Vui mừng trong Chúa luôn luôn

VUI MỪNG TRONG CHÚA LUÔN LUÔN

                                   Phi líp 4:1-9

 

I.        VUI MỪNG VÌ BẤT CỨ CHỖ NÀO CŨNG CÓ CHÚA:

1.      Vui mừng trong Hội Thánh: Thi Thiên 122:1  “Dân sự vui mừng vì được đến Hội Thánh để thờ phượng Chúa.” Cơ Đốc nhân rất vui vào mỗi ngày Chúa nhật bởi vì con cái Chúa chẳng những được nghĩ ngơi mà còn được gặp gỡ nhiều người trong Hội Thánh để hỏi thăm, trò chuyện vui vẻ. Trong 35 năm gắn bó với các Hội Thánh, có lúc tôi phụ trách một nhà thờ nhỏ, lúc tôi mới đến nhà thờ chỉ có 10 tín đồ, mọi người đi nhà thờ buồn tẻ, họ mặc cảm nghèo khó, nhiều người cô đơn, nhiều người thiếu niềm tin vì chung quanh họ có những người không thật thà. Tôi cứ hàng tuần giảng dạy lời Kinh Thánh và cầu nguyện với họ để nói cho họ biết có một Cứu Chúa vẫn đang sống bên cạnh chúng ta và Ngài sẽ đáp ứng lo liệu cho chúng ta, Ngài là Đấng đáng tin cậy nhất, Ngài sẳn sàng giúp chúng ta bất cứ điều gì khi chúng ta xin Ngài. Sau đó vài tháng Hội Thánh có thêm được mươi người, tôi khuyên mọi người nên nói chuyện và hỏi thăm lẫn nhau để biết Chúa có nhậm lời hay chưa, Chúa có thành thật hay không. Ai nấy đều rất vui khi được kể cho nhau nghe về những ơn phước và những phép lạ Chúa đã làm trên đời sống của họ. Dần dần số người tăng thêm và họ nói với tôi đi nhóm thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật vui quá, họ thấy Chúa có ban phước cho gia đình mình nhiều quá. Số người đi nhóm mỗi ngày mỗi gia tăng lên, mỗi năm đều có nhiều tín đồ mới thêm vào Hội Thánh cho đến khi tôi rời khỏi Hội Thánh này số tín đồ đã có 1.500 người. Nhà thờ cũ ngày nay đã xây mới lại cao 6 tầng. Ai hỏi tôi có vui khi thấy nhà thờ mới không? Tôi trả lời ngay tại sao lại không vui? Tôi đã cầu xin Chúa, gia đình tôi đã dâng hiến cho Chúa và nếu tôi không tin nơi Chúa làm sao tôi xin giấy phép xây dựng, làm lễ khởi công và vận động tài chính để xây nó, từ ngày khởi công cho đến hiện nay tôi đều nhìn thấy nó mỗi ngày. Vui mừng trong Chúa là niềm vui chung của tất cả mọi người khi nhìn thấy ơn phước Chúa. 

2.      Vui mừng trong mọi cảnh ngộ: Phi líp 4:3 “Phao Lô vui mừng tại chỗ làm việc.” Phao Lô đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, cơ cực trong lao tù nhưng ông vui vẻ mà hầu việc Chúa vì bên cạnh ông có những người yêu mến Chúa đang hổ trợ cho ông. Đời sống của những con cái Chúa được yên ủi cho dầu hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn khổ cực. Bên cạnh con cái Chúa vẫn còn có vợ chồng, con cái hoặc các bạn bè là những tín hữu tốt hay các vị Mục sư là tôi tớ của Chúa sẳn sàng để hổ trợ cho những người yêu mến Chúa. Không có lý do gì để một tín hữu không vui mừng trong Chúa luôn luôn. Có những người đi nhóm thờ phượng trung tín được Chúa ban phước dư dật nhưng có những người còn đang được Chúa thử thách và rèn luyện điều đó không làm cho những ai yêu mến cảm thấy nản lòng hay thối lui trong đức tin. Chính bản thân của Gióp là người Chúa  rèn luyện, nhiều tôi tớ Chúa hay những tín đồ trung thành hầu việc Chúa vẫn được rèn luyện. Trong 35 năm hầu việc Chúa tôi đã mang lại niềm tin cho nhiều người và có rất nhiều gia đình đã đổi đời, họ từ người nghèo khó trở nên người giàu. Có những người không có nhà cửa nhưng được Chúa ban phước cho công việc làm ăn phát triển, hưng thịnh, họ có tài sản. Nhưng riêng tôi sau khi ở trong nhà của nhà thờ phục vụ hai mươi lăm năm, ra khỏi nhà thờ tôi không có nơi để ở. Nhưng tôi vẫn vui lòng hầu việc Chúa trong 4 năm qua Chúa đã ban cho tôi chỗ ở trong nhà con cái Chúa còn hơn ở nhà thờ. Sự hầu việc Chúa mà tôi cảm nhận được thật phước hạnh, Chúa đã cho tôi gần gủi với gia đình vợ, và các con, mẹ và các em, nhưng quan trọng nhất là bầy chiên yêu mến Chúa thật lòng. Chung quanh tôi ngay cả người thế gian cũng rất quí mến tôi, mỗi lần xin tạm trú tôi đều được đăng ký cả năm. Tôi tin rằng Chúa không bao giờ để tôi thiệt thòi khi vui mừng chịu đựng mọi cảnh khó khăn khi bước đi theo lời Chúa. Tôi có thể nói được lời của Chúa là vui mừng trong Chúa luôn luôn.

   

II.    VUI MỪNG VÌ CHÚA CÓ CHƯƠNG TRÌNH CHO MỖI ĐỜI SỐNG :

 

1.      Chúa có chương trình cho những lời cầu xin. Philíp 4: 5-7

Khi cầu nguyện xin Chúa con cái Chúa không thể bắt chước như người ngoài đời. Người ngoài đời khi cần nhờ vả ai thì năn nỉ, hạ mình nói năng hết sức khiêm nhu hòa nhã, nhưng khi được việc rồi thì coi người đã giúp đỡ cho mình không ra gì, phủi ơn, “cắt đuôi”. Giống như một  số người khi mong được có quyền lợi, lúc có chuyện cần nói chuyện hết sức nhu mì dễ thương, hiền lành. Nhưng đến khi có kết quả thì nói năng vô ơn, vô hậu. Đó không phải là nếp sống nhu mì trong Chúa, vì vậy cũng không thể hưởng được  sự vui mừng trong Chúa luôn luôn được. Trong Chúa chúng ta muốn biết một người có đức nhu mì hay không là khi người ấy cầu xin Chúa điều gì, sau khi Chúa đáp lời người ấy biết tạ ơn Chúa và hầu việc Chúa nhiều hơn. Nếp sống của người không bao giờ quên ơn Chúa đó là nếp sống nhu mì. Những trường hợp cầu xin cách tha thiết nhưng sau đó không được Chúa ban cho họ thay đổi thái độ, chỉ trích Chúa không công bằng, rồi đi theo đường lối riêng chối bỏ quyền phép của Chúa. Làm vậy họ tự chuốc cho mình nhiều nỗi đau đớn và buồn phiền. Có một câu chuyện kể lại: “Có một bà tín hữu Tin Lành trồng khoai lang, vụ mùa lần ấy không trúng nên rẫy của bà chỉ có những củ khoai lang nhỏ bà chỉ có thể nấu cho heo ăn, ông mục sư đến thăm nhằm lúc ấy nghe bà than thở nên ông thấy tội nghiệp, ông mục sư nói với bà:  “Tôi sẽ cầu xin Chúa cho bà vụ mùa sắp tới sẽ có khoai để ăn và có khoai để bán kiếm tiền nuôi gia đình.” Bà đồng ý và mục sư cầu nguyện cho bà. Chúa nhậm lời khiến vụ khoai của bà trúng lớn như điều mà mục sư đã cầu xin Chúa. Nhưng lúc mục sư đến thăm bà, bà lại than thở rằng: “Ông mục sư ơi! Mùa khoai này tôi được toàn khoai lớn, nên tôi  bán hết sạch không có khoai nhỏ cho bầy heo ăn! Chắc bầy heo tôi chết đói quá!!!”

Chúng ta thấy sao? Bà này cầu xin Chúa được như ý nguyện nhưng bà có vui không? Chắc chắn là không vui vì bà không cầu xin trong ý muốn của Chúa. Chúa dạy chúng ta phải cầu xin theo ý của Ngài như trong Giăng 15:7. Khi cầu nguyện trong chương trình của Đức Chúa Trời Chúa cho như thế nào con cái Chúa đều thấy vui. Chúa bảo chờ đợi cũng vui. Chúa nhậm lời mau chóng càng vui. Trong niềm vui con cái Chúa luôn biết ơn đối với Chúa, họ có thể dâng lời cầu nguyện tạ ơn, có thể dùng lời làm chứng thuật lại cho mọi người nghe, có thể chia sẻ niềm vui với tôi tớ Chúa hay với những tín hữu tin kính, có thể dâng hiến.v.v… những điều đó bày tỏ sự vui mừng trong Chúa.

   

2.      Chọn lựa người làm công việc cho Chúa. Philíp 4:8-9

Niềm vui thật của con cái Chúa là được phục vụ cho Chúa như là người chủ tốt nhất. Tôi thấy rất nhiều những công nhân siêng năng chăm chỉ làm việc, cũng như những công nhân làm ra nhiều quyền lợi cho công ty, xí nghiệp đều được ban giám đốc rất quan tâm chăm sóc thưởng tiền, thưởng điện thoại di động, thưởng xe, thưởng nhà, thưởng những chuyến đi du lịch.v.v…Nhưng điều quan trọng là người công nhân đó được giao cho nhiều công việc quan trọng và họ không bao giờ bị thất nghiệp. Chúa nói rằng loài người còn biết cho con cái mình các vật tốt thay huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban  các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Ma-thi-ơ 7:11. Chúng ta có bao giờ xin Chúa cho con có công việc để phục vụ Ngài không? Khi Chúa ban cho ai công việc để hầu việc Chúa, Ngài không thể nào không trả công cho người ấy. Hầu việc Chúa chính là làm những công việc chân thật, những điều tôn trọng, những điều công bình, những điều đáng yêu chuộng, những điều có tiếng tốt, những điều có nhơn đức đáng khen. Những người làm những công việc như vậy luôn luôn là người hạnh phúc và được vui mừng thật sự. Còn những ai gây ra những việc tai tiếng không tốt, hay làm mất sự vinh hiển cho danh Chúa. Họ chẳng được vui mừng mà còn bị quở trách trước mặt Đức Chúa Trời. Họ không bao giờ nhận được sự bình an hay có được niềm vui như kinh nghiệm của Phao Lô trong lúc hoạn nạn: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi.”

 

                                                                        Mục sư Nguyễn Quốc Dũng     

 


Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi