Giàu có và đạo đức Tin Lành

 

                                        GIÀU CÓ VÀ ĐẠO ĐỨC TIN LÀNH  

“Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời.” II Cô-rinh-tô 9:11

 

            Con cái Chúa thường tạ ơn về sự giàu có của Đức Chúa Trời là cha chúng ta “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể” II Cô-rinh-tô 9:15. Vì vậy Cơ Đốc nhân có phương châm đạo đức rõ ràng theo cách Đức Chúa Trời ban cho toàn thể các Hội Thánh Tin Lành trên thế giới qua lời Kinh Thánh nói về sự giàu có.

Max Weber, nhà xã hội học người Đức đã viết một luận văn nổi tiếng về đề tài “Đạo đức của Tin Lành là khuôn mẫu của xã hội giàu có” (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus) xuất bản năm 1904, Max Weber dựa vào nếp sống đạo của những tín hữu Tin Lành theo trường phái Calvin, các tín hữu sống nề nếp, ý thức kỷ luật tự giác vâng giữ theo lời dạy của Chúa rất nghiêm chỉnh. Những tín hữu này lúc sinh hoạt nhóm họp ở nhà thờ là những người nghiêm trang kỉnh kiền, lúc đi làm việc ở các cơ quan, công ty xí nghiệp họ là những người siêng năng chăm chỉ và hết lòng làm việc đúng với lời Chúa dạy trong Cô-lô-se 3:23 “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” Ông phản đối những động cơ làm ăn bất chính hay tham lam dối trá để trở nên giàu có xuất phát  tlòng ham muốn. Ông viết: “ Ham muốn ấy đã từng tồn tại và đang tồn tại nơi những người hầu bàn, bác sĩ, người đánh xe ngựa, nghệ sĩ, người đàn bà lẳng lơ, viên chức tham ô nhũng lạm, người lính, kẻ trộm cắp, kẻ viễn chinh, cờ bạc, ăn mày. Lòng hám lợi vô độ không hề giống chút nào với chủ nghĩa tư bản, và lại càng không mảy may liên quan gì tới tinh thần của nó”

Chủ trương giàu có của những người tin theo lời Chúa là chế ngự bản tính ham muốn, hay điều tiết bản tính này bằng tinh thần hi sinh bản thân, siêng năng chăm chỉ làm việc. Những người làm theo lời dạy của Chúa trong bất cứ nghề nghiệp nào cũng phải hết lòng hết sức,  Max Weber đã dùng thuật ngữ “Thiên chức” (Beruf) để diễn đạt thái độ tận hiến và chuyên cần đối với công việc vì chính công việc chứ không vì mục đích quyền lợi cá nhân. Trên quan điểm đạo đức và lối sống bình dị (Askese) của các Cơ Đốc nhân  họ đã tạo nên một lối suy nghĩ và môi trường xã hội thuận lợi cho sự ra đời của chủ nghĩa tư bản. Tất cả Cơ Đốc nhân có ý thức trách nhiệm trong các việc làm của mình để làm ra tiền bạc của cải vật chất nhằm mục đích cứu giúp cho những người khó khăn nghèo túng. Tuy nhiên con cái Chúa khi có nhiều tiền bạc phải học cách cần kiệm và không được ngừng nghỉ mà phải liên tục phát sinh ra những lợi nhuận mới để sinh lợi gấp đôi gấp ba như lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 25:19-23: “Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận năm ta lâng bèn đến, đem năm ta lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi năm ta lâng; đây này tôi làm lợi ra được năm ta lâng nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi…”  Trong ẩn dụ về nước Đức Chúa Trời, Chúa Giê Su dùng hình ảnh về hạt giống gieo đúng chỗ tại vùng đất tốt, chỉ về những người đã được nghe và hiểu đạo, hạt giống sẽ sinh ra một trăm, hạt khác sáu chục, hạt khác ba chục. Ma-thi-ơ 13:23.

Các tín hữu Tin Lành tại Hàn Quốc đều đi đến nhà thờ cầu nguyện mỗi sáng sớm thật đông đảo giữa mùa đông lạnh giá, họ đi cầu nguyện như thể một lò lửa lớn sưởi ấm cho nhau. Với tinh thần tin kính sốt sắng mà Chúa chúc phước cho công việc của họ và nền kinh tế của đất nước Hàn Quốc được Chúa ban phước mỗi ngày một giàu có. Mới đây tôi xem tin tức được biết Hàn Quốc từ bây giờ không còn là nước xin viện trợ nữa. Những tín hữu Tin Lành Việt Nam ngày nay có muốn cho đất nước mình giàu có như Hàn Quốc không? Người Tin Lành nếu làm theo lời Chúa phán “Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình: Không tây vị ai hết.” Cô-lô-se 3:24-25 sẽ xứng đáng nhận phần thưởng giàu có phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh.  

                                                            Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           

 

 

                                               

                                                                                               

                                                           

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi