Đổi mới đời sống

                                                                            ĐỔI MỚI ĐỜI SỐNG

                                                                 

Một gia đình kia có hai vợ chồng, vợ thích xem truyền hình và mua sắm đồ đạc theo những quảng cáo trên truyền hình. Chồng thích xem báo hàng ngày, ngày nọ ông chồng đọc một bài viết về khách hàng phản ánh về loại sản phẩm của vợ ông đã mua tuần trước mới mua mà đã hư. Ông chồng cằn nhằn với vợ: “Từ nay bà đừng mua hàng hóa quảng cáo trên Ti vi nữa nghe, người ta nói “Hàng quảng cáo là hàng dõm”. Bà vợ phản ứng lại liền: “Nói vậy ông cũng đừng coi báo nữa nhe, người ta nói “Nhà báo nói láo ăn tiền.” Muốn đổi mới đồ dùng cũng khó mà muốn đổi mới đời sống của mỗi người lại càng khó hơn.

 

Lý do của những người thiếu tin tưởng lẫn nhau vì con người theo ý riêng, sở thích riêng và không muốn ai hơn mình. Ai cũng muốn nói nhiều, nói tốt về mình nhưng lại không bận tâm suy nghĩ đến giá trị thật do nơi ý tưởng tốt của mình có đáng tin cậy hay không. Phao Lô nói trong thư Rô ma 12:2 “Ðừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào.” Chúa ban cho con cái Ngài niềm tin khi học lời Chúa vậy nên chúng ta phải tận dụng sự suy nghĩ của chính mình để biến hóa những điều tầm thường trở thành cao trọng và những điều ảo tưởng trở thành hiện thực. Người hiểu lời Chúa không nói nhiều mà làm nhiều sẽ trở thành người khôn ngoan bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Người làm theo đời là những người chỉ học “vẹt” không vận dụng được suy nghĩ của chính mình mà chỉ suy nghĩ theo “Người ta”. Thế gian luôn bị ảnh hưởng bởi “Người ta nói…”, con cái Chúa lắng nghe lời Chúa mỗi ngày nên điều gì xảy ra cũng do “Chúa nói…” biết ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời, không nói theo người ta. Nghe người ta nói nhiều hơn hiểu lời Chúa dạy là dấu hiệu của sự sa sút thuộc linh ngày nay trong vòng các Hội Thánh. Những tín hữu ra ngoài đời đã chứng kiến rất nhiều cảnh: “Nói nhiều, nói dai, nói dỡ…” khi đến nhà thờ nhóm lại thấy hiện tượng đó sẽ làm cho họ mất niềm tin. Lời Chúa nhắc nhỡ rằng “Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.” (Ma-thi-ơ 12:37)   

 

Người có tâm thần đổi mới là người sáng suốt, hiểu biết nói năng khôn ngoan. Người có  tấm lòng đổi mới là người chân thật, hiền lành không còn những đức tính xấu theo bản năng con người. Theo những so sánh mà Phao Lô đưa ra nhận xét về bản năng xác thịt gồm có: “Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình,bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Ðức Chúa Trời.” Ga-la-ti 5:19-21. Như vậy làm thế nào vào được nước của Chúa trên trời mà vẫn còn những bản năng này? Phao Lô đưa ra cách đổi mới tấm lòng của ông là “Đóng đinh bản ngã xác thịt vào thập tự giá với Đấng Christ”. Khi một đức tính xấu, một tình cãm đen tối, một tư tưởng không đẹp bị đóng đinh vào thập tự giá có nghĩa là nó không còn thể hiện trong tấm lòng con người dầu dưới bất cứ hình thức nào của ánh mắt, lời nói, cư xử, hành động.v.v…Những việc làm của bản ngã xác thịt không có cách gì ngăn cản được chỉ có cách duy nhất là đóng đinh tấm lòng vào thập tự giá, xem như nó là những việc làm gian ác cần phải bỏ đi. Có một thanh niên biết việc đánh bài là một việc xấu nên anh đã hứa nguyện với Chúa xin dâng bàn tay anh cho Chúa. Một ngày nọ trên đường đi xa trong một toa xe lửa, có vài người trong toa xe lấy bộ bài ra chơi, họ còn thiếu một tay nên mời anh cùng tham gia chơi cho vui trong lúc đoạn đường còn dài. Anh trả lời với họ “Tôi không có tay” Những người này ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Sau đó anh đã giải thích cho họ câu trả lời của mình vì vậy họ biết anh dứt khoát không chơi bài với họ. Như vậy đóng đinh có nghĩa là sự dứt khoát không chấp nhận một việc gì xấu mà mình đã quyết định từ bỏ.

 

Đời sống đổi mới không chỉ là đổi mới tư duy hay thay đổi hình thức bên ngoài. Đổi mới đời sống của con cái Chúa là sự đổi mới trong tâm thần và đổi mới tấm lòng. Người có nếp sống cũ có thể bị bệnh tâm thần vì nói nhiều, hoang tưởng, không kiểm soát được hành vi hoặc lối cư xử, nói năng lệch lạc, không suy nghĩ chín chắn…Nhưng người được Chúa đổi mới là người ham thích học hỏi lời Chúa, siêng năng cầu nguyện, nói những lời lành, làm gương tốt cho nhau, có tấm lòng yêu thương, sống có trách nhiệm với mọi người và môi trường chung quanh.v.v… Đời sống đổi mới được Chúa chúc phước nên mỗi ngày có thêm những điều mới trong cuộc sống. Điều mong ước của Hội Thánh Chúa là những ai tin nhận Chúa Giê Su sẽ được đổi mới hoàn toàn nhờ vào bí quyết như Phao Lô: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Ga-la-ti 2:20          

 

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

 

 

  


Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi