Thánh Khiết

            Ngày nay ý thức thánh thiện đang dần lu mờ trong lòng của những người trẻ tuổi. Những xu hướng phạm tội về giới tính càng ngày trở nên phổ biến. Nền tảng gia đình dường như đang bị lung lay trước những hiện thực không lành mạnh trong xã hội. Thế hệ của cha ông ngày xưa khi nói về thánh thiện luôn rất nghiêm khắc và không hề bao che dung túng cho bất cứ hành vi phi đạo đức nào cả. Ngày nay cha mẹ ông bà cũng vẫn như xưa, vẫn nghiêm khắc về vấn đề đạo đức và luôn giáo dục con cái phải tôn trọng, giữ gìn bản sắc dân tộc qua việc chăm lo đạo đức. Thế nhưng đạo đức ngày càng suy đồi, bản sắc dân tộc bị lai căng bởi việc du nhập các nền văn hóa ngoại lai. Trong khi đó để duy trì nền tảng đạo đức, loài người cần có  sự thánh khiết do chính Đấng sáng tạo nên loài người ban cho. Đức Chúa Trời ban cho lời Kinh Thánh. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa.” Thi Thiên 119: 11.

            Nhân loại từ xưa đến nay không có một gương mẫu thánh thiện hoàn toàn. Đức Chúa Trời tạo nên bản chất thánh khiết trong mỗi con người, nhưng sau khi phạm tội loài người không còn bản chất tốt lành. Lời của Thánh Linh soi rọi trong tâm linh để tái tạo gương mẫu trọn vẹn cho tất cả mọi người, nhờ đó những người tin nơi Chúa cứu thế Giê Su được nhận sự tái sinh. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê Su như ánh sáng mặt trời loại bỏ những điều xấu xa đen tối trong thế gian. Ánh sáng thánh khiết của Đức Chúa Trời soi trong tâm linh làm tiêu tan những ham muốn xấu xa, cội nguồn của những tội lỗi gian ác. Nguyên tắc thánh khiết trong Chúa Giê Su giúp cho tâm trí con người kiểm soát được bản năng. Có những người cho rằng muốn sống thánh thiện cần phải tu dưỡng đạo đức, tu tập những điều lành xa lánh những điều ác, vận dụng kiến thức học vấn phục vụ cho đời. Nhưng nếu đặt những điều này vào trong một con người tăm tối những việc này hoàn toàn bất khả thi.

 Đạo đức không phải là phâm chất dành riêng cho những thành phần ưu việt, nhưng đạo đức thánh sạch là phẩm chất Đức Chúa Trời ban cho tất cả mọi người từ lúc sinh ra đời. Người xưa đã từng nói: “Nhân chi sơ tính bản thiện.”. Con người trở nên xấu xa từ khi nhận biết chính con người thật của mình. A-đam và Ê-va sau khi ăn trái cấm xấu hổ nhận thấy mình trần truồng nên trốn tránh Đức Chúa Trời. Một câu chuyện nói về bản chất xấu hổ trong con người như sau: “Một gia đình tín đồ có hai con ở vào tuổi thích khám phá và lý luận. Sau một buổi nhóm ở nhà thờ vào sáng Chúa Nhật hai em được nghe giảng về A-đam và Ê-va phạm tội vì đã không vâng lời Đức Chúa Trời dăn mà ăn trái cấm. Người chị nói với đứa em trai, “Ông bà A-đam và Ê-va sao lại dại dột như vậy, nếu như chị em mình chắc không đời nào xảy ra như vậy đâu” Cha mẹ của hai em ở phòng kế bên nghe như vậy mỉm cười và ông bà làm phép thử cho hai con của mình. Sáng hôm sau, ông bà kêu hai con lại và nói rằng, hôm nay cha mẹ đi xa đến chiều tối mới về, trong nhà cha mẹ đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, thức uống, hai con nhớ khóa cửa nhà lại đừng ra ngoài, trên bàn cha có một món đồ cha chụp kín nó lại hai con đừng mở ra xem. Hai chị em vâng dạ rối rít, sau gần một ngày vui chơi thỏa thích, cha mẹ cũng gần về, hai chị em vui mừng vì sắp gặp lại cha mẹ. Bổng nhiên cô chị nói với cậu em, trên bàn cha có vật gì giấu kín mà cha mẹ không muốn cho mình biết, bây giờ hai chị em mình lén mở ra xem, cha mẹ không biết đâu. Hai chị em vào phòng của cha mở cái lồng trên bàn ra xem, bất ngờ chiếc lồng vừa mở ra, một con chim sẻ bay vụt ra cửa sổ biến mất. Hai chị em vừa buồn bả, vừa sợ hãi cha mẹ rầy la vì đã làm mất con chim trên bàn. Cha mẹ hai em lúc ấy cũng vừa về đến nhà, ông bà hỏi hai con ở nhà có vui không? Hai đứa bé không còn vẻ hồn nhiên vui vẻ như suốt cả ngày mà trái lại hai em cúi gầm xấu hổ, không dám ngước mắt lên trả lời cách thành thật. Cha mẹ của hai em tất nhiên biết trước chuyện gì đã xảy ra, nên nói với hai con: “Hôm nay ba mẹ thử hai con để cho hai con biết bản chất con người từ thời A-đam và Ê-va đến ngày nay đều giống như vậy hết. Ngày hôm qua các con nói với nhau trong trường hợp nếu hai con ở vào hoàn cảnh A-đam và Ê-va hai con chắc chắn sẽ không phạm tội, nhưng hôm nay các con không thể vượt qua cám dỗ phải không? Nhìn mặt các con cha mẹ thấy rõ điều đó.

Đức Chúa Trời thánh khiết không bao giờ muốn thấy những điều xấu xa trong lòng loài thọ tạo của Ngài. Sáng thế ký 3: 21 “Giê Hô Va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.”. Cũng từ đó cửa vườn Ê-đen đã khép lại, loài người không còn tự do hưởng hạnh phước của thuở ban đầu. Rô-ma 3: 23 “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”.

Để tìm lại sự vinh hiển thánh thiện con người chỉ có con đường hòa thuận lại với Đức Chúa Trời qua Đấng trung bảo là Đức Chúa Giê Su. Nhiều người vẫn còn thắc mắc vai trò trung bảo tại sao Đức Chúa Trời không giao cho một  “Thánh nhân siêu phàm” nào đó ở trần gian? Lý do không có một thánh nhân nào thánh thiện hơn con Đức Chúa Trời. Không có sự thánh khiết không thể chết thay tội cho nhân loại. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, tiêu chuẩn được gặp Ngài là “Thánh Khiết”. “Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” Hê-bơ-rơ 12:14b.

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                                                                                     

                              

 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi