Bếp ăn tình thương-phúc âm

BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG-PHÚC ÂM

Gia cơ 2:17b “Nếu đức tin không sinh ra việc làm thì tự mình nó chết.”

 

Có những tuổi thơ bất hạnh, có những gia đình bất hạnh không ai có thể tưởng tượng ra được. Đó là những hình ảnh của những em bé từ vài tháng tuổi hoặc lớn hơn điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, có em não úng thủy đầu to hơn quả banh da, có em bệnh tim, có em bệnh đường ruột, gan, tiêu hóa.v.v…Phần lớn những gia đình bệnh nhân ở các vùng quê xa xôi, nghèo thiếu, có người bán vườn, bán đất, bán nhà để chạy chữa cho con cái của họ. Một sáng Chúa nhật đầu năm 2007 tôi được khải tượng của Chúa cho thấy mình có thể làm được gì để góp phần giúp cho các mảnh đời bất hạnh này không? Sau khi trình bày với Mục sư Nguyễn Quốc Dũng tôi được sự khích lệ cứ mạnh dạn thực hiện và cứ bước đi bằng đức tin Chúa sẽ giúp đỡ cho. Từ đó Bếp ăn tình thương ra đời, lúc bắt đầu cứ mỗi buổi sáng thứ Sáu hàng tuần các chị em phụ nữ Hội Thánh Công Bình đến nhà của tôi số 147/7 đường Nguyễn Đình Chính Quận Phú Nhuận để nấu cháo và cơm đem vào bệnh viện nhi đồng 1 tặng cho các em bất hạnh và cha mẹ các em một bữa ăn nhỏ nhoi. Sau này chúng tôi có thêm một vài chị em phụ trách truyền giáo từ Hội Thánh Nguyễn Tri Phương và Hội Thánh Ngô Gia Tự đến giúp đỡ. Ban đầu chúng tôi không có dụng cụ gì hết, nhưng lần lần Chúa ban cho đầy đủ phương tiện. Ban đầu ngân quỹ thiếu trước hụt sau, có lúc đến ngày thứ Năm tôi còn nói với Mục sư Dũng nhờ cầu nguyện để ngày mai chúng tôi có đủ tài chính tiếp tục mang bữa ăn đến cho các bệnh nhân. Lúc ban đầu là sự dâng hiến của các con cái Chúa trong Hội Thánh Công Bình và một vài ân nhân có lòng hảo tâm, sau này Chúa ban sự tiếp trợ lạ lùng từ nhiều nơi khiến cho bếp ăn của chúng tôi “gạo không hết trong thùng và dầu không hết trong bình”. Thật kỳ diệu thay quyền năng của Chúa khi đến nay chúng tôi xem lại sổ ghi chép về lương thực mà chúng tôi phải mua sắm cho bếp ăn này hàng tuần là một con số không thể tưởng 253.938.000 đồng. Những thứ mà chúng tôi mang đến cho các bệnh nhân hàng tuần trong ba năm qua gồm có: Cơm và thức ăn, Cháo dinh dưỡng, Sữa, Mì gói, Quần áo cũ. Một trong những người tham gia phân phát thức ăn mà cũng tham gia truyền giáo tích cực trong bệnh viện có chị Lê Thị Mai mang về cho Hội Thánh của chị 80 linh hồn tin nhận Chúa, phân nửa còn lại chị cầu nguyện cho họ tại Bệnh viện. Chị cũng được ơn cầu nguyện Chúa chữa bệnh cho một số em được lành bệnh và gia đình họ đều tin nhận Chúa, như bé Anh Khang 2 tuổi ở Kiên Giang, bé Quỳnh Như 8 tuổi ở Vĩnh Long, Bé Quang Nhật 4 tháng tuổi nhà ở Cai Lậy.v.v…Từ ngày 15/11/2009 một chị em trong bếp ăn là chị Hồ thị Mỹ Dung tình nguyện sang bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để chăm sóc cho các em nhỏ nhiểm HIV từ bệnh viện nhi đồng chuyển sang, chị mang theo mỗi tuần 50 phần cơm cháo cho họ và ngồi lại an ủi, làm chứng về Chúa cho thân nhân của các em để họ tiếp nhận Chúa Giê Su và nhờ cậy Chúa giúp đỡ. Trong bếp ăn có những người trẻ mà cũng có người cao tuổi tất cả đều vui vẻ làm việc với tinh thần yêu thương như Chúa dạy trong Kinh Thánh, không ai có lương bổng hay được thù lao gì hết nhưng tất cả tự nguyện làm công việc Chúa cách trung tín hết lòng. Chị Bùi Thanh Tâm, 68 tuổi mới tham gia bếp ăn tình thương-phúc âm trong 6 tháng qua đã viết cho tôi những lời làm chứng thật cãm động: “Nhờ phát cơm và cháo cho bệnh nhi và những thân nhân của các em tôi đã làm quen được một số người đang nuôi con cháu trong bệnh viện và tôi đã làm chứng về Chúa Giê Su cho họ. Một ngày kia trong lúc tôi cầu nguyện cho cháu Hồ thị Như Ý, 5 tuổi bị lỗ dò hậu môn, giường kế bên cháu có một bà bế cháu ngoại ra nói với tôi nhờ  cầu nguyện cho cháu của bà với, cháu đang bệnh rất nặng. Tôi đã làm chứng cho bà và bà tin nhận Chúa, sau đó cháu của bà qua khỏi cơn giải phẩu, sức khỏe tốt, mẹ cháu vui mừng cầu nguyện tin Chúa, ngày hôm sau bà nội cháu cầu nguyện tin nhận Chúa, mấy hôm sau cha cháu cũng tin Chúa. Cảm tạ Chúa”. Gần ba năm qua mục vụ cứu giúp ban đầu đặt tên là “Bếp ăn tình thương” sau này chúng tôi thấy mục đích cứu giúp cần phải làm đúng mục đích lời Chúa dạy nên chúng tôi sửa lại tên là “Bếp ăn tình thương-phúc âm”. Từ đó ngoài buổi làm việc ngày thứ Sáu chúng tôi đã ngồi lại với nhau để học lời Chúa và cầu nguyện mỗi thứ Ba hàng tuần.

Mục vụ giúp đỡ cho các bệnh nhi trong bệnh viện có một bữa ăn miễn phí vào ngày thứ Sáu hàng tuần do tôi phụ trách chung, cô Mỹ An phụ trách nồi cháo dinh dưỡng, cô Phụng Kiều phụ trách nấu cơm, các chị Tuyền, Vân, Linh, Ánh, Thoa, Trinh, Châu, Hà, Xuân, Uyên, Út, Tiên, thầy Công.v.v… làm đồ ăn và vào bao bì. Bếp ăn này được nấu ngay tại nhà của ba má tôi sau đó các chị về nhà nghỉ ngơi, riêng tôi thuê xe chuyên chở vào bệnh viện để tôi và các chị Mai, Mỹ Dung, Tâm, phân phát cho những bệnh nhi  và thân nhân của các em từ những vùng nông thôn lên thành phố điều trị cho con cháu về những căn bệnh hiểm nghèo: Có những trẻ em nhiểm HIV, có những em  nhiểm chất độc da cam biến dạng hình thể, có những em bệnh thần kinh, có những em bệnh úng thuỷ v.v…Các em này có nhiều nỗi bất hạnh lại còn thiếu mất tình thương vì cha mẹ bỏ rơi không quan tâm đến. Nhiều gia đình quá nghèo khổ nên coi các em như là những gánh nặng cho gia đình. Mục vụ cứu giúp của chúng tôi không phải chỉ cung cấp thức ăn mà còn dâng trình những hoàn cảnh của họ lên cho Chúa, chúng tôi hiệp nhau cầu nguyện xin Chúa an ủi gia đình họ, xin Chúa chữa bệnh, xin Chúa tiếp trợ cho hoàn cảnh nghèo khó của họ. Đức tin của các chị em trong Bếp ăn tình thương-phúc âm mỗi ngày mạnh mẽ hơn vì kinh nghiệm được quyền năng của Chúa qua những phép lạ của Chúa đã giúp đỡ cho công việc của chúng tôi. Tình yêu thương của các chị em trong bếp ăn tình thương mỗi ngày hiệp một với nhau qua tinh thần tự nguyện làm việc, sự gắn bó những chị em tại Hội Thánh Công Bình và các chị em nhóm tại những Hội Thánh khác thật vui vẻ, có những khó khăn có những thử thách nhưng chị em vẫn trung tín hầu việc Chúa và học hỏi lời Chúa để làm theo đúng đường lối của Chúa.

Những khi ngồi lại cầu nguyện và học lời Chúa vào ngày thứ ba chúng tôi kể lại cho nhau nghe những câu chuyện về quyền năng Chúa thật tuyệt vời: Chúa đã giúp đỡ cho những em bé bệnh tật nghèo nàn như hoàn cảnh của em Huỳnh Bảo Chương quê tại ấp Trung Hưng I, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu bị đau túi mật phải nằm viện điều trị một tháng rưỡi, khi chuẩn bị xuất viện tiền đóng viện phí lên đến hàng chục triệu, gia đình khóc lóc, chị em trong bếp ăn tình thương cầu xin với Chúa, việc lạ xảy ra là Chúa cảm động lòng Ban giám đốc bệnh viện đã miễn tiền viện phí cho em. Bé Nguyễn Trọng Tứ 9 tuổi quê tại ấp An Lạc, xã An Phước, huyện Tâm Hồng, tỉnh Đồng Tháp sau khi giải phẫu xương hàm mặt và chữa trị, gia đình không đủ tài chính để trả tiền viện phí, gia đình em được quyền năng Chúa thương xót, bệnh viện đã miễn các chi phí điều trị cho em.

Nhờ Bếp ăn tình thương-phúc âm mà tôi và các tín hữu làm việc này thấy Chúa ban ơn phước cho gia đình mình thật lớn lao không kể xiết. Mỗi khi nghe những em bé bị bệnh tật rên xiết đau đớn chúng tôi không ai khỏi xót xa rơi lệ, có những em bị cha mẹ ruột thịt vứt bỏ ngoài hành lang không ai không đau xót tội nghiệp cho những số phận hẩm hiu của những linh hồn bị đoạ đày. Đối với Cơ Đốc nhân khi làm việc cứu giúp chúng ta không chỉ lo về phần xác nhưng còn phải quan tâm đến phần hồn, có những con người bất hạnh về phần xác thịt mà tin nhận Chúa Giê Su làm Cứu Chúa thì linh hồn của họ cũng được giải cứu và được hưởng sự sống đời đời.

Chúng tôi những chị em đang hầu việc Chúa trong “Bếp ăn tình thương-phúc âm” hằng cảm tạ Chúa không thôi vì Ngài đã cho chúng tôi được cơ hội cứu giúp chia sẻ tình thương của Chúa trong cộng đồng những người bệnh tật nghèo khổ của dân tộc Việt Nam cũng như được cảm thông và chia sẻ bởi nhiều người trong đó có Ban giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 cùng với nhiều người mặc dầu chưa tin nhận Chúa. Chúng tôi nhận thêm được quyền năng Thánh Linh trong sự chữa lành bệnh tật và sự cứu rỗi linh hồn. Xin mọi người cầu nguyện Chúa ban thêm năng lực tươi mới cho tất cả các thành viên trong “Bếp ăn tình thương-phúc âm” làm trọn thiên chức Chúa giao cho.  

                                                                                                                                                                                                Trưởng ban mục vụ Nguyễn thị Ngọc Thu     

 

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi