Những người lãnh đạo Cơ Đốc hòa hợp

Đối với thế gian khi nói đến lãnh đạo người ta nghĩ đến giai cấp thống trị. Những người được lãnh đạo là giai cấp bị cai trị, vì vậy theo thế gian người lãnh đạo là người  “Cấp trên”, còn những người không phải hàng lãnh đạo là “Cấp dưới”. Những lãnh đạo theo thế gian có rất nhiều quyền lực và quyền lợi làm cho ai nấy đều khiếp sợ. Nhưng Chúa Giê Su đã giải quyết mối xung đột giai cấp trong Hội Thánh bằng cách chuyển đổi ý thức hệ cho các môn đồ: “Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi.” Mathiơ 20:26-27.

 

Công việc lãnh đạo của người hầu việc Chúa là những trọng trách và gánh nặng giúp cho dân chúng trong đất nước của mình được khôn ngoan sáng suốt và đem những điều hiền lành nhân ái dạy dỗ mọi người. Khi Chúa Giê Su thi hành mục vụ Ngài thực hiện cả ba lĩnh vực dạy dỗ, giảng đạo và chữa lành. Ngài thực hiện theo một thứ tự nhất quán mà không hề đảo lộn các thứ tự ưu tiên. Trọng trách của người lãnh đạo làm sao khai trí, khải đạo cho nhiều người để  ai nấy hiểu được mục đích cuộc đời của họ và ai nấy đều vui vẻ ham thích sự sống đời đời. Việc rao giảng phúc âm sẽ giúp cho tâm linh được chữa lành, được hòa thuận với Đức Chúa Trời và được cứu rỗi qua dòng huyết vô tội của Chúa Giê Su. Thân thể được chữa lành khỏi những bệnh tật là việc chắc chắn xảy ra vì Chúa hứa ban quyền năng này cho những ai phục vụ Ngài. Kinh Thánh ghi lại mục vụ của Chúa Giê Su trong Ma-thi-ơ 4:23 “Ðức Chúa Giê Su đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.        

 

Tuy nhiên trong lúc thi hành những trọng trách cao cả, những người lãnh đạo Cơ Đốc không thể tránh khỏi sự chú ý của mọi người, người lãnh đạo Cơ Đốc trở thành trung tâm của những điều soi mói. Có người khen ngợi, có người trách móc, có người xem thường nhưng điều khổ sớ nhất là những người bên cạnh thường hay ngăn trở. Trong khi Chúa Giê Su đi ngang qua vùng đất Sa-ma-ri, các môn đồ đi tìm thức ăn cho Chúa để Ngài một mình đứng bên giếng nước Si Kha vào giữa trưa nói chuyện với một phụ nữ không đàng hoàng. Khi họ mang thức ăn trở về họ lại ngạc nhiên khi Chúa nói Ngài có một thứ lương thực để nuôi mình. Họ đã ngạc nhiên và suy nghĩ đến ai đó đã mang thức ăn cho Chúa trước khi các môn đồ trở về. “Vậy môn đồ nói với nhau rằng: Có ai đã đem chi cho thầy ăn chăng? Giăng 4:33 Sự ngăn trở trong vòng hàng ngũ lãnh đạo của Chúa là tạo ra những sự nghi ngờ, đôi khi do hiểu sai ý nghĩa của lời Chúa. Chúa nói về nghĩa thiêng liêng, những người lãnh đạo hiểu về nghĩa vật chất. Những lời này như những gáo nước lạnh dội lên đầu những ai sốt sắng hầu việc Chúa. Những người lãnh đạo Cơ Đốc có cái nhìn thuộc linh mới có thể hòa hợp được với ý muốn của Chúa. Giải quyết được vấn đề thuộc linh khác với thuộc thể người lãnh đạo Cơ Đốc sẽ trở thành một người sốt sắng lo lắng cho bầy chiên. Ưu tiên của bầy chiên của Chúa là cần thức ăn thuộc linh hơn là thức ăn thuộc thể. Những bầy chiên có người chăn đầy ơn trong việc dạy dỗ lời Chúa sẽ là bầy chiên sống vui vẻ, hòa thuận và mạnh mẻ hơn là bầy chiên có những người chăn sốt sắng giúp đỡ cho chiên trong việc đi mua thức ăn, tìm chỗ làm việc.v.v… Đó là vấn đề mà người lãnh đạo Cơ Đốc luôn luôn đối diện trong mục vụ của mình

 

Những người lãnh đạo Cơ Đốc thường nhìn vào những vấn đề trước mắt nhưng nếu không để ý những việc sắp xảy đến trong tương lai không bao giờ được thần của Đức Chúa Trời cảm động bội phần giống như tiên tri Ê-li-sê. Lúc Ê-li-sê đi với tiên tri Ê-li ông sắp chứng kiến một sự kiện có một không hai trong cuộc đời của ông nhưng ông không biết chuyện gì. Ba lần tiên tri Ê-Li bảo với tiên tri Ê-li-sê hãy ở lại đừng đi theo Ê-Li nữa. Nhưng ông không lui bước, cả ba lần ông đều trả lời chỉ có một câu “Tôi chỉ Ðức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy.” Ê-li-sê đi theo thầy mình là tiên tri Ê-Li cho đến khi Đức Chúa Trời đem Ê-Li lên trời bằng xe lửa và ngựa lửa trong trận gió lốc. Tầm nhìn của người thi hành Mục vụ là khải tượng mà Đức Chúa Trời dẫn dắt các tôi tớ của Ngài trong những lúc khó khăn và ban cho họ vững lòng bền chí cho đến khi đạt được mục tiêu của Chúa. Người có tầm nhìn không bao giờ lui bước trước bất cứ trở lực nào, người ấy chỉ có một quyết tâm, một lòng ham muốn thấy cho được quyền năng của Đức Chúa Trời.

 

Người lãnh đạo hòa hợp luôn luôn làm việc chung với ban điều hành của Hội Thánh. Tinh thần gánh vác chung công việc không gây khó khăn cho người hòa hợp nhưng rất khó khăn cho người thích chỉ huy. Người có cá tính chỉ huy thường cho rằng mọi người phải làm việc theo ý kiến của cá nhân lãnh đạo, họ không tôn trọng ý kiến chung của tập thể, do đó thường gây ra nhiều mâu thuẩn nội bộ. Người lãnh đạo Cơ Đốc là người làm theo ý chỉ của Chúa và tôn trọng ý kiến của ban điều hành, tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng trong nhà Chúa. Trong câu chuyện của người bại được bốn người bạn khiêng chiếc giường người bại lên mái nhà để giòng người bại xuống ngay trước mặt Chúa Giê Su. Người bại được chữa lành nhờ mẫu mực của những người lãnh đạo Cơ Đốc hòa hợp trong công việc phục vụ. Những người này đã cùng chung nhau đưa người bại nằm trên giường vượt qua đám đông ngăn trở. Họ cùng nhau khiêng chiếc giường của người bại lên mái nhà. Họ cùng nhau dở mái nhà ra và giòng chiếc giường có người bại xuống ngay trước mặt Chúa để Chúa chữa lành cho bạn của họ. Trong suốt quá trình làm việc chung với nhau không có gì xảy ra, kết quả của sự hòa hợp với nhau trong công việc đã giúp cho người bại được Chúa chữa lành. Những người lãnh đạo Cơ Đốc sẽ được chữa lành bệnh bại khi có những người cộng sự khiêng giường họ đến trước mặt Chúa.

                                                            

                                                                                                                                     Mục sư Nguyễn Quốc Dũng        

 

 

 

 

   

 

 


 

Các bài khác :: Thiết Tha Cầu Xin
:: Cầu Nguyện Chung
:: Hiệp Một Cầu Xin
:: Cộng Đồng Biến Đổi
:: Biết Chắc Sự Ban Cho Của Chúa

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi