Yêu mến Chúa

 

YÊU MẾN CHÚA

 Phi-líp 2:5-7

 

            Cách đây đã lâu, một ngày kia trên đường đi công tác xa, có một vị tổng giám đốc cơ quan nhà nước từ thành phố đi xe hơi đến gần ngã ba Trung Lương ghé vào một quán ăn bên đường ăn trưa. Lúc ấy có một công nhân trực thuộc tổng công ty của ông đang trong thời gian nghỉ phép về quê thăm họ hàng, anh ta bị lỡ đường trong túi không còn đủ tiền nên anh vào quán uống một ly trà đá. Anh công nhân không còn cách nào để về quê vì không có một chiếc xe đò nào cho đi nhờ, lúc ấy anh ta nhìn thấy vị tổng giám đốc đang ăn bữa cơm bình dân trong quán ấy, anh bạo dạn bước đến bàn ăn của ông tổng giám đốc trình bày hoàn cảnh của mình. Sau khi nghe được hoàn cảnh của anh ông không do dự cho phép anh công nhân này được ngồi chung xe với mình về đến nơi ông đang đi công tác cũng là quê nhà của anh. Nghĩa cử cao quí ấy khiến người công nhân không bao giờ quên.

Chúa Giê Su từ trời đến thế gian không chờ con người tìm kiếm Ngài nhưng Ngài  tìm kiếm con người, Ngài tìm kiếm con người bằng tất cả tấm lòng yêu thương chân thành nhất như lời Kinh Thánh Giăng thứ nhất đoạn 4 câu10 chép: “Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” Sự kiện này có để lại ấn tượng nào trong cuộc đời chúng ta chưa? Đối với tôi của lễ chuộc tội chính là cứu cánh giúp cho bản thân của tôi và những người nhận biết ơn của Chúa không dám bước chân vào con đường tội lỗi. Vì hoàn cảnh khó khăn chung của mọi người trong xã hội mà lúc tôi bước chân vào đời là lúc khó khăn cơ cực nhất trong cuộc sống, mọi người đều phải ăn cơm độn khoai, ăn bo bo, bột khoai mì chế biến thành thức ăn.v.v… thế nhưng gia đình chúng tôi có chín anh em mà không một người nào đi vào đường tội lỗi để hổ thẹn với lương tâm cũng không làm ô nhục cho danh Chúa. Điều này là bởi ơn thương xót Đức Chúa Trời đã tìm kiếm chúng tôi và cho chúng tôi những cơ hội phục vụ Ngài, phục vụ cho chân lý, yêu mến đường lối đạo đức trong Kinh Thánh nhờ đó tránh xa được những cám dỗ của ma quỷ. Chúa Giê Su đến trần gian và Ngài đã tuyên bố rằng: “Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta…”  Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28. Trong lời kinh cầu nguyện hòa bình của thánh Francis Assisi có đoạn mở đầu “ Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa…” từ lời cầu xin yêu mến Chúa và phục vụ Ngài mà lời cầu nguyện của ông đã được truyền tụng đến ngày nay. Những ai yêu mến Chúa đều có đồng tâm tình như Đấng Christ nhờ vậy mà nhiều người đã tránh xa được con đường tội lỗi và xây dựng cho gia đình của mình một nơi chốn bình an có Chúa ngự trị.

Yêu mến Chúa là cách sống của người biết hi sinh từ bỏ những điều vinh hoa, phú quí. Những người thâm thúy hay có tri thức khi đặt tên con thường suy nghĩ đến tương lai của con mình do đó họ luôn đặt tên con rất đẹp rất kiêu sa nhưng người nhơn đức hay tin kính Chúa  không thích đặt tên con mình là vinh hoa hoặc phú quí. Chúa Giê Su đến thế gian với danh hiệu Đấng cứu thế, nghĩa là Ngài không tìm kiếm những gì cho riêng Ngài, nhưng Ngài muốn làm những điều tốt nhất cho nhân loại, Ngài sẳn sàng từ bỏ tất cả vinh hoa phú quí để đem lại hạnh phúc trong tâm hồn cho mọi người. Phước hạnh từ Đức Chúa Trời là sự giàu có về nhiều ơn phước thiêng liêng không chỉ có riêng về giàu có vật chất. Người giàu có về vật chất nhưng không giàu có về ơn phước thiêng liêng sẽ nhận lấy nhiều hậu quả rất tai hại như gia đình không hạnh phúc, con cái hư hỏng, không có bạn bè thật, không có niềm vui thư thái trong tâm hồn, không có thời gian dành cho Chúa.v.v…Ngày nay sự giàu có về vật chất ngày càng gia tăng, trong Hội Thánh có không ít người giàu có, họ không thua gì những người thế gian, thế nhưng họ vẫn nghèo khó về tâm linh và càng nghèo nàn hơn về các ơn phước thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Chính vì lòng yêu mến vinh hoa phú quí thế gian không thể làm họ thay đổi trở thành người phục vụ hoặc làm đầy tớ giống như Chúa Giê Su. Những hình ảnh của sự la mắng, quát nạt những nhân viên khi họ làm sai trật, những người ngồi trong tháp ngà để rao giảng đạo đức… là những việc không thể đến với lòng người. Phần lớn những người đến với Chúa Giê Su đều có những người bạn hữu chân tình, cảm thông, hiểu biết giúp đỡ và an ủi tinh thần, bởi cớ đó họ cũng mong muốn có được tâm linh sáng suốt, muốn được trở thành con Chúa. Làm một người con Chúa phải chịu nhiều thiệt thòi về quyền lợi nhưng có được nhiều sự giúp đỡ từ nơi Chúa trên trời đó là lý do mà Chúa Giê Su dạy cho các môn đồ của Ngài khi đi rao giảng về nước trời đừng quá lo lắng cho tương lai. Đức Chúa Trời ở trên trời biết hết và thấy hết mọi hoàn cảnh cũng như các nhu cầu của con cái Ngài. Một người yêu mến Chúa không nên để gánh nặng lo toan làm cản trở tinh thần phục vụ. Nếu tin Chúa nhưng chưa đạt đến niềm tin vững vàng qua lòng sốt sắng yêu mến Chúa sẽ không thể sẳn sàng chịu đựng hi sinh giống như Chúa. Những dao động và lo toan khiến cho tấm lòng lạnh nhạt với Chúa sẽ khiến lòng yêu mến ban đầu tiêu biến đi như làn khói.

Ngày hôm nay khi nhìn lại cuộc sống của bất cứ người nào yêu mến Chúa mà vẫn giữ ngọn lửa yêu mến Chúa như lúc ban đầu tôi đều thấy họ thật sung sướng hạnh phúc. Những ơn phước Chúa ban cho thật không kể hết vì không có ngày nào họ không nhận phước mới từ Đức Chúa Trời ban cho, thật đúng với lời Kinh Thánh trong Ca thương đoạn 3 câu 23 “ Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.”

                                                                        Muốn thật hết lòng

                                                               Mục sư Nguyễn Quốc Dũng                

         

 

 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi