Tâm Tình Của Người Hầu Việc Chúa

  Kính thưa quý tôi con Chúa và thân hữu!

     Sáng hôm nay, một buổi sáng đẹp trời. Một ngày có ý nghĩa trong chức vụ chăn bầy của quý mục sư lãnh đạo và đức tin của cộng đồng dân sự Chúa trong hệ phái Baptist tại Việt Nam. Lần đầu tiên, sau bao năm ước ao sự hiệp nhất. Hôm nay, 11 thành viên gồm 8 thành viên tập thể đại diện của 8 tổ chức Cơ đốc thuộc hệ phái Baptist và 3 thành viên cá thể đại diện cho một Hội Thánh địa phương, chủ nhiệm một tờ báo mạng và một Giáo sư của các trường Thần học tại Việt Nam hiệp lại thành một Tổng Hội: Hội Thánh Liên Hiệp Baptist Việt Nam. Một Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Việt Nam.

     Sức mạnh nào tạo nên thành quả nầy, sức mạnh của  tình yêu Thiên Chúa, Đức Thánh Linh đã cảm động họ và họ trở nên Người của Đức Chúa Trời.

    Tôi và tất cả chúng ta đang nhìn về một ngày mai hy vọng và tươi sáng. Với những Hội Thánh địa phương được phát triển, sẽ có những nhà nguyện được xây dựng, sẽ có những trung tâm đào tạo Kinh Thánh, sẽ có những nông trại của những Cơ đốc nhân biết làm kinh tế giỏi, thực phẩm sạch. Sẽ có nhiều thợ gặt đang ngày đêm lao động siêng năng, vui vẻ trên cánh đồng lúa chín vàng, để đem những linh hồn hư mất trở về cùng Cha. Và thực hiện nếp sống Cơ đốc: “Ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, và không thiếu chi hết,” ( ITê-sa-lô-ni-ca 4: 11-12)

Kinh Thánh chép rằng: “ Quốc gia nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình,

Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, được phước vô cùng.” ( Thi Thiên 33: 12)

Lịch sử nhân loại theo thời gian đã chứng minh lời tiên tri đó.

   Hội Thánh là nơi tập hợp những người từ bỏ thế gian để trở thành một cá nhân gương mẫu, một gia đình tin kính, một cộng đồng thịnh vượng. Trổi hơn mọi dân trên đất, luôn đứng ở đằng đầu chứ không ở đằng đuôi, ở trên cao chứ chẳng hề ở dưới thấp. Bởi sự ban phước của Đức Chúa Trời.

   Thưa quý tôi con Chúa và thân hữu!

   Hơn hai mươi thế kỷ trước, “Đức Chúa Jêsus đã đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi bệnh tật.” ( Mat 9: 35-36). Khi thấy nổi thống khổ của nhân dân, Ngài động lòng thương xót như chiên không có người chăn, mặc dù lúc bấy giờ giai cấp tăng lữ, các thầy thông giáo vẫn đang rao giảng Lời Chúa. Nhưng họ đã cách xa lẽ thật. Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian: “ Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài tức là tin danh Ngài thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.” ( Giăng 1: 11-12)

   Thời điểm Chúa Jêsus xuất hiện, Do Thái dưới sự đô hộ của Đế Quốc La Mã, thế giới có gần 200 năm bình yên. Không có các cuộc chiến tranh lớn, đâu đó chỉ là những cuộc tranh chấp về ruộng đất bởi sự bất đồng của địa phương. Sách Ga-la-ti chép: “ Nhưng kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến…”

   Đức tin đó được trang bị cho 12 môn đồ, là những người ít học, không có địa vị cao trong xã hội, từ đó, họ đã đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Đức tin đã vượt ra khỏi biên giới Do Thái, lan tỏa toàn bộ khu vực Địa trung hải và toàn cầu, hình thành một tôn giáo lớn: Cơ Đốc Giáo.

   Cơ  đốc giáo bao gồm ba giáo hội: Công giáo La mã (Rôman Catholic Church); Chính thống giáo (Eatern Orthodox Church); và Tin Lành ( Protestant Denominations). Giáo hội Tin Lành Baptist là một trong những giáo phái Tin Lành cải chính lớn trên thế giới. Theo thống kê gần đây có 127 Giáo phái Baptist trên 93 quốc gia với khoảng trên 125 triệu tín hữu. Giáo hội Baptist  Nam phương ( Southern Baptist Convension ) khoảng 16,2 triệu tín hữu. Là Giáo hội truyền giáo ảnh hưởng trên nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và thế giới.

 

    Năm 1609  Mục sư Jonh Smyth thành lập Hội Thánh đầu tiên tại Hòa Lan. Năm  1612 Mục sư Thomas Helwys thành lập Hội Thánh Baptist Anh Quốc đầu tiên tại Spitalield. Thời gian sau đó, năm 1620 Mục sư Jonh Robinson thuộc nhóm ly khai hướng dẫn Hội Thánh hành hương đến tân thế giới, tức nước Mỹ ngày nay. Năm 1845 Giáo hội Baptist tại Mỹ bị phân chia. Nhóm Bắc phương chống lại việc tiến cử các chủ nô lệ làm Giáo sĩ. Các tín hữu di chuyển về miền Nam nước Mỹ và thành lập Giáo hội Baptist Nam phương.

 

     Giáo hội Baptist Nam phương là đại gia đình liên kết những Hội Thánh tự trị địa phương, nhỏ hoặc lớn theo nhiều kiểu mẫu khác nhau, đa dạng về màu da, chủng tộc và văn hóa. Tích cực ủng hộ Hội Thánh địa phương hoàn tất năm mục vụ chính:

1. Thờ phượng - Worship

2. Thông công- Fellowship

3. Huấn luyện - Discipleship

4. Phục vụ - Ministry

 

5. Truyền giảng - Evanggelism 

   Năm 1959 các Giáo sĩ Baptist Nam phương đến Việt Nam, trong số đó, phần lớn là các Giáo sĩ người Mỹ và một số các quốc gia Châu Âu. Vợ chồng Giáo sĩ Herman Heyes, là giáo sĩ có mặt đầu tiên tại Việt Nam. Họ học tiếng Việt và tìm hiểu về tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, văn hóa ... của người Việt Nam. Sau đó chia sẻ phúc âm, rao giảng Tin Lành và thành lập Hội Thánh. Tiếp đến có Giáo sĩ Roberson, Samuel Longbottom, Lews Myers, KenGoad, Gobert Compher, Samuel James, Robert David, Samuel Beengs, Jim Humphries, Joe Turman, David Wiigeer... Trong giai đoạn nầy có nhiều nam, nữ thanh niên độc thân, dưới sự hướng dẫn của các Giáo sĩ tình nguyện sang Việt Nam hợp tác giúp đỡ truyền giảng Tin Lành. Tại đây,  họ đã xây dựng nhà thờ Baptist  một số nơi ở miền Nam - Việt Nam. Hình thành Cô nhi viện, Nhà in, Thần Học viện, Cơ quan truyền thanh, Hội truyền giáo ...

    Sau ngày 30/04/1975 Việt Nam bước vào thời kỳ mới. Tôn giáo và hoạt động tôn giáo được đặt trong một điều kiện quản trị theo quan điểm của chính quyền mới. Các Giáo sĩ về nước, Hội Thánh Baptist hoạt động chủ yếu tại gia đình (tư gia).Và một số rất ít sinh hoạt tại nhà thờ.
 

   Sau năm 1990 Phong trào truyền bá Tin Lành tư gia phát triển mạnh. Hội Thánh Baptist  phát triển và hình thành một số Giáo Hội. Pháp lệnh tôn giáo và chỉ thị 01 về Tin Lành của Thủ Tướng chính phủ ra đời. Một số tổ chức (Giáo hội)  được cấp tư cách pháp nhân, một số Hội Thánh địa phương được cấp giấy đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Đến nay, có tất cả 13 tổ chức và nhiều Hội Thánh Baptist độc lập tại một số địa phương thuộc Hệ phái Baptist, đã có hai tổ chức được nhà nước công nhận pháp nhân, đó là Hội Thánh Baptist Ân Điển, và Hội Thánh Baptist Việt Nam (Nam Phương).

 

     Mười một thành viên sáng lập Liên Hiệp của chúng tôi thuộc nhóm chưa có tư cách pháp nhân. Sau hơn hai tháng làm việc tích cực vui vẻ bên nhau, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, chúng tôi đã có sự đồng thuận để sắp xếp mỗi người làm việc theo ơn của mình và đã hình thành một Ban Điều Hành trong danh xưng của tổ chức: HỘI THÁNH LIÊN HIỆP BAPTIST VIỆT NAM.

   Lời Chúa là ánh sáng hướng dẫn dân sự của Ngài. Hội thánh đầu tiên là hình mẫu của mọi thời đại. Tính đồng tâm hiệp ý, sự hòa thuận, hiệp một là những từ ngữ luôn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Kinh Thánh.

   Sa-lô-môn đã viết: “ Dân sự sa ngã tại không chánh trị; Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn.” ( Châm ngôn 11: 14); “ Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế. Nhưng nhờ nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành.” ( Châm ngôn 15: 22)

 

   Bởi những lời dạy dỗ đó mọi vấn đề của chúng tôi đều tạo sự đồng thuận. Có một Ban Điều Hành để ra mắt sáng hôm nay, chúng tôi đã bước đi trên lời dạy của Thầy: “ Qủa thật, quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai ngươi trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ”( Mat 18: 19)

 

    Thời gian là thước đo của mọi lời hứa, là thành quả của việc làm. Đức Chúa Trời luôn ở với chúng ta, sự hiệp một chính là sức mạnh, không sức mạnh nào của loài người vượt qua sức mạnh của đoàn kết. Từ những người lãnh đạo, đến các Ban Điều Hành của 8 tổ chức là thành viên tập thể và 3 thành viên cá thể, đến các lãnh đạo của các Hội Thánh địa phương và từng tín hữu trong Tổng Hội lần lượt hiệp nhất với nhau trong một thân thể của Chúa. Chúa Jêsus là đầu, tất cả chúng ta là chi thể trong thân.

Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý tôi tớ Chúa và thân hữu.

Mọi sự của chúng ta là một ngày mới ! Con đường vạn dặm nhưng khởi đầu là một bước chân, tôi và chúng ta luôn giữ mãi tình yêu ban đầu này.

                                                                                                                  Cảm ơn anh chị trong Christ!

                                                                                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2015

                                                                                                                                         Mục sư LÊ VINH THÀNH

 

 

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi