Ma quỷ sợ ai?

MA QUỶ SỢ AI?

 

Qua câu chuyện kể lại của một tân tín hữu trong buổi thăm viếng tuần vừa qua tôi muốn kể lại để  mọi người suy ngẫm. Bà Lẹ tin Chúa cách đây vài tháng, dầu có đức tin nơi Chúa nhưng bà chưa hiểu rõ về quyền năng của Chúa. Một tuần trước đây bà nằm trong phòng ngũ, chưa chợp mắt nhưng bà đã thấy một bóng đen xuất hiện trong phòng, sau đó bà cảm thấy dường như toàn thân bất động, bà cảm thấy có ai đó đè thật chặt khiến bà không thể xoay trở gì được, bà biết mình bị ma đè (bóng đè) bà rất sợ hãi và theo thói thường của người thế gian bà lâm râm đọc câu kinh kệ “Nam mô a di đà phật!”. Nhưng bà không thấy gì thay đổi, ngay lúc đó bà nhớ lại bà đã cầu nguyện tin Chúa và ma quỉ chắc chắn phải sợ Chúa. Vì vậy bà lớn tiếng nói nhơn danh Chúa Giê Su và nói tiếp “Mầy là ma mầy phải sợ Chúa.” Ngay lúc ấy toàn thân bà liền được giải thoát, lòng bình an bà biết có Chúa thật sự và từ đó đến nay bà không còn cảm thấy sợ hãi quyền lực của ma quỷ nữa.

Ma quỷ có sợ người giàu? Ma quỷ có sợ người quyền thế? Ma Quỷ có sợ người tốt, người lương thiện? Nhìn vào gương mặt bị nhiều nếp nhăn nhúm để nghe bà thuật lại cho chúng tôi biết ý trời còn cho bà sống để làm chứng rằng ma quỷ sợ có Chúa trên trời. Cuộc đời bà đã mất tất cả về tinh thần lẫn thể chất nguyên do chồng bà “tặng” cho bà một ca a-xít. Cuộc đời bà trở nên vô cùng đau khổ trước khi gặp Chúa. Đó là câu chuyện kỳ diệu về quyền năng và ân điển Chúa cứu thật lạ lùng để bà được tin nhận Chúa và thuật lại câu chuyện này cho chúng tôi nghe. Quê bà Lẹ tại Cà Mau, ba mẹ bà trước năm 1975 là chủ tiệm vàng Kim Tuyến mà ai quê tại Cà mau cũng đều biết. Khi tôi hỏi bà có biết gia đình ông bà Ngô Minh Dậu không? Mặt bà vui lên nói với tôi: “Bà Dậu là bạn của mẹ tôi, và ông Dậu là chủ tiệm vàng Việt Tiến đã từng cầu nguyện xin Chúa đuổi quỷ cho chế của tôi”. Xuất thân từ gia đình giàu có nhưng bà có một lương tâm trong sạch, biết thương người, mỗi khi nhìn thấy những người đói rách thiếu cơm ăn áo mặc bà khóc nức nở và nhiều lần đã giúp đỡ cho họ. Vì lòng thương mến những người nghèo khó nên bà quyết chí lấy một người chồng dân giã không giàu có để tạo cơ hội giúp cho chồng tiến thân. Ước mơ đạt được khi bà kết hôn với một người thanh niên nghèo khó và cùng với ông xây dựng cơ đồ, ông bà có được hai con trai và một con gái đã lớn khôn, có gia đình. Sự nghiệp càng ngày càng phát triển, năm bà trên bốn mươi tuổi gia sản của ông bà có ước lượng trên bốn ngàn lượng vàng cách đây hơn mười năm. Kể từ lúc ông trở thành “Đại gia” của tỉnh Cà Mau tình nghĩa vợ chồng của thuở hàn vi không còn quan trọng, bên cạnh ông lúc nào cũng có những “cô gái chân dài, da thơm trắng bóc, tuổi tác đáng bằng con cháu.” Ông thường gây gỗ với vợ con, con trai ruột ông coi còn tệ hơn “người dưng nước lã”. Ông buôn bán máy tàu nhưng khi con ông mua lại theo đúng giá với thương lái ông không bán mà còn đòi giá cao hơn. Ông thưa kiện vợ con để tranh đoạt tài sản khiến gia tài trong nhà ngày càng cạn kiệt. Cho đến một hôm trong lúc bà đang nằm ngũ ông đã lén đến bên giường “tắm” cho bà nguyên ca a-xít từ trên xuống dưới. Những ngày tháng sau đó bà sống trong tình trạng khủng hoảng vô cùng tận, sự đau đớn phần thân thể cùng với nỗi đau về tinh thần. Sự thiệt thòi về nhan sắc của khuôn mặt cùng với nỗi đau mất hết tài sản của cải mà bà đã đổ ra biết bao công sức để gầy dựng nên. Chồng bà vẫn tiếp tục thi hành “lệnh truy đuổi”, cuộc sống của bà trở nên tối tăm và tuyệt vọng. Nhưng giờ đây bà biết đó là “Ý Chúa”. Nếu cuộc đời của bà không qua “khúc quanh” đặc biệt này bà không bao giờ có cơ hội để biết Chúa, và nếu bà chết đi trước khi tin nhận Ngài thì linh hồn bà sẽ ở hỏa ngục đời đời còn kinh khiếp hơn biết bao lần hoạn nạn mà bà đã gặp phải. Thật tạ ơn Chúa vô cùng vì ý của Ngài thật cao siêu nào có ai hiểu hết. Tâm sự của bà Lẹ chấm dứt bằng sự cầu nguyện xin Chúa ban cho cuộc đời bà bình an, được thỏa lòng có đủ ăn đủ mặc hàng ngày .

Với những lời làm chứng bằng kinh nghiệm sống của bà Lẹ nhắc nhở cho chúng tôi rất nhiều về những điều mà thế gian không sợ Chúa luôn bị Chúa bắt phục, đó là sự trông cậy vào tài sản giàu có vì tưởng rằng nhờ đó mà có hạnh phúc. Nhưng thực tế cho thấy “Càng cao danh vọng càng dày gian  nan.” Những người tưởng rằng cuộc đời sẽ bình an và được hạ cánh an toàn sau khi sa cơ thất thế, nhưng trong Chúa mới có sự bình an thật và  “Cất cánh bay cao như chim ưng.” sau khi bị cuộc đời hất hủi, tình người phôi phai. Cuộc đời này có ma quỷ thật, không phải là chuyện đùa hay là chuyện hù dọa người yếu bóng vía. Ma quỷ trong bóng tối, đe dọa mọi người và hành hại nhiều người, những người không có Chúa vì đó sống trong nỗi sợ hãi. Những người tin nhận Chúa và sống trong sự hiện diện của Ngài luôn được bình an. Cuộc đời dầu mất hết tiền bạc tài sản nhưng vẫn có niềm vui của sự sống. Cuộc sống dầu bị người thân yêu phản bội, nhẫn tâm hãm hại vẫn được Chúa gìn giữ thoát khỏi nguy nan. Ý trời là điều kỳ diệu lớn lao vô cùng không ai có thể chối cãi. Lời Chúa đã phán rằng: “ Nhưng ai trông đợi Đức Giê Hô Va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mõi.” Ê-Sai 40:31.

Nguyện xin Chúa ban cho mọi người vững tin nơi Chúa trước những cám dỗ của sa tan, đắc thắng mọi sự thử thách và tìm được ước mơ của cuộc đời theo những lời khuyên dạy của Chúa.                   

                                                                        Mục sư Nguyễn Quốc Dũng


 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi