Vai trò Cơ Đốc giáo (Phần II)

                                                                          VAI TRÒ CƠ ĐỐC GIÁO (PHẦN II)

 

 Hội thánh Bẹt Găm: Bẹt Găm là tên của thành phố kinh đô của vương quốc Seleucid, một trong những phần bị chia cắt của đế quốc A Lịch Sơn đại đế. Thành phố được xây trên một ngọn đồi cao hình chóp nón nhìn xuống thung lũng sông Caicus. Thành phố có một thư viện nổi tiếng đứng hàng thứ hai sau thư viện Alexandria với hơn 200 000 cuộn giấy da. Bẹt Găm là một trong những trung tâm văn hóa lớn của thế giới thời cổ. Tại thành phố này có hai nơi nổi tiếng: một là bàn thờ thần Zeus xây trước ngôi đền thờ A-Thên. Bàn thờ nằm trên một mỏm đá nhô ra phía trước, trông giống một chiếc ngai lớn trên sườn đồi cao khoảng 12m, trên một ngọn đồi hình chóp nón của thành phố. Chung quanh nền của bàn thờ được trạm một trong những công trình điêu khắc vĩ đại nhất thế giới, bức tranh mô tả trận đánh của các vị thần Hi Lạp chiến thắng những người khổng lồ của dân man rợ. Khói hương từ bàn thờ này bay lên nghi ngút suốt ngày. Hai là đền thờ thần Asclepios, thần chữa bệnh có biểu tượng là con rắn như phù hiệu của ngành y dược hiện nay. Đền thờ thần này gần giống như các bệnh viện của thế giới ngày xưa. Thiên hạ từ khắp nơi trên thế giới, phần đông là người giàu có, họ đã đổ xô đến Bẹt Găm để điều trị các chứng bệnh tật đau đớn của họ. Công tác chữa bệnh tại đây một phần là do các tư tế, một phần do các y sĩ và một phần khác nữa là do sự can thiệp trực tiếp bằng phép lạ của chính thần Asclepios. Bẹt Găm là trung tâm hành chính của tỉnh A-si nên tại đây thường tổ chức những lễ nghi thờ lạy Sê Sa, trong lễ này những người tổ chức buộc Cơ Đốc Nhân phải tôn xưng hoàng đế Sê Sa là Chúa thay vì Chúa Cứu Thế Giê Su. Nếu không tuân theo họ sẽ bị xử tử hoặc hành hình, điển hình là An-ti-ba theo lời truyền khẩu bị cho vào bên trong một con bò mộng bằng đồng và người ta đốt nóng con bò để ông chết trong đó.

            Hội Thánh tại thành phố Bẹt Găm không đóng giữ được vai trò vững vàng tôn kính danh Chúa nhưng lại đóng vai trò biến chất. Hội Thánh không trung thực rao giảng chân lý nhưng bị tiền tài vật chất mua chuộc để nói những lời rủa sả dân sự Đức Chúa Trời. Hội Thánh mất sự thánh khiết vì  ăn của cúng thần tượng và làm điều dâm loạn. Những người được mời tham dự các tế lễ và ăn của cúng thần tượng là những người có địa vị, giàu có hoặc do quan hệ xã hội nên họ phải ngoại giao với đời. Hội Thánh này đã không dùng uy tín và tiền bạc cũng như tình cảm của mình vào các mục tiêu chính đáng nên đã bị rũ rê trở thành người biến chất. Hội Thánh lại có thêm bè đảng Ni-cô-la làm cho Hội Thánh bị chia rẽ trầm trọng mất tinh thần hiệp một trở thành cớ chê cười của thế gian.

 

 Hội Thánh Thi-a-ti-rơ: Thành phố này nằm cách thành phố Bẹt Găm 40 dặm hướng Đông Nam, được xây dựng như phòng tuyến phòng thủ tiền tiêu của Bẹt Găm cho nên trong lịch sử thành phố này bị kẻ thù tiêu diệt và phải tái thiết nhiều lần. Có lẽ vì thế mà tên Thi-a-ti-rơ nghĩa là “Hi sinh không thôi”. Tuy nhiên đây là tuyến đường buôn bán phồn thịnh có công nghệ chế tạo len và công nghệ nhuộm các màu sắc tía rất đặc biệt không nơi nào có. Công vụ 16:14 có nói đến bà Ly Đi trở lại đạo quê tại thành Thi-a-ti-rơ là người buôn hàng sắc tía. Thành phố này là nơi tập trung các việc thương mãi giàu có và công nhân có tổ chức hẳn hoi như các phường hội: thợ đồng, thợ gốm, thợ nhuộm, thợ dệt len, thợ làm bánh.v.v…Nơi đây có một đền thờ trung tâm của việc thờ lạy hình tượng và bói toán do một nữ tu tên là Sambathe cai quản.

 

            Vai trò của Hội Thánh Thi-a-ti-rơ là siêng năng làm việc, có lòng thương yêu, đức tin, trung tín, lòng nhịn nhục, công việc ngày càng tốt hơn. Nhưng điều này có vẻ như sắp sửa suy tàn vì vai trò lãnh đạo Hội Thánh này đang ở trong tay một người nữ gian ác cai trị. Bà có tính cách giống như nữ hoàng Giê-sa-bên dưới thời vua A Háp, độc tài và dâm loạn. Người nữ tiên tri này thực hiện công việc lãnh đạo Hội Thánh cách giả hình, bề ngoài giảng điều nhân đức nhưng trong lòng không kính sợ Đức Chúa Trời, người nữ tiên tri đã dạy dỗ phỉnh phờ, rủ rê nhiều tôi tớ của Chúa phạm tội tà dâm, ăn uống vui sướng theo xác thịt, đến nỗi không còn biết của cúng thần tượng là gì nữa. Chúa nói “Mắt Ngài như ngọn lữa, chân như đồng sáng, biết lòng dạ loài người.” Cho nên Chúa bảo Hội Thánh đừng nên để cho những kẻ không thánh sạch đứng lên điều khiển, cai trị Hội Thánh. Người lãnh đạo Hội Thánh làm vậy sẽ dẫn dụ nhiều tín đồ theo đường lối ô uế xấu xa gây ra ảnh hưởng không tốt với người thế gian. Nhiều hậu quả đau đớn không thể lường trước xảy ra trong Hội Thánh báo hiệu về những điều tà dâm nhằm nhắc nhở cho người lãnh đạo Hội Thánh này phải ăn năn. Tuy nhiên có những tôi tớ Chúa hay con cái Chúa trong Hội Thánh này còn đơn sơ, không biết mưu sâu hiểm của người nữ tiên tri này thì Chúa tha thứ. Quyền phép cuối cùng thuộc về Chúa không phải thuộc về những kẻ lãnh đạo Hội Thánh đời này đó là điều Chúa muốn cho Hội Thánh tại Thi-a-ti-rơ cứ bền chí cho đến cuối cùng dầu đang ở dưới quyền lực của nữ tiên tri.

 

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng    

 

 

 


 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi