Lời Cầu Nguyện Hiệu Quả

 

LỜI CẦU NGUYỆN HIỆU QUẢ

KT: Gia-cơ 5: 13-20     CG: Gia-cơ 5: 16

 

Cách đây đã lâu có một gia đình tín đồ nghèo kia đến Hội Thánh nhờ tôi cầu nguyện cho qua khỏi cảnh nghèo khó, sau một thời gian cầu nguyện, nhơn lúc đất đai lên cơn sốt, gia đình này bán đất được một số tiền lớn. Sau đó tôi không thấy họ đi nhóm thờ phượng Chúa nên ghé lại thăm, gia đình nói rằng: “Hàng xóm họ thường xuyên bị mất trộm mà trong nhà có hai vợ chồng và hai con gái với những tài sản đáng giá nên Chúa nhật họ ở nhà trông nom mà còn phải mua vài con chó canh buổi tối.”. Vài năm sau tôi trở lại thăm viếng, chỉ có bà vợ ra nói chuyện. Tôi hỏi thăm mới hay chồng bà đã qua đời vài tháng trước đó. Từ ngày có tiền bạc nhiều ông không đi thờ phượng Chúa nhưng đi ăn nhậu với bạn bè, lối xóm, sau đó ông sinh bệnh và đã qua đời. Hàng ngày có nhiều người cầu nguyện, nhưng nếu chỉ vì tiền bạc, cho dầu có đạt được kết quả như mong ước nhưng không thể mang lại hạnh phúc thật sự hay có sự sống lâu dài. 

 

            Đối với  những người không tin Chúa dầu có nói rằng: “Cầu nguyện chắc chắn được linh nghiệm, có tin là có lành.” đó là lời cầu nguyện nhắm vào mục đích riêng. Khi nào có nhu cầu thì cầu nguyện, nhưng lúc đạt được mục đích thì không còn thần linh nào ở với họ nữa. Một gia đình ngoại đạo kia có một người con trai ở tuổi trung niên nhưng bệnh “Xơ gan cổ chướng” giai đoạn cuối, bệnh viện trả về, bác sĩ bảo gia đình lo chuẩn bị hậu sự. Gia đình có quen biết với tín đồ trong Hội Thánh nên nhờ tôi đến cầu nguyện cho khỏi bệnh hoặc cầu xin cho được thoát khỏi cảnh đau đớn vì nằm trên giường bệnh rên xiết hàng ngày. Chúa có thương xót gia đình này vì họ bằng lòng tin Chúa, sau một thời gian cầu nguyện, bụng người này xẹp xuống, ăn uống được, rồi đứng dậy đi đứng trong nhà, một vài tháng sau không còn ai biết người ấy đã từng mắc bệnh nằm chờ chết. Mặc dầu cả gia đình vẫn biết ơn Chúa – Nhưng không tin đó là quyền năng của Đức Chúa Trời, không đến nhóm thờ phượng Chúa như đã hứa. Người thanh niên này sau đó tiếp tục rượu chè như trước, sau một năm tôi có ghé lại thăm và biết người ấy đã qua đời do bệnh tình tái phát, gia đình thú nhận họ xấu hổ vì không thực hiện đúng như lời hứa.  

 

Lời Chúa chỉ về kinh nghiệm trong sự cầu nguyện: “Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện..” (Gia Cơ 5: 13) Chịu khổ là trạng thái hoàn toàn tự nguyện không phải do hoàn cảnh bắt buộc. Không phải nghèo là khổ, vì “Người giàu cũng khóc”. Ai nói Yêu là hạnh phúc thì những thi sĩ lại nói “Yêu là chết ở trong lòng…” Hay khi mất người yêu “Người đi một nữa hồn tôi mất, một nữa hồn tôi bỗng dại khờ.” Chịu đựng nỗi khổ bằng cách cầu nguyện sẽ gia tăng thêm đức tin cho con cái Chúa, những đau khổ sẽ tan biến, những nỗi buồn lo không còn. Chúa Giê Su đã làm gương cho các môn đồ trong vườn Ghết-sê-ma-nê bằng cách cầu nguyện trong cơn đau khổ. Chúa Giê Su biết Ngài sắp chịu khổ hình trên thập tự giá Ngài đã cầu nguyện với một tấm lòng tan vỡ, khiến cho mồ hôi cứ vả ra trên mặt, trên người, rơi xuống từng giọt, từng giọt như máu từ tim Chúa chảy ra. Nhờ sự cầu nguyện hết lòng với trái tim tan nát mà lúc Chúa bị treo trên thập tự giá mọi người đứng xung quanh không nghe một tiếng rên xiết đau đớn nào trong bảy lời nói sau cùng của Chúa Giê Su. Cuộc sống của loài người được các triết gia gán cho một qui luật “Đời là bể khổ”. Thế nhưng loài người không chỉ biết có khổ mà còn có sự vui mừng. Sự vui mừng của người có đức tin nơi Chúa có nhiều cách thể hiện: Người dùng giọng ca, tiếng hát, người nói lên lời làm chứng chân thật, người sống yêu đời, hăng hái làm việc lành (Không cần tiền bạc), người dấn thân rao truyền sự cứu rỗi mặc dầu họ phải tuẫn đạo.v.v…

 

Lời cầu nguyện có hiệu quả nhiều nhất là lời cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh. Không thể kể hết tất cả những lời cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh và mọi người được Chúa chữa lành bệnh trên thế giới này. Biết bao lần tôi đã mắc bệnh và tôi cũng không còn nhớ hết bao nhiêu lần mỗi khi xưng tội và cầu nguyện với Chúa cách thành tâm thì bệnh tật trong tôi đều được chữa lành hết. Có một căn bệnh mà Chúa chữa lành cho tôi hơn 40 năm qua mà mỗi khi nhớ lại tôi phải “Rùng mình sởn óc”. Thời gian bệnh suyễn của tôi kéo dài khoảng 10 năm, lúc mới đầu cơn suyễn thường xuất hiện vào giữa khuya, mỗi tháng hai lần, mỗi lần lên cơn suyễn cảm giác sắp đứt hơi, khó thở kéo dài hàng một vài giờ. Những năm đầu mới khởi bệnh, một tháng chỉ bị một vài lần. Mỗi năm cơn suyễn tăng lên, nhiều lần không kể giờ giấc. Những năm trước khi tôi nhận chức vụ chăm sóc bầy chiên của Chúa mỗi tháng gần hai mươi lần, mỗi khi thay đổi thời tiết trong ngày ngực nặng như chì, cơn suyễn nỗi lên, nghẹt thở phải đi cấp cứu. Tôi uống đủ mọi thứ thuốc, đi đủ mọi thầy thuốc cả Tây y, Đông y, hay thuốc Bắc, thuốc Nam, ai chỉ mẹo gì cũng làm, nhưng không có cách nào suy giảm, sức khỏe suy nhược, thanh niên trai tráng mà chỉ khoảng 40 Kilo. Cho đến một đêm trước khi nhận quyết định hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng tôi đã cầu nguyện bằng sự thách thức với Chúa: “Nếu Chúa chữa lành bệnh suyễn cho con, con sẵn sàng nhận trách nhiệm chăn bầy chiên. Nếu Chúa không chữa lành con xin từ chối chức vụ này, một người hầu việc Chúa không thể mang căn bệnh suyễn mà làm gương về sự chữa bệnh cho các tín đồ được.”  Tôi nhận ra mình đã có tội vô tín ở trong tâm trí mặc dầu về niềm tin tôi vẫn nói mạnh mẽ sự chữa lành bệnh tật. Bởi sự ăn năn tội mà Chúa đã tha thứ và chữa lành bệnh suyễn từ đó đến nay, tất cả những triệu chứng suyễn không còn xuất hiện. Trong giai đoạn bị suyễn tôi có đi Đà Lạt và không khí lạnh nơi đây đã từng làm cho tôi suýt chết. Những năm đầu sau khi Chúa chữa lành bệnh tôi thử đi Đà Lạt nhưng không có gì xảy ra, Những năm gần đây tôi đi đến Washington thủ đô nước Mỹ giữa cơn bão tuyết, rét run người cũng chẳng có triệu chứng nào của bệnh suyễn tái phát. Thật tạ ơn Chúa về quyền năng chữa bệnh kỳ diệu. Tôi nhận biết sự chữa bệnh phải làm đúng với lời Chúa, tôi ăn năn tội mà trước đây tôi không hề nghĩ đến, tội kiêu ngạo trong tâm trí, tội giả dối bề ngoài, miệng nói mà lòng lo sợ. Vì những tội lỗi kín giấu không ai thấy tôi phải chịu đau khổ suốt một thời gian dài. A-men!

 

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng                 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi