Phép lạ và sự biến đổi

PHÉP LẠ & SỰ BIẾN ĐỔI

 

Có những sự kiện mà con người không thể giải thích được như thần giao cách cảm, máy bay rơi nhưng tất cả đều sống sót, sóng thần cuốn trôi hàng ngàn người chôn vùi trong biển cả nhưng có người lại được đưa trả vào bờ bình yên, có những trận động đất làm cả thành phố bị sụp đổ nhưng vẫn còn có người sống sót dưới đống gạch đá đổ nát.v.v... Những sự kiện như thế này không ai có thể giải thích nổi cho nên người ta gọi đó là phép lạ. Tuy nhiên xin đừng đồng hóa những sự kiện phép lạ như thế với phép lạ trong Kinh Thánh, phép lạ trong lời Chúa là sự biến đổi diệu kỳ trong đời sống. Sự biến đổi con người có thể rất khó khăn tuy nhiên có thể giải thích bằng nhiều lý do không phải do nhất thời mà thay đổi được. Có những người không phải là tín hữu Cơ Đốc giáo không tin vào những phép lạ Chúa làm nên xem sự biến đổi trong đời sống như là quá trình tu dưỡng bản thân, có người quan niệm do trình độ giáo dục học vấn, có người cho rằng do cha mẹ khéo dạy dỗ. Trên nền tảng Cơ Đốc giáo, lời Chúa dạy không nên mơ mộng hay hoang tưởng chờ đợi phép lạ xảy ra mà phải siêng năng chăm chỉ học lời Chúa mới thấy phép lạ: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” Giô Suê 1:8

Phép lạ trong vòng những người tin theo Chúa đến lâu hay mau tùy thuộc vào đức tin của người ấy. Phép lạ đến nhanh nhất là sự biến đổi đời sống được kiểm chứng bởi niềm tin của một người trước và sau khi tin nhận Chúa Giê Su làm Chúa cứu rỗi linh hồn. Sự nhiệm mầu này bắt đầu bằng một con người mà trước đó không bao giờ có thể tin rằng Chúa Giê Su là Đấng từ trời đến thế gian. Nhưng sau đó lại tin nhận và thờ phượng Ngài. Kinh Thánh ghi chép lại các trường hợp điển hình như Phao Lô, Cọt Nây đội trưởng lính La Mã…Thời đại ngày nay cũng vậy, nhiều người chê bai, nhiều người nhạo báng về một thế giới mơ hồ của Cơ Đốc giáo vì họ cho rằng nước Trời là một nơi không có thật giống như các tôn giáo khác khi nói về “Miền Cực Lạc” nơi “Suối Vàng”. Nhưng sau khi nhận biết Chúa đã hiểu về nước Trời qua Kinh Thánh. Có nhiều người cho rằng tin theo Chúa Giê Su cũng là một người mê tín, hoặc là một người hoang tưởng, tuy nhiên sau khi tìm hiểu về lịch sử văn minh xã hội người ta biết xã hội văn minh và phát triển hiện đại nhờ vào những người đặt niềm tin vào Chúa Giê Su và lời Kinh Thánh. Có người hung hăng dữ tợn sau khi tin Chúa Giê Su họ được biến đổi thành người hiền lành sáng suốt, họ yêu mến Chúa và học lời Kinh Thánh. Tất cả những sự kiện này xảy ra suốt lịch sử loài người từ sau khi Chúa Giê Su ra đời mà các nhà sử học đã lấy năm sinh của Chúa làm năm đầu của Công nguyên.

Chúa Giê Su chẳng những rao giảng về nước Trời nhưng Ngài còn làm những phép lạ cho nhiều người đều thấy, trong đó nhiều lần Chúa đuổi quỷ ra khỏi những người mà nó đã nhập vào. Có những người xem thường chế nhạo: “Người này đã dùng quyền của Chúa quỷ để trừ quỷ”. Chúa trả lời cho họ biết: “Nếu quỷ Sa-tan trừ quỷ Sa-tan, ấy là nó tự chia xé nhau thì bị phá hoang; Một thành hay một nhà mà chia xé nhau thì không còn được.” Phép lạ của Chúa Giê Su nhằm giúp đỡ cho mọi người được tha tội, giúp mọi người thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, và như thế đời sống họ được đổi mới. Thư Cô-rinh-tô thứ hai chương 5 câu 17 chép: “Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” Có nhiều người thắc mắc tại sao những người mới tin theo Chúa thì được đổi mới nhưng còn những người theo đạo lâu năm chẳng thấy đổi mới gì cả? Vậy sự đổi mới chỉ dành cho người mới theo đạo hay dành cho cả những tín đồ theo đạo lâu năm? Theo lời Chúa không có đạo nào hay giáo phái nào có thể làm đổi mới được con người cả, chỉ những ai tin theo Chúa và làm theo lời dạy của Chúa mới được sự đổi mới. Cho nên có những người theo đạo lâu năm mà chẳng thấy đổi mới là đúng! vì những người ấy chỉ khoác chiếc áo của đạo giáo mà trong lòng không có Chúa Giê Su ngự trị.

     Phép lạ trong Kinh Thánh giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn vượt qua được những thử thách trong đời sống. Phép lạ thoát khỏi nạn đại hồng thủy do Nô-Ê biết vâng lời Chúa đóng tàu cứu cả gia đình ông trong khi mọi người không tin vào điều Đức Chúa Trời phán. Phép lạ giải cứu cả dòng họ nhà Gia Cốp khỏi cơn đói kém khi Đức Chúa Trời làm cho Giô Sép từ một tên nô lệ trở thành thủ tướng nước Ai-cập. Phép lạ Đức Chúa Trời giải cứu cả dân tộc Israel bằng việc nhiệm mầu xảy ra ngay lúc họ đứng bên bờ Hồng Hải, một trận gió lớn thổi tung các dòng nước lên ngăn chặn lại để trống chính giữa con đường khô ráo làm thành con đường bộ cho đàn bà, con trẻ, đàn ông, súc vật đều có thể đi qua dễ dàng. Phép lạ trong Kinh Thánh thường không phải chỉ có một người nhận nhưng là hàng ngàn hàng trăm người nhận được ơn lành Chúa qua các phép lạ. Như việc Chúa hóa bánh và ra cho hơn năm ngàn người ăn chỉ bằng có năm cái bánh và hai con cá. Chí có mười hai môn đồ theo Chúa mà ngày nay số người được cứu hàng triệu người trên thế giới. Nói đến phép lạ trong Kinh Thánh phải đặt mối liên quan đến lợi ích thiết thực của nhiều người của cả xã hội, của cả đất nước, Chúa không bao giờ ích kỷ bằng cách làm phép lạ cho một người nào đó để tôn vinh cá nhân người ấy lên, nhưng Chúa làm phép lạ cho ai đó là điều Chúa ban cho họ cơ hội để giúp ích thiết thực cho nhiều người chung quanh. Bởi hiểu được điều này mà bất cứ ai tin Chúa thật đều không bao giờ tin vào những phép lạ mà người đời hay đồn thổi như tại nơi này nơi kia có những điều kỳ lạ dị thường, những con cái Chúa thật cũng không có thời gian rỗi rảnh để ngồi lại bàn tán “Những chuyện khó tin nhưng có thật”. Con cái Chúa chỉ có thời giờ ngồi lại suy ngẫm lời Chúa, học Kinh Thánh chung với nhau, và chuyên tâm cầu nguyện để Chúa luôn luôn đổi mới đời sống của mình và đổi mới đời sống của nhiều người.

                                                            Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi