Thánh Linh đi vào lòng người

 

Trong tuần có những buổi chiều trời mưa tầm tả sau những ngày nắng hạn, mọi người gọi  đó là “Cơn mưa giải hạn”. Thời tiết nắng nóng kéo dài lòng người không ao ước gì hơn có được những cơn mưa để khí hậu oi bức dịu bớt đi. Người ta nói những việc này chỉ trời làm chứ con người có ai làm được. Các môn đồ sau mười ngày trên phòng cao cũng giống như vậy, thời tiết oi bức, phòng chật chội đông người, những tiếng thì thầm cầu nguyện liên tục, những tiếng kêu xin râm ran khắp trong phòng cao từ sáng đến tối, hết ngày lại đêm. Đến khi Thánh Linh giáng lâm, lòng người thật mát mẻ, tâm linh nhuần gội như cơn mưa sau những ngày nắng hạn. Thánh Linh đi vào lòng người bằng những tình cảm yêu thương, bằng những công việc chăm sóc cứu rỗi…

Kinh Thánh mô tả sau khi Hội Thánh đầu tiên đầy dẫy Đức Thánh Linh nhiều người tin theo Chúa Giê Su mặc dầu việc hành hình Chúa Giê Su tại thành Jeruslaem mới xảy ra chưa đầy hai tháng trước đó. Những môn đồ của Chúa Giê Su không phải là những người gan dạ vì họ đã bỏ trốn lúc Chúa bị bắt. Nhưng khi Thánh Linh đi vào lòng các môn đồ họ đã trở thành những người không còn sợ sệt. Kẻ thù của Chúa luôn muốn cho các môn đồ Ngài phải sợ hãi, sợ quyền lực của lính La Mã, sợ quyền thế của tòa án tôn giáo thầy tế lễ Cai-phe để không ai còn dám nói đến tên Giê Su người mà họ đã đóng đinh trên cây thập hình. Nhưng chưa đầy hai tháng sau 120 môn đồ của Chúa Giê Su đã rao giảng về sự sống lại của Ngài ngay tại trung tâm thành phố Jerusalem là một sự thách thức rất bất lợi cho vua Hê-rốt và những người thân của chính quyền La-mã. Thánh Linh không ngự trị trong tấm lòng, không cảm thúc cho nói, không ban quyền phép của sự bình an, không ai có thể làm được việc này. Chính quyền La Mã sợ đám đông, nhưng đám đông của các môn đồ Chúa Giê Su có Đức Thánh Linh họ không đụng đến. Kinh Thánh nói rằng ngày đầu tiên có 3.000 người tin đạo, và mỗi ngày Chúa lấy những người được cứu thêm vào Hội Thánh, nguyên do các môn đồ sống tốt đẹp trước mặt Đức Chúa Trời và dân chúng rất cảm phục về điều đó (Công vụ 2: 47).

Đạo nào cũng là đạo, nhưng đạo có thánh linh là đạo đến từ trời, đạo không có thần khí là đạo do loài người lập ra. Đạo có thánh linh khiến mọi người tin theo đều qui phục Chúa Giê Su mà không theo một nhân vật nào khác và sẵn lòng làm theo lời dạy của Ngài, Kinh Thánh nói rằng: “Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của mỗi người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau, cách vui vẻ thật thà.” Công vụ 2: 44-46. Những môn đồ của Chúa Giê Su có thần khí của Thánh Linh nên họ không tham lam dối trá làm tôi mọi cho “Ma-môn”, ông thần tài này nơi nào trên thế gian cũng đều có mặt, nhưng nơi nào có Thánh Linh thì lòng ham muốn của cài đời này bị dập tắt. Trên thế giới người Do Thái được xem là người tham tiền nhất, họ là những nhà kinh doanh tài giỏi và cũng là những người keo kiệt bủn xỉn không biết thương xót một ai bao giờ. Kể từ khi Thánh Linh đi vào lòng họ mọi người trong xã hội chứng kiến một sự đổi thay thật tuyệt vời, những tầng lớp giàu có đem tài sản mà họ đã ky cóp từ lâu, cũng như những khoản đầu tư kếch sù từ lợi nhuận bất động sản đều đem dâng cho Chúa để phân chia cho những người nghèo thiếu. Điều này không khác gì câu chuyện của quan thu thuế Xa-chê tại thành Giê-ri-cô khi được Chúa Giê Su vào nhà. Xa-chê công khai tuyên bố - không phải công khai tài sản – “Lạy Chúa, nầy tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư.” Lu-ca 19: 8. Một người giàu chưa chắc là người có tội, nhưng người không có thần trí Thánh Linh sẽ không bao giờ nói lên được những lời yêu thương thành thật. Chỉ có những người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có tấm lòng chia sẻ thực sự với người nghèo khó.

Thánh Linh đi vào lòng người giàu có, quyền thế đã chinh phục những con cứng cõi này trước tiên, tầng lớp này gồm những thành phần có nhiều tài sản, của cải, việc quan tâm đến những đau khổ của người bần cùng, thiếu thốn ít khi họ để ý đến. Một người giàu có quyền thế lúc nào cũng muốn của cải mình thêm lên, không ai thuyết phục được người giàu bán đi tài sản để phân chia cho kẻ nghèo dầu cho sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng hay Gia Cơ  giảng dạy khuyên lơn rất đầy ơn. Thánh Linh là thần quyền năng cảm hóa, thôi thúc và hành động trong tấm lòng con người qua việc đầu phục Chúa Giê Su, Ngài khiến cho trong tâm trí sáng suốt nhận ra khối tài sản của cải không thể ở lâu bền trái lại còn có thể hủy hoại cuộc sống tương lai. Họ tiếp nhận Chúa và trở nên sáng suốt phân phát cho kẻ nghèo mặc cho những lời thị phi của thế gian xem là ngu dại. Thánh Linh nói về ngày sau rốt  như sau: “Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.” II Phi-e-rơ 3:10.

Thánh Linh đi vào lòng những người nghèo khổ thiếu thốn bằng tình thương khiến cho họ phát huy tình yêu thương vị tha. Những người nghèo dễ đoàn kết gắn bó với nhau, phong trào vô sản thế giới một thời oanh liệt nhờ phát huy tình yêu thương cho người nghèo thiếu, kêu gọi mọi người đoàn kết đùm bọc lẫn nhau. Nhưng phong trào tan rả khi những người chủ đạt được thành công giàu có, người nghèo khó không còn được quan tâm. Tình thương của Thánh Linh không giống như vậy, Thánh Linh đi vào lòng người và ở trong lòng người mãi mãi. Tình yêu thương trong Chúa là “Thuộc Tính Yêu Thương” nhằm đạt mục đích đem mọi người vào Thiên đàng. Những Hội Thánh như Hội Thánh Lao-đi-xê quên điều này đã được Thánh Linh cảnh cáo như sau: “Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lỏa lồ.” Khải Huyền 3: 17. Vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra toan tính giữ lại một phần tiền để cho cuộc sống riêng gia đình đã bị Thánh Linh của Chúa khiến cho ngã chết ngay chân các sứ đồ vì họ không biết Thánh Linh của Chúa là Thần. Những người được Thánh Linh của Chúa đổi mới trong tâm tư tình cảm có tình yêu thương đơn sơ thành thật và tình yêu thương này không phải để làm thay đổi môi trường xã hội nhưng kêu gọi mọi người cùng nhau chung sống nơi Thiên đàng vĩnh cữu. Cầu xin Thánh Linh của Chúa đi vào lòng mọi người ăn năn tin nhận Chúa Giê Su làm Cứu Chúa của đời sống. A-men.     

                                                                                                            Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

  

 

 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi