theo dầu dự phòng vì cho rằng chàng rể sẽ đến đúng giờ, hoặc nếu cần họ có tiền để mua thêm dầu ở nhà quán. Tuy nhiên điều không ngờ xảy ra, chàng rể đến trễ! Năm người nữ không mang theo dầu dự phòng đi mua dầu nhưng không kịp tham dự tiệc cưới và bị từ chối như người xa lạ.

 

Tiệc cưới thiên đàng khác với tiệc cưới trần gian. Tại trần gian người đời không khi nào đi dự tiệc cưới đúng giờ, nhiều người còn ví von: “Đi dự tiệc cưới mà không trễ giờ không phải là người Việt Nam”. Chủ tiệc cưới trần gian dễ tính và nể khách nhưng chủ tiệc cưới thiên đàng có thẩm quyền quyết định giờ giấc không vị nể ai. Tuy nhiên nếu đi dự tiệc cưới thiên đàng mà theo cách thế gian coi chừng dầu sắp hết, điều này có nghĩa đèn vẫn sáng nhưng dầu không đủ, giống như năm người nữ đồng trinh “không chuẩn bị”, họ không mang theo dầu dự phòng để khi đèn hết dầu họ sẽ tiếp tục châm thêm vào, đèn sẽ chiếu sáng luôn, nhờ đó họ đi cùng chàng rể vào tiệc cưới.

 

Tiệc cưới thiên đàng là tiệc cưới một lần trong đời duy nhất, không có lần thứ hai và rất quan trọng. Chàng rể không cố ý đến trễ nhưng theo phong cách của một lễ nghi chàng rể cần phải được tôn trọng mà những cô dâu phải biết chờ đợi bằng sự tỉnh thức. Niềm vui chờ đợi là niềm vui dẫn đến hạnh phúc lớn nhất, không phải ai cũng được mời làm phụ dâu, đặc biệt được mời làm phụ dâu trong giờ lễ đưa cô dâu về nhà chồng. Mỗi khi suy nghĩ ý nghĩa ẩn dụ này mọi người nên hiểu  “Hội Thánh” là cô dâu chính, còn mọi người yêu mến Hội Thánh đều được tham gia trong vai trò những cô dâu phụ. Hội Thánh trong nguyên văn Hi Lạp là “Ekklesia”, nghĩa là những người được biệt riêng ra, không có phân biệt quốc gia, chủng tộc, giáo phái hay bất cứ tiêu chuẩn tín lý thần học. Chúa Giê Su là chàng rể, Hội Thánh là cô dâu, tiêu chuẩn của cô dâu là thánh khiết. Những cô dâu phụ cũng phải nên thánh, sẵn sàng đi đón chàng rể. Dâu chính hay dâu phụ đều tỉnh thức trong lúc chờ chàng rể đến, lưng phải thắt lại, đèn phải thắp sáng lên, đừng để bị ngủ gục.

 

Trong đêm khuya, lúc chàng rể sắp đến, có tiếng kêu: “Kìa chàng rể đến...” Ai đã kêu cô dâu và bảo các cô phù dâu: “Hãy đi ra rước người”. Có thể thấy đây là một buổi tiệc tại nhà gái, chuẩn bị đón chàng rể tại nhà cô dâu, ngoài những cô dâu phụ còn có gia đình, bạn bè chung vui. Tiếng kêu này chính là của người trong gia đình hết sức quan tâm cho con gái về nhà chồng, người trong nhà  thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa cao quý của việc chàng rể sắp đến. Hội Thánh gồm có nhiều người yêu mến Chúa và yêu thương lẫn nhau, Hội Thánh là một gia đình nên trọng trách chính là quan tâm và nhắc nhở lẫn nhau về sự kiện Chúa sắp tái lâm. (Hê-bơ-rơ 10: 25).

 

Không gì đáng buồn hơn là việc xin chia bớt dầu mà bị từ chối. Các người nữ đồng trinh không dự phòng dầu “tưởng” chị em bạn có nhiều dầu nên xin chia bớt mà không biết chị em bạn chỉ có vừa đủ cho mình nên không thể cứu giúp bạn bè trong lúc nguy cấp được. Tình cảnh này đáng cho chúng ta suy ngẫm và có thể rút ra nhiều bài học trong việc “nhờ cậy”, Nhờ giúp đỡ một cây son, một cái khăn, một chiếc lược... chị em có thể sẵn sàng. Tuy nhiên “Dầu” là nhiên liệu để giúp cho đèn chiếu sáng, soi đường đi cho người khỏi lạc lối, là “dấu hiệu” để chàng rể nhìn thấy những người nữ sáng láng, biểu hiện cho sự khôn ngoan. Những người nữ khôn ngoan từ chối chia bớt dầu là điều phải lẽ. Những người nữ không chuẩn bị dầu mang theo dự phòng lúc có cần, dầu có khôn ngoan vẫn trở thành người dại dột. 

 

Những người nữ nghe lời bạn đi ra nhà quán mua dầu nhưng không kịp! Tình yêu thương của chị em bạn đã hết sức giúp đỡ bằng cách chỉ chỗ cho họ mua dầu, nhưng tiếc thay sự giúp đỡ này cũng vô ích. Thật đáng thương và tội nghiệp cho những người trong giờ phút chót có tiền cố gắng mua dầu, nhưng điều đó cho thấy những người nữ này đã mất cơ hội và giờ phút chàng rể đến không ai biết được!!! Chúng ta có thể hỏi tại sao chàng rể không chờ những người này? Sau khi đó, họ cũng cố gắng đi đến nhà chàng rể nơi đang đãi tiệc mà chàng rể như vô tình không biết họ là ai???

 

Theo lời Chúa dạy “Dầu” mà những người nữ đồng trinh mang theo được chỉ về Đức Thánh Linh, ai có Thánh Linh mới được Chúa tiếp rước. Dầu mua từ nhà buôn không phải “Dầu” của Thánh Linh mà từ sự khôn khéo của loài người, ai dùng sự khôn ngoan riêng, dùng sự khéo léo che giấu tương tự như quyền năng Thánh Linh đều bị Chúa từ chối vào nhà Thiên Đàng vinh hiển. Chúa Giê Su Christ ban phần thưởng cho những người có “Dầu” chân thật của Đức Thánh Linh trong đời sống theo Chúa và vẫn còn chiếu sáng cho đến giờ phút gặp Chúa. A-men!

 

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                                                                   

                                                                                               

    

 

           

    

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi