Ánh Trăng Trong Vườn

 “Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta.”  (Ma-thi-ơ 26:38)

 

Vườn Ghết-sê-ma-nê có nhiều cây Ô-liu, những cây cao không quá đầu người mọc đầy trái theo từng kẻ lá. Vườn Ghết-sê-ma-nê nằm lưng chừng trên sườn núi Ô-li-ve, từ sườn núi Ô-li-ve ngó ngang qua thung lũng Kít-rôn là “Cổng vàng” (Golden Gate) cổng chính vào thành Jerusalem. Ngày nay “Cổng vàng” đang được niêm phong kín sau khi Chúa Giê Su vào thành Jerusalem được dân chúng lấy lá kè trải trên đường tung hô “Hô-sa-na chúc cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua của Israel” (Giăng 12:13). Theo lời truyền khẩu của người Do Thái cổng thành này sẽ được mở cho Đấng Mê-si-a đi qua trong ngày sau rốt.

 

Vườn Ghết-sê-ma-nê không thơ mộng như vườn treo Ba-by-lôn hay những khu vườn của các bậc vua chúa đương thời dùng đế nghỉ ngơi, nhưng nơi đây ghi dấu hình ảnh của một con người đã từng cầu nguyện với một linh hồn buồn bực cho đến chết. Từ kẻ tóc đến chân lông Chúa Giê Su đầy tràn những giọt mồ hôi và những giọt mồ hôi nầy như những giọt máu lớn rơi xuống đất. Sự đau đớn tột đỉnh của một cuộc chiến đấu trong sự cầu nguyện giữa Đấng vô tội và tội lỗi của nhân loại trong những giờ phút cuối của cuộc đời. Ánh trăng treo lung linh trên thành Jerusalem xuyên qua những cây Ô-liu trong vườn Ghết-sê-ma-nê chiếu xuống hình ảnh của Chúa Giê Su đang khẩn thiết kêu xin Cha: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con...” (Ma-thi-ơ 26:39).  Xa xa gần đó có ba người đang ngồi dựa lưng vào nhau mà ngủ, đó là những môn đồ thân yêu nhất của Chúa Giê Su: Phi-e-rơ, Gia Cơ và Giăng.

 

Trong ánh sáng lung linh của ánh trăng người ta có thể nhìn ra hình ảnh một người sau khi cầu nguyện đã đứng dậy đi đến gần các môn đồ và lay họ thức dậy, đó là hình ảnh của Chúa Giê Su đến gần các môn đệ đang ngủ mê đánh thức họ và nói rằng: “Thế thì các ngươi không tỉnh thức với Ta trong một giờ được! Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối” (Ma-thi-ơ 26:40,41). Qua ánh trăng trong vườn người ta có thể quan sát thấy những môn đồ của Chúa bất chợt, mở mắt ra ngơ ngác như những con người xa lạ nhìn thầy mình đang đứng trước mặt nói “Hãy thức canh và cầu nguyện” nhưng họ không biết thầy mình đang nói gì? Trong giờ phút tâm thần mệt mõi của giấc ngủ dỡ dang bị đánh thức các môn đồ không nhận thấy điều gì quan trọng. Trong khi đó ở bên kia thành Jerusalem nơi nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe đang xuất phát một đội quân La-mã mang gươm giáo và đông đảo những người Pha-ri-si cầm gậy theo chân của Giu Đa Ích-ca-ri-ốt  hướng về núi Ô-li-ve đi đến vườn Ghết-sê-ma-nê trong vòng vài giờ nữa. Ánh trăng trong vườn không đủ sáng để họ nhìn ra sắc mặt đau thương khẩn cấp của thầy mình không phải vì sợ hãi nhưng sợ cho họ làm những việc ngu dại khi đối diện với kẻ thù như một lúc sau đó khi đoàn quân của thầy cả thượng phẩm được sai đến Phi-e-rơ rút gươm ra và chém đứt vành tai bên phải của người đầy tớ ông nầy. Hành động phản xạ của một người đang ngủ đột nhiên bừng mắt ra thấy những ánh đuốc của đám đông đang vây bắt Chúa, nếu Chúa Giê Su không làm phép lạ liền sau đó là nắm lấy tai của người đầy tớ ấy và chữa lành thì số phận của Phi-e-rơ sẽ không biết ra sao? Lời khuyên bảo “Tỉnh thức và cầu nguyện” giúp cho tâm linh sáng suốt sẽ tránh được những hành động nông nổi, những phản xạ gây thiệt hại cho người khác hay chính bản thân của mình.

 

Ánh trăng trong vườn còn chứng kiến thêm hai lần sau đó hình ảnh của người thầy đi đến chỗ các môn đệ như lời Kinh Thánh đã ghi: “Cầu nguyện xong, Ngài trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ” (Lu-ca 22:45,46). Hình ảnh các môn đồ đang ngủ mê vì buồn rầu cho thấy họ không biết làm gì trước những hiểm nguy sắp xảy ra. Tinh thần buồn rầu của họ lúc này giống như mọi người trong thế gian đứng trước bế tắc của cuộc đời mà không giải quyết gì được chỉ có cách làm êm dịu tinh thần bằng giấc ngủ say, ngủ để quên đi sự đời. Đối với Chúa, Ngài hỏi các môn đồ “Sao các ngươi ngủ?” câu nói của Chúa như đầy quyền uy thay đổi tấm lòng buồn rầu của các môn đồ. Sự mệt mõi và đang ngủ quên khiến họ không quan sát thực tế ánh trăng vẫn còn chiếu sáng trên khung trời của vườn Ghết-sê-ma-nê. Hãy đứng dậy cầu nguyện qua đó các môn đồ có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu sáng giống hào quang của Đức Chúa Trời đang bao phủ khắp khu vườn. “Không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được”. Không có gì phải buồn rầu để mệt mõi ngủ mê! Chúa sẽ chịu đau khổ và bị nhục hình trên thánh giá nhưng Ngài sẽ sống lại. Sau đêm tăm tối là ngày đẹp tươi, ánh sáng sẽ giúp cho mọi người không bị cám dỗ thối chí ngã lòng. Các môn đồ nghe lời Chúa kịp thời vào lúc nầy như những lời nhắn nhủ cuối cùng khiến họ sau khi trốn chạy trước kẻ thù đã nhận ra ý muốn của Đức Chúa Trời dành ban sự cứu rỗi cho nhân loại. Sau ngày thầy mình bị đóng đinh, họ đã tập họp nhau lại trong phòng cao, sau đó Chúa Giê Su sống lại đã hiện ra ban cho tất cả các môn đồ sự bình an.

 

Ánh trăng trong vườn chiếu sáng hình ảnh của Đấng đang cầu nguyện tha thiết và ánh trăng trong vườn chiếu rọi cảnh các môn đồ đang ngủ say. Ánh trăng trong vườn Ghết-sê-ma-nê ngày nay vẫn đang chiếu lại trong tâm trí cho những ai nghe lời của Chúa khuyên “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”.

 

                                                                                                       Mùa Thương Khó 2015  

                                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

  • Lễ Phục sinh được tính theo Âm Lịch: Chúa nhật sau trăng tròn của Tiết Xuân Phân.                                                                                                          

 

 

 

      

             

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi