Niềm vui của toàn thế giới

NIỀM VUI CỦA TOÀN THẾ GIỚI

 

 

“Thiên sứ bèn phán rằng: Ðừng sợ chi; vì nầy, Ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân.” Luca 2:10

 

                          Đường phố vào những ngày cuối năm trở nên nhộn nhịp và hối hả, mọi người vội vàng với nhiều lý do khác nhau. Một trong những lý do của nhịp sống dâng cao hơn hết là những người làm ăn buôn bán hay các thương nhân trông đợi mùa Giáng sinh bắt lấy cơ hội phát tài lớn nhất trong năm. Tại các nước phương Tây mùa Giáng sinh bắt đầu từ tháng 12. Dầu là người ngoại đạo hay có đạo vào những ngày Giáng sinh ai cũng trông đợi niềm vui lớn nhất trong năm. Niềm vui mọi người mong đợi không phải chỉ có vật chất mà là niềm vui hòa hợp của vật chất lẫn tinh thần. Nhờ có niềm vui tinh thần mới có những người mua sắm vật chất, có người mua sắm cây thông và đồ trang trí để trang hoàng nhà cửa trong đêm Giáng sinh, có những người mua sắm quần áo mới đi dạo phố phường, có người mua sắm quà cho con cái để làm những món quà tặng thay cho ông già Noel trong đêm Giáng sinh, có những người mua sắm đồ ăn thức uống để ăn trong gia đình hoặc đãi tiệc bạn bè. Ai là người đã mang niềm vui đến cho toàn thể cả thế giới?

                           Nói đến Giáng sinh mọi người trên toàn thế giới đều biết là ngày Noel, ngày kỷ niệm Chúa Giê Su ra đời. Có một số người suy nghĩ theo cách cá nhân, thiển cận cho rằng ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh đâu phải là ngày 25 tháng 12, nhưng đó là ngày lễ thờ thần mặt trời của Bái hỏa giáo của người Ba tư. Sau khi hoàng đế Constantine của đế quốc La Mã tin nhận Chúa Giê Su ông đã thay đổi ngày lễ hội này trong đất nước La Mã của ông thành ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Vậy những Cơ Đốc nhân có nên dự lễ Giáng sinh? Điều này mới nghe qua dường như hợp lý. Nhưng đối chiếu với lời Kinh Thánh mọi người dự lễ Giáng sinh sẽ thấy lời Chúa thật ứng nghiệm. Thiên sứ phán tin tức tốt lành về sự Chúa ra đời là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Thiên sứ phán lời này không phân biệt người theo Cơ Đốc giáo hay không theo Cơ Đốc giáo. Thiên sứ đã nói theo lời của Đức Chúa Trời truyền rao ngày Chúa Giê Su đến thế gian là ngày vui mừng lớn cho toàn thế giới. Vì thế Đức Chúa Trời đã dùng Hoàng đế La Mã để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh chứng minh cho nhân loại biết niềm vui của Chúa ra đời mang đến cho mọi người trên khắp thế giới là ngày Đức Chúa Trời hủy diệt sự thờ thần tượng của Bái hỏa giáo, tôn giáo từng thống lĩnh trên thế gian này. Cơ Đốc nhân thật vui mừng với ngày lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh vì Chúa đã mang đến một ngày vui mừng lớn cho muôn dân muôn nước và hơn thế nữa những tà giáo của thế gian không còn được sùng bái trong cuộc sống văn minh của nhân loại. 

                          Một con trẻ sinh tại chuồng chiên máng cỏ so với một thái tử sinh ra trong cung vàng điện ngọc có đáng gì vui! Thế nhưng điều gì khiến cho nhân loại thay vì chọn một thái tử sinh ra trong cung vàng điện ngọc với một con trẻ tầm thường sinh nơi máng cỏ chuồng chiên để trở thành một ngày vui mừng chung cho toàn thể nhân loại. Điều này cho thấy Thượng Đế soi thấu cuộc sống của loài người trên đất. Số người giàu có trên thế gian này so với những người nghèo chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi. Người lao động, người nghèo khổ, người bệnh tật, người công chức là những người chiếm đại đa số quần chúng, họ được gì trong thế giới này, chẳng qua là được cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, con cái học hành đến nơi đến chốn.v.v... Cuộc sống nhiều người trên trần gian này thỏa lòng với thời gian lặng lẽ trôi qua mỗi ngày không có niềm vui cao xa nào hơn. Đến khi có ngày Lễ Giáng sinh, những tín hữu Cơ Đốc bừng tỉnh nhận thấy Thượng Đế vào đời trong một thân phận con trẻ còn nghèo hơn tất cả mọi người trong thế gian, con trẻ không có bà mụ giúp cho lúc ra đời, không có một tấm chăn đắp, không có một chiếc chiếu để nằm, không có bất cứ tiện nghi nào để bảo đãm cho sự sống của một sanh linh nhỏ bé vừa mới chào đời. Niềm an ủi này qua đức tin của những người tin kính yêu mến Chúa được soi sáng tâm hồn xuyên qua các bài thánh ca, những lời rao giảng, những cách cư xử yêu thương chân thành, lối sống đơn sơ chân thật. Nhiều Cơ Đốc nhân đã đánh thức nổi buồn thiên thu của những người nghèo khổ và biến nỗi buồn của họ trở thành niềm vui hạnh phúc. Niềm vui chẳng mấy chốc lan rộng đến nhiều người kể cả những người ngoại đạo như lời của một bài hát: “ Lạy Chúa! Con là người không có đạo nhưng tin có Chúa ở trên cao...” Có những nhà truyền giáo sẵn sàng chịu đựng và an ủi cho cuộc sống của nhiều người về niềm tin tuyệt đối: Đức Chúa Trời yêu thương luôn đoái đến những kẻ cùng khổ cơ hàn.  Họ vui mừng rao truyền điều ấy đến cho mọi người, họ hòa lòng trong niềm vui chung với mọi người, họ nhận biết Chúa đã mang niềm vui lớn cho nhân loại chắc chắn Ngài cũng sẽ mang đến niềm vui riêng cho những ai tin nhận Ngài.

                        Niềm vui của con cái Chúa là hòa lòng vui chung với toàn thể nhân loại, cho dầu người thế gian chỉ biết có mua sắm, vui chơi, ăn uống nhưng con cái của Đức Chúa Trời không xét đoán mọi người theo bề ngoài. Trong những ngày Giáng sinh có những tâm hồn cô đơn, có những người nghèo khổ họ nhờ có cơ hội này tìm thấy Chúa giống như “Các người chăn chiên thức đêm trú ngoài đồng canh giữ bầy chiên.” Cơ Đốc nhân hòa chung với niềm vui Giáng sinh bằng niềm vui trong yêu thương, vui trong nhu mì, vui trong thánh sạch, không phải những niềm vui tạm bợ thoáng qua. Cơ Đốc nhân tin kính Chúa hòa trong không khí Giáng sinh với niềm vui thật, không bao giờ lầm lẫn giữa niềm vui tạm thời vài ngày với niềm vui hạnh phúc đời đời. Cầu xin cho niềm vui Lễ Giáng sinh sẽ là niềm vui thật mang đến hạnh phúc đời đời cho những ai yêu mến Chúa cũng như yêu thương người chung quanh.

 

                                                                                    Giáng sinh 2010

                                                                        Mục sư Nguyễn Quốc Dũng              

 

         


 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi