Tình Yêu Sưởi Ấm Lòng Người

 

Lu-ca 2: 1-20; Câu gốc Lu-ca 2: 20

Có những câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát làm nhiều người xúc động, có những chuyện tình yêu lãng mạn khiến mọi người không khỏi bồi hồi nhớ nhung. Nhưng chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời sưởi ấm lòng người làm xua tan những băng giá kéo mọi người đến bên nhau cùng chung tay xây dựng hạnh phúc.  Tình yêu của Đức Chúa Trời vượt qua mọi không gian thời gian, vượt qua mọi giai cấp, tôn giáo để làm nên bản thiên tình ca muôn thuở mà mỗi năm nhân loại đều nhắc lại trong những ngày lễ long trọng tại các thánh đường hay còn là lễ hội của những người yêu nhau trong mùa Giáng Sinh.   

 

Ngược dòng lịch sử trở về những năm đầu tiên trước công nguyên ra đời có một đôi nam nữ tại vùng Ga-li-lê xứ Giu Đa yêu nhau và đã hứa hôn chuẩn bị cho ngày hôn lễ mà bao nhiêu cặp đôi hằng mơ ước. Chàng thanh niên làm nghề thợ mộc tên gọi Giô Sép, người con gái tên Ma Ri xuất thân từ dòng dõi Lê Vi hết sức kính sợ Đức Chúa Trời, có một người chị em bạn dì Ê-li-sa-bét vợ thầy tế lễ Xa-cha-ri. Hai người đã hứa hôn trong sự thánh sạch, trong trắng của những người kính sợ Đức Chúa Trời không dám làm bất cứ điều gì theo dục vọng người thế gian. Nhưng khi hay tin Ma Ri mang thai, Giô Sép không thể vui lòng chấp nhận, nhưng vì là người có nghĩa có tình nên chàng thanh niên đang suy nghĩ làm cách nào để hủy hôn ước mà không làm xúc phạm đến hôn thê. Tuy nhiên Đức Chúa Trời là tình yêu, Ngài sưởi ấm lòng Giô Sép đang lúc tình yêu của ông sắp trở thành băng giá. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến với người thanh niên tin kính này trong giấc chiêm bao. Thiên sứ nói với Giô Sép cách tường tận về con trẻ mà Ma Ri đang mang trong người: “Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus , vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” Ma-thi-ơ 1: 20-21. Mọi nghi ngờ trong tâm trí của Giô Sép đã tiêu biến đi mất, tình yêu của Đức Chúa Trời hiện diện trong lòng Giô Sép trở nên trách nhiệm lớn lao mà ông không thể nào thoái thác. Tình yêu của Đức Chúa Trời làm ấm lòng nên tâm trí ông được minh mẫn sáng suốt. Ông hiểu biết điều mầu nhiệm sâu xa về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho cả thế giới mà không một người nào dầu cho khôn ngoan cũng không có đủ lý luận để bắt bẻ. Giô Sép vui lòng chấp nhận chương trình của Đức Chúa Trời bằng sự hi sinh tình yêu cá nhân để cho tình yêu lớn hơn đến với đất nước của dân tộc Israel và cứu rỗi toàn thể cả nhân loại.   

 

Người con gái đồng trinh sau này được danh xưng cao quý nhất trên thế gian là Ma Ri người nhận được tình yêu để thực hiện sứ mệnh của Đức Chúa Trời - Làm mẹ của Chúa Cứu Thế từ Trời xuống thế gian. Ma Ri người hiến dâng đời sống hoàn hảo trong đức tin và lòng yêu kính Chúa mới được Đức Chúa Trời chọn lựa thực hiện nhiệm vụ hết sức khó khăn không tiền khoáng hậu này. Tình yêu trai gái thường hay thề non hẹn biển sống chết bên nhau không ai dễ gì chia cắt. Cũng vì đó tình yêu con người phát sinh lòng ghen tương, thù hận, vua Salomon rất kinh nghiệm về tình yêu nam nữ nên ông đã viết trong thi ca như sau: “Vì ái tình mạnh như sự chết, Lòng ghen hung dữ như Âm phủ; Sự nóng nó là sự nóng của lửa. Thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va.” Tình yêu Đức Chúa Trời xuyên qua đời sống của Ma Ri đã hóa giải ngọn lửa ghen tương trong lòng  Giô Sép. Trong cuộc sống gia đình của ông bà Giô Sép và Ma Ri tin kính Đức Chúa Trời nên không hề có chỗ cho những ghen tương, hờn giận. Tình yêu Đức Chúa Trời là ngọn lửa thiêng cháy mãi không hề tàn trong gia đình mà Ma Ri người phụ nữ luôn luôn thể hiện tính đạo đức kính sợ Đức Chúa Trời, giữ các điều răn của Ngài. Ngọn lửa thiêng của tình yêu Đức Chúa Trời sưởi ấm cho hạnh phúc trong gia đình gương mẫu của Ma Ri và Giô Sép suốt cả cuộc đời sau này.

 

Nơi thành phố nghèo Bết-lê-hem có những người chăn chiên không được ai chú ý đến. Cả thành phố đang tưng bừng đón tiếp những thương gia từ xa ghé lại. Những ông chủ quán trọ tay cầm túi bạc, mặt hớn hở chào đón những người giàu sang, miệng nói tay làm không hề biết đến giờ giấc. Hạnh phúc đối với người làm ăn là tiền vô như nước, tình yêu đối với nhà giàu là điều thứ yếu đôi khi còn bị lãng quên. Niềm tin đối với những chủ quán thật là thực dụng và sòng phẳng tính theo con số. Tất cả những đức tính cao đẹp như hạnh phúc, tình yêu, niềm tin không ai nhớ đến trong thành phố rộn rịp kinh doanh, ngay cả con Trời giáng sinh họ cũng từ chối, không có chỗ cho Ngài. Tuy nhiên những kẻ mục đồng đang thức đêm canh giữ bầy chiên là đối tượng của tình yêu, hạnh phúc và đức tin mà Đức Chúa Trời dành riêng cho họ. Tình yêu khiến cho những người nghèo quấn quýt bên nhau, họ không rời mắt khỏi bầy chiên đồng thời những mục đồng này chia sẽ cho nhau niềm vui nỗi buồn sau một ngày vất vả mệt nhọc dẫn bầy chiên tìm nơi cỏ xanh hay đến chỗ mé nước bình tịnh. Tâm tình đơn sơ bình dị giúp cho họ quên hết mọi sự đời, không màng danh lợi cao sang, đôi lúc tiếng cầu nguyện của họ vang lên trong đêm tối giúp cho họ tỉnh thức canh giữ bầy chiên nơi đồng không mông quạnh. Những kẻ nghèo này có đời sống đức tin rất cao, họ đang ngóng trông đợi chờ Đấng Mê Si mà những lời tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước nói đến. Một món quà hạnh phúc quá sức mong đợi đã làm thay đổi cuộc đời những người chăn nghèo. Thiên sứ hiện ra báo tin mừng cho họ và nói với họ Con Trời giáng sinh trong chốn nghèo nàn. Hạnh phúc chỉ đến những nơi mà tiền bạc không thể chi phối, bản thần ca của thiên sứ cho các mục đồng xem và nghe là bản giao hưởng mà không có một dàn nhạc nào trên trần gian được sở hữu. Những kẻ chăn được sưởi ấm bởi hạnh phúc trọn vẹn - Con Trời sinh ra mà họ được cơ hội chiêm ngưỡng là ngọn lửa tình yêu cháy sáng – Họ đã ra về trong niềm hạnh phúc vô biên báo tin mừng cho tất cả mọi người.  Hạnh phúc ấy là ngọn lửa tình yêu sưởi ấm cho toàn thể nhân loại mỗi khi mùa Giáng Sinh trở về. Ha-lê-lu-gia!

                                                                                    Mùa Giáng Sinh 2016

                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng   

 

 

         

 

 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi