Yêu người lân cận có khó không?


YÊU NGƯỜI LÂN CẬN CÓ KHÓ KHÔNG?

Giăng 13:1-20

  

Nói yêu người mà không yêu người lân cận không phải là môn đồ của Chúa. Nhiều tín hữu ngày nay đến nhà thờ dự lễ thương khó cảm thấy xót thương cho sự đau khổ của Chúa Giê Su trên thập tự giá, nhưng không học gương tha thứ của Chúa mà trái lại chất chứa thêm nhiều oán hận đối với những kẻ đã đóng đinh Chúa, nguyền rủa kẻ phản bội Chúa. Chúa đã dạy điều gì cho các môn đồ trong buổi tối chia tay trước khi làm lễ bẻ bánh?

Nhiều người thắc mắc trong buổi tối cuối cùng đó Chúa rửa chơn cho các môn đồ trước khi ngồi vào bàn ăn tối Chúa có biết Giu Đa Ích-ca-ri-ốt sẽ phản Ngài không, tại sao chúa không loại ông ra khỏi hàng ngũ những sứ đồ? Điều này Kinh Thánh có ghi lại Chúa biết rõ Giu Đa sẽ phản Ngài  “Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ấy là kẻ mà Ta trao cho miếng bánh Ta sẽ nhúng đây. Ðoạn, Ngài nhúng một miếng, rồi lấy cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con trai của Si-môn.” Giăng 13:26. Chúa vẫn yêu thương người môn đồ này cho đến cuối cùng để được ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong Thi Thiên 41:9 “Ðến đỗi người bạn thân tôi, Mà lòng tôi tin cậy, và đã ăn bánh tôi, Cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi.” Tình yêu thương Chúa đối với kẻ phản Chúa mà Ngài vẫn coi như một người bạn thân đã khiến cho các môn đồ khác không hề biết được âm mưu của Giu Đa Ích-ca-ri-ốt. Chúa Giê Su vẫn rửa chân người môn đồ phản bội để làm gương cho các môn đồ về tinh thần phục vụ Cơ Đốc là tinh thần yêu thương rất nhân từ.

Chúa không ghét bỏ Giu Đa Ích-ca-ri-ốt vì Chúa biết trước tất cả các môn đồ đang ngồi tại đó hầu hết là những người đều sẽ phản bội Chúa bằng những cách khác. Phi-e-rơ sẽ phản bội Chúa bằng cách chối ba lần không quen biết Chúa, còn các môn đồ khác sẽ phản bội Ngài bằng cách chạy trốn ngay khi Chúa vừa bị bắt. Chúa yêu thương các môn đồ Ngài kể cả Giu Đa Ích-ca-ri-ốt vì Chúa biết không ai không có những lầm lỗi trong cuộc đời. Giu Đa bán Chúa, Phi-e-rơ chối Chúa, các môn đồ khác bỏ chạy. Thế nhưng Chúa vẫn yêu thương và mong cho tất cả đều ăn năn quay đầu trở lại. Chỉ có Giu Đa vì quá xấu hổ và sỉ nhục nên ông không còn đường trở về nơi chân thập tự để ăn năn tội lỗi của chính ông.

Chúa yêu môn đồ Giu Đa Ích-ca-ri-ốt để ông trở thành kẻ phản loạn là điều thế gian không thể chấp nhận được. Cách làm chính trị là công khai tuyên bố âm mưu của Giu Đa và xử tử kẻ phản bội.  Cách Chúa làm không phải là cách của một người khôn ngoan nhưng là cách thực hiện sứ mạng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê Su không chọn lựa con đường thế gian mà chọn lựa vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Chúa Giê Su được sai đến thế gian trong sứ mạng cứu chuộc nhân loại qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Đức Chúa Trời đã cho Chúa Giê Su biết trước điều đó, nhưng người sẽ làm cho Chúa phải bị đóng đinh trên thập tự giá sẽ là ai? Nếu Giu Đa bị loại bỏ sẽ có người khác thay thế, có thể Si môn Xê lốt hay một môn đồ nào khác…Chúa cứ yên lặng chấp nhận sự phản bội của Giu Đa để không mất thêm một môn đồ nào khác nữa và đó là điều thuận phục theo ý Cha trên trời.  

                                                         Mùa Thương Khó & Phục sinh 2011

                                                             Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

 

 

 


 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi