Quyền Phục Sinh

 

Trên thế giới này không ai có quyền phục sinh cũng không ai ban cho người khác quyền sống lại. Nhưng thế giới lại có ngày kỷ niệm phục sinh và không ai không biết đó là ngày duy nhất trên thế giới dành cho Chúa Giê Su con người làm nên kỷ nguyên cho nhân loại. Loài người từ lúc tạo thiên lập địa chỉ biết có từ ngữ “sống” hoặc “chết” nhưng từ khi có Chúa Giê Su xuất hiện tại xứ Do Thái trong ngôn ngữ nhân loại có thêm từ mới đó là “sống lại” và từ ngữ này chỉ dành đặc biệt cho một mình Ngài không nói đến ai khác. Quyền phục sinh Đấng tạo hóa mới có, Chúa Giê Su là Đấng đã từ kẻ chết sống lại, nên toàn thế giới tin Ngài là Đức Chúa Trời - Đấng tạo hóa  ban sự sống cho loài người.

 

Quyền phục sinh đem lại sự sống, hi vọng, vui mừng cho toàn thể loài người. Biết bao năm dài trãi qua trên thế gian mọi người chỉ biết khóc và vô hi vọng mỗi khi có người thân yêu đi vào cỏi chết. Con người có thể chiến thắng mọi thứ nhưng không thắng nỗi thần chết, mọi người đều sợ hãi tử thần. Khi cuộc đời bị cái chết chặn ngang con người hoàn toàn bỏ dỡ cuộc đời, cho dầu đó là một thiếu nhi có nhiều năng khiếu, một thanh niên tài năng học giỏi, hay một người giàu có tương lai đang rạng rở.v.v...Nhưng khi có sự phục sinh mọi người không bị điều gì ngăn chặn  nữa cả, chắc chắn ai nấy sẽ vui mừng và đó là niềm hi vọng của nhân loại.

 

Các nhà bác học, những khoa học gia đều cố gắng đạt đến điều này qua nhiều công trình nghiên cứu khoa học hàng thế kỷ qua, nhưng đến nay vẫn chưa ai đạt được. Vì con người không phải là Đấng tạo hóa, và Đức Chúa Trời không thể trao quyền đó cho con người nếu bản chất độc ác, hung dữ, tội lỗi của con người vẫn còn hiện hữu. Nhưng Đức Chúa Trời trao quyền đó cho người vô tội, không ở dưới sự cai trị của tội lỗi. Chúa Giê Su từ trời sinh ra trong thế gian không hề mang tội lỗi - mầm mống hủy diệt con người bằng sự chết. Chúa Giê Su không mang bản chất tội lỗi nên Ngài được nhận quyền phục sinh để đem sự cứu rỗi cho nhân loại, Ngài thay thế cho nhân loại mang án chết nhưng mục đích để chứng minh về sự phục sinh là điều có thật mà không cần thông qua các công trình khoa học nào cả. Sự phục sinh này còn mang lại một thân thể mới vinh hiển vô cùng không hề bị sự chết cai trị cũng không bị lão hóa theo thời gian.

 

Chúa Giê Su có quyền phục sinh nên trong sự sống lại của Ngài không cần có một sự hổ trợ từ bất cứ cách thức nào của loài người. Một người bị giáo đâm xuyên tim, huyết đổ ra hết, mạng sống theo huyết dần dần cạn kiệt, hơi thở tắt đi, cái chết như vậy không thể nào gọi là “chết lâm sàng” để rồi đêm đó trong hang đá sự sống được hồi sinh trở lại. Đây là cách mà một số người theo thuyết ngụy biện về sự chết và sống lại cắt nghĩa: Chúa Giê Su chỉ chết lâm sàng sau một đợt trụy tim mạch trên thập tự, sau đó khi đưa Chúa vào một huyệt mộ trong hang đá, hơi lạnh đã lan ra làm cho cơ thể Chúa Giê Su hồi phục, tim đập lại và hơi thở từ từ ấm dần lên sau ba ngày đem lại cho Chúa sự sống lại như trên thế giới đã từng xảy ra hiện tượng này.

 

Quyền phục sinh của Chúa Giê Su đã thức tỉnh tâm trí lẫn tâm linh của các môn đồ Ngài, họ không phải là những người theo Chúa bằng tâm trí mê muội của những người bị “tẩy não”. Khi đọc Kinh Thánh mọi người thấy những câu nói của các môn đồ khi nói về Chúa Giê Su: “Người nầy là ai mà gió và biển cũng vâng lệnh người.” (Ma-thi-ơ 8:27). Một trong những câu nói nổi tiếng được các môn đồ ghi nhớ là câu nói của Thô Ma sau khi được nghe thuật lại Chúa sống lại và hiện ra, ông nói: “Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin.” (Giăng 20:25). Có người thắc mắc tại sao ngay sau câu nói đó Chúa không hiện ra cho Thô Ma nhưng cách tám ngày sau, cũng tại một buổi nhóm trong nhà, cửa phòng đóng kín cửa như vậy Chúa mới hiện ra và kêu Thô Ma lại nói: “Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!” (Giăng 20:27) Chúa Giê Su sau khi sống lại Ngài không dùng quyền phép hù dọa theo cách của loài người để cho ai đó phải sợ mà tin theo Ngài, chỉ có ma quỷ mới dùng biện pháp này. Với Chúa Giê Su nếu bất cứ lúc nào Ngài cũng hiện ra, bất cứ với ai Ngài cũng hiện ra, mọi người lúc ấy sẽ quỳ lại mà xin Chúa tha tội cho họ, mà thực ra chỉ vì quá khiếp sợ mà tin theo Chúa thì điều này sẽ làm cho họ sau khi Chúa về trời, lúc Chúa không có mặt họ sẽ quay lưng đi chối bỏ liền lập tức. Đó là lý do Chúa chờ đợi đến đúng thời điểm có mặt của Thô Ma cùng với tất cả môn đồ chứng kiến để hiện ra cho Thô Ma biết về sự sống lại của Ngài là thật chắc chắn.

 

Chúa sống lại bằng chính quyền năng của Ngài để trao lại thông điệp cho toàn thể nhân loại “Tất cả mọi người đều sẽ sống lại” không có ai chết là hết hay làm điều tội ác chết cũng xong, coi như đã đền tội mình. Mọi người đều sẽ sống lại để nhận hình phạt hoặc được phần thưởng đó mới đúng là luật công bình của Đức Chúa Trời khi Ngài đã trao cho nhân loại một thế giới thật tốt đẹp để loài người sống và quản trị muôn vật.     

 

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                  

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi