Phước Cho Người Có Lòng Trong Sạch

                                                         Phước cho những kẻ có lòng trong sạch.

         Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời

                                                             Thi Thiên 32: 1-8. Câu gốc Ma-thi-ơ 5: 8

 

Trước một ngôi nhà có một cụ già đi qua đi qua đi lại cho đỡ chồn chân, nhiều hôm bà cụ đi lạc không biết đường về, con cháu phải may trên tay áo của cụ một mảnh vải có thêu tên họ và địa chỉ của cụ để khi nào cụ đi lạc có người biết sẽ đưa đường cho cụ về nhà. Những người con có hiếu đều biết lo cho cha mẹ lúc tuổi về già không bị lạc đường. Mỗi năm trôi qua những người trên thế gian già thêm một tuổi, trí óc mòn mõi theo năm tháng, đến một lúc nào đó mọi người không còn nhớ gì nữa và nếu ra khỏi nhà sẽ đi lạc. Chúa đã sắm sẵn một ngôi nhà đời đời cho loài người trên trời nên Ngài không muốn cho bất cứ ai lạc lối vào cõi hư vô, Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh làm dấu ấn gắn chặc vào lòng dẫn dắt con người về nhà đời đời ở trên trời. Được nhìn thấy Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa của nhân loại là phần thưởng dành cho người nào tin Chúa cứu rỗi. Tin Chúa Giê Su được Đức Chúa Trời công nhận có lòng trong sạch.

 

Trong Thi Thiên 32 lời Chúa cho biết tội lỗi của loài người nếu được tha thứ là điều đại phước, những vi phạm do không biết được Chúa bôi xóa. Tội ác càng ngày càng gia tăng lý do lòng người chất chứa quá nhiều điều giả dối. Sự giả dối lớn nhất trước mặt Đức Chúa Trời xuất xứ do nơi những người tin đạo nhưng không có đạo, nhiều "tín đồ" nhưng ít người có Chúa cai trị lòng. Trên thế giới người ta ước tính có trên hai tỉ "tín đồ" Cơ Đốc giáo nhưng bao nhiêu người có “lòng trong sạch” không ai tính được, chỉ có Chúa biết. và bản thân của mỗi người tự biết! Nhiều “tín đồ” ngày nay chỉ biết đi nhà thờ, nhưng nếu hỏi chứng cớ của lòng trong sạch không ai dám trả lời. Trong khi Đa Vít nói “ Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn, Và tôi rên siết trọn ngày; Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè” Người có Chúa trong lòng nếu không có nếp sống trong sạch sẽ nhận lấy một trong hai hoàn cảnh xảy ra: thứ nhất Chúa sẽ ra khỏi lòng, thứ hai một sự đấu tranh tư tưởng giằng xé rất khổ sở. Thông thường nhiều người không chịu nỗi sự giằng co trong tư tưởng nên đành lòng để Chúa ra đi khỏi đời sống, có người chấp nhận vẫn giữ chiếc áo tôn giáo bề ngoài che mắt thế gian. Những “tín đồ” này giữ lễ là chính, ngày Chúa nhật đi nhà thờ theo truyền thống của tôn giáo.

 

Khác biệt với “tín đồ” là người giữ lòng trong sạch:

“Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi;

Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va;

Còn Chúa tha tội ác của tôi.” Thi Thiên 32:5

Muốn thú tội cùng Chúa phải có đức tin vào Chúa cứu chuộc, Ngài là Đấng không phải dành để cho loài người tôn thờ, lập tượng, tung hô trong các ngôi giáo đường. Ngài là Đấng cứu giúp và đi cùng với mỗi con người trong suốt những chặng đường đời của người ấy. Có lẽ ngày nay nhờ có nhiều phương tiện truyền thông mà loài người mới có nhiều hiểu biết về Chúa, ngày xưa việc hiểu biết về Chúa Giê Su người ta chỉ mơ hồ qua các lời giảng của những giáo sĩ đứng sau bục giảng của nhà thờ mà muốn nghe đạo phải vào nhà thờ. Ngày nay người ta có thể tìm thấy ý nghĩa của lòng trong sạch qua đức tin vào Chúa Giê Su ở bất cứ nơi nào. 

 

Một ngày kia có một chiến dịch dọn dẹp lòng lề đường, những người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường về đêm trước công viên Lê thị Riêng, Quận 10 trên đường Cách Mạng Tháng 8 vội vàng thu gom các mặt hàng buôn bán trên vĩa hè chạy sang bên kia lề đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc Quận 3, thế là thoát nạn!!! Nhưng vài tuần sau bên Quận 3 ra chiến dịch dọn dẹp lòng lề đường, những người buôn bán lại ôm đồ đạc chạy qua bên này đường thuộc Quận 10, họ vui mừng nói với nhau thế là thoát nạn!!! Nhiều “tín đồ” thú tội cùng Chúa cũng giống như vậy, hôm nay phạm tội chờ đêm tối yên lặng xưng tội cùng Chúa lòng thấy nhẹ nhàng, tâm trí thảnh thơi. Qua những bữa sau tình hình có vẻ lắng im, cơ hội ma quỷ xúi giục, họ phạm tội tiếp, sau đó cầu nguyện thú tội cùng Chúa xong cảm thấy nhẹ nhàng!!! Suốt đời không bao giờ cảm nhận thanh thản hoàn toàn làm sao “tín đồ” có thể làm cho mọi người biết ở thế gian nhận biết “Huyết Chúa làm sạch mọi tội chúng ta.” Không có lòng trong sạch không thể nói đến việc Chúa đẹp lòng càng không thể nói: “Thấy Đức Chúa Trời”.

 

Muốn cho người khác biết Chúa có ở trong lòng hay không là điều rất khó hiểu, nhiều lúc không giải thích được. Nhưng có một cách giải thích khách quan là người có lòng trong sạch được Chúa giữ gìn trở thành người nhân đức. Bởi lòng trong sạch mà bất cứ lúc nào người ấy cũng trò chuyện với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Bởi vì được Chúa vui lòng Ngài cho thấy những phép lạ hằng ngày và những phép lạ đặc biệt trong lúc nguy nan.

 

“Bởi cớ ấy phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thế gặp Ngài; Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người.

 Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân;

Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi.

Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi;

Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.” Thi Thiên 32:6-8

 

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

    

 

      

 

 

 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi