Cảm xúc đã trở lại!

 

 

                                         Cảm xúc đã trở lại


                Tôi sinh ra ở Hạ Long Bay, lớn lên tại thành phố Hoa Phượng đỏ, trưởng thành ở thành phố Hà Nội, và bây giờ lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Gia đình tôi từ bao đời qua đều không có tôn giáo nào, khi cha tôi còn sống thì thờ ông bà, bây giờ cha tôi mất gia đình chúng tôi thờ cha.

Một sự kiện đến với tôi làm thay đổi cuộc đời tôi vào mùa hè năm 2006. Có một ngày, một ngày mà tôi nhớ mãi từ Hoa Thịnh Đốn đến Việt Nam trong bữa cơm thân mật với gia đình, có một Mục Sư ở Mỹ về nói về con một:

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đền nỗi đã ban tặng phẩm quý nhất con một của ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị chết mất nhưng được sự sống đời đời” Sau đó ông mục sư nói tiếp rằng: Và bây giờ ngài đang ở đây với chúng ta.Vậy ngài là ai? Đó là con một của Đức Chúa Trời là chúa Giê-Su. Ông nói về cuộc sống trong nhân gian cho tôi nghe, ông ví von cuộc đời con người qua ngôn ngữ của cây dược thảo:

- Cuộc sống thế gian bộn bề dâu bể đời sống con người đắng cay như cây lô hội,

- Ganh ghét như cây húng quế,

- Bị trù dập như cây rau mùi,

- Quyền lực và sức mạnh như rau thì là,

- Chống lại nhau là cây cam thảo,

- Hờ hững với mọi người xung quanh là anh mù tạt.

Vậy con đường duy nhất để nhân loại đến cùng Đức Chúa Trời là tin vào Chúa cứu thế Giê Su. Ai tin Ngài thì được cứu rỗi, ai không tin thì sẽ bị hư mất. Để được Người cứu vớt phải chấp nhận đến với con đường người đã đi và ta nên lựa chọn Giê-Su thay vì cõi đời tạm. Đến với Ngài ta sẽ phải sống ra sao và sống thế nào.Vậy :

 -  Hãy sống sạch sẽ như cây Bài Hương.

 -  Được người che chở bảo vệ như cây Vạn Niên Thanh.

             -  Được học tập những đức hạnh cao quý như cây Xôn Thơm.

             -  Có tính tương trợ, tiết kiệm như cây Cỏ Xạ Hương.

             -  Thân mật tình cảm ấm áp như cây Bạc Hà.

             -  Tự trọng của người Việt Nam như cây tỏi.

             -  Cuối cùng phải có tính làm ơn như cây Nữ Lang.

Tối đó tôi nghe mà không chớp mắt như nuốt từng lời, mặc dù tôi chưa hiểu biết gì về Chúa Giê-Su, sáng hôm sau ông trở về Mỹ.

Niềm vui thật sự đến với tôi vào tháng 12 năm 2006 tôi đã được mục sư ở Hội Thánh Công Bình làm lễ Báp Têm cho tôi để tôi chính thức trở thành con cái trong nhà Chúa, được đến Hội thánh Tin Lành Công Bình học lời Chúa, ông mục sư ở Hội thánh Công Bình đã giảng lời Chúa cho tôi nghe rất nhiều mỗi ngày một ít, cảm tạ Chúa đã cho gia đình tôi gặp ông mục sư khi đức tin chúng tôi còn chưa mạnh, niềm tin còn chưa lớn, mọi thứ đều mới lạ với chúng tôi ông nói:

- Hãy sống như lúa mì đừng như cỏ dại.

- Hãy bay đi như chim ưng mà không mệt mỏi.

- Hãy ôm nhau, bắt tay nhau như tình yêu của Chúa, đừng ôm nhau như cái ôm của Giu-Đa Ích-ca-ri-ốt.

- Hãy mạnh mẽ trong Chúa mà không hề thủ đoạn.

Ông giảng giải cho tôi rất nhiều những điều tôi chưa hiểu. Bởi vậy với tôi Tin Lành là tin tức tốt lành nhất mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Tôi háo hức mong đến ngày Chúa Nhật để được đến nhà thờ, học Kinh Thánh, hát thánh ca tôn vinh ngài với Hội thánh. Được gặp gỡ rất nhiều người dễ thương trong Hội Thánh họ dễ thương như tên Công Bình mà Hội Thánh đã đặt ra. Nhưng con đường đến với Chúa không phải dễ dàng đâu, không bằng phẳng như ta nghĩ, phải vượt qua rất nhiều thử thách. Cái khó đầu tiên là phải vượt qua chính bản thân mình. Cái khó thứ hai là phải vượt qua mọi thói quen xấu của cõi đời này. Cái khó thứ ba là phải từ bỏ mọi cám dỗ của thế gian, v.v…

            Hiện tại tôi  là con người đang sống trong thế gian, biết là quy luật của cõi đời tạm này khi mới sinh ra con người không mang gì đến thế gian, nhưng lại được mang sẵn rất nhiều tính nết của trần thế. Trong cuốn “Đất lề quê thói” (Phong tục Việt Nam) có viết rằng người mình phần đông thường ranh vặt, quỷ quyệt, bộ tịch lễ phép mà hay khinh khi nhạo báng, tâm địa nông nỗi, khoác lác, hiếu danh.v.v…Cái quan trọng là chúng ta có đủ can đảm nói lên những điều xấu của mình hay không? Đó là điều tối kỵ! Có dám gạt bỏ tự ái, để nhìn thẳng vào sự thật cố gắng sửa chữa để hoàn thiện mình trong Chúa hay không? Quả thật khó quá! Và rồi ông mục sư quản nhiệm Hội thánh đã giảng Kinh thánh trong một ngày Chúa Nhật : Không có gì quá khó nếu ta gắng công học lời Chúa, làm theo lời răn dạy của Chúa nhịn thì phải nhục, hãy thương yêu kẻ thù của ta, đói thì cho ăn khát thì cho uống. Cũng như Chúa đã tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng ta. Sau cùng chúng ta sẽ được nhiều điều tốt lành bởi tình yêu của Chúa. Ông trích dẫn những đoạn Kinh thánh: “ Hãy ở với nhau cách nhân từ đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” Ê-phê-sô 4:32

Những lúc tôi đã bị vấp ngã, đã gặp phải thử thách, tôi đã mất hết lòng tin và tôi sực nhớ lại ông mục sư quản nhiệm giảng. “ Khi người ta nói rằng: Bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đờn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu”   I Tê-sa-lô-ni-ca 5:3. Rồi ông khuyên con cái Chúa qua Kinh Thánh: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” Ê-phê-sô 4:29 và mong rằng con cái Chúa có sự hiệp một trong Chúa, hãy gạt bỏ những chuyện đã qua trong quá khứ và nhìn thẳng đến tương lai, đến với Chúa và chào đón người sắp trở lại.

“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sụ lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-su Christ là quí hơn hết, ngài là chúa tôi và tôi vì ngài mà liều bỏ mọi điều đó. Thật, tôi xem những điều đó  như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” Phi-lip 3:8.

Gần đây nhất là tháng 4 năm 2010 chủ đề “Mạnh mẽ trong Chúa” do mục sư Khang giảng dạy:

- Mạnh mẽ trong Chúa mà cứ rượu bia, bà nọ bà kia thì có mạnh mẽ được không?

- Trong Hội thánh không có sự hiệp một liệu có mạnh được không?

- Nói đằng Đông làm đằng Tây thì có mạnh được không?

- Lấy danh Chúa mà làm chơi nhằm cho mục đích cá nhân thì có  mạnh được không?

Tôi rất thích nghe ông mục sư Khang giảng và hay nhất là ông trích một câu thơ để răn dạy con cái Chúa mà tôi thấy rất sâu sắc: “Bề ngoài thơn thớt nói cười bề trong nham hiểm giết người không dao” thì mạnh làm sao được.

Cuối cùng tôi đã hiểu ra, khi mới sinh ra không mang gì đến thế gian, khi rời khỏi cõi tạm này cũng chẳng mang đi được gì. Phần thưởng cao quý nhất là được về nước của người trên thiên đàng.

             Sau một khoảng lặng, tôi mất niềm tin trong Chúa, bởi tại tôi đã đặt niềm tin không đúng chỗ. Nhưng bây giờ đức tin của tôi đã mạnh mẽ trở lại, không có ma quỷ nào cám dỗ được. Tôi sẽ cố gắng học tập những điều dạy của Chúa qua các mục sư diễn giải vào mỗi Chúa Nhật. Con cảm ơn Chúa rất nhiều, cảm ơn Cha nhân từ đã cứu vớt đời con dù sớm hay muộn đều không bao giờ quá trễ.

              Cũng giống như cây me đất - Cảm xúc đã trở lại

                     

                                  Nguyễn Thị Tuyết

          Hội thánh Baptist Công Bình, P.5 Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.                              

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi