Đại Hội Baptist

XIN HÃY SAI CON

Ê-sai 6:8

Bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời Đại Hội Liên Hữu Baptist Việt Nam tại Mỹ đã làm vinh hiển danh Chúa: “Chưa có một Đại Hội Baptist Việt Nam tại Mỹ trong 27 lần qua có số đại biểu ghi danh tham dự đông như Đại Hội lần này”. Chủ đề của Đại Hội được trích dẫn trong Ê-sai 6:8 “Xin hãy sai con”. Các Mục sư và những nhà truyền giáo cùng với đại biểu của các Hội Thánh Baptist Việt Nam trên toàn nước Mỹ đến tham dự Đại Hội là 1.022 người. Đại biểu đến từ Việt Nam có 6 người. Chương trình được tổ chức tại Thủ đô Washington từ ngày 4/7/2012 đến ngày 7/7/2012.

 

Những điều thông thường của mỗi Đại Hội Tin Lành đều giống nhau như việc giảng dạy lời Chúa, ban hát thờ phượng tôn vinh Chúa, tĩnh nguyện, làm chứng, bầu cữ BCH, tường trình của các Liên đoàn Truyền giáo, Liên đoàn Nam giới, Liên đoàn Nữ giới, Liên đoàn Thanh Thiếu Nhi, Viện Thần Học, Văn Phẩm Nguồn sống. Khích lệ các đại biểu tinh thần dấn thân hầu việc Chúa theo lời Chúa gọi “Ðoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi. (Ê-sai 6:8) Điều này đã dấy lên tấm lòng nhiệt thành sốt sắng hầu việc Chúa của nhiều Đại biếu, họ đã đưa tay lên và tiến về phía trước để các tôi tớ Chúa đặt tay cầu nguyện sai phái họ vào những đồng lúa chin vàng sẵn cho mùa gặt.

 

Chương trình ca nhạc thánh truyền giảng của Đại Hội thật đặc sắc, không phải vì có những ca sĩ Tin Lành đến từ Việt Nam như Haghim, Bích Vân. Nhưng các tiết mục ca múa nhạc kịch của các Hội Thánh Baptist địa phương tại nước Mỹ đã làm cho chương trình trở nên sống động hấp dẫn. Những thanh thiếu niên thế hệ thứ Hai của người Việt tại Mỹ bắt đầu quên bớt tiếng Việt và văn hoá Việt Nam. Trong đêm ca múa nhạc kịch của Đại Hội đã đem lại cho nhiều đại biều cảm xúc khi nhìn thấy các em thiếu niên mặc những chiếc áo bà ba, quăng chài lưới bắt cá, múa những chiếc nón lá xinh xắn dễ thương của các em Hội Thánh Baptist Philadelphia hay vở  kịch em bé đánh giày với lòng tự trọng không tham lam, không dối trá đã làm cảm động ông nhà giàu tin nhận Chúa của Hội Thánh Baptist Colorado . Chương trình đêm ca nhạc thánh này đã thu hút người tham dự thật đông, đầy kín cả hội trường mà không còn đủ chỗ cho người đến sau.          

 

Song song với chương trình thờ phượng của Đại Hội là chương trình Thánh Kinh hè dành cho các em thiếu nhi con của các ông bà Mục sư, các Đại biểu từ xa về tham dự Đại Hội. Trong khi người lớn nhóm thờ phượng con em của họ được các nhóm chuyên môn tổ chức Thánh Kinh Hè (Vacation Bible School gọi tắt là VBS) đến từ các tiều bang Texas, Cali tình nguyện đến giúp đỡ dạy Kinh Thánh và sinh hoạt với 170 em thiếu nhi của Đại Hội. Một chương trình đáp ứng cho nhu cầu thuộc linh của các em thanh thiếu niên cùng đi với cha mẹ đến tham dự Đại Hội là Mục Vụ Anh Ngữ dành cho các thanh thiếu niên, phần lớn vì các em không thể hiểu hết tiếng Việt mà số tham dự lên đến 300 em nên các Mục sư trong ban tổ chức phân công cho những Mục sư Việt nhưng giỏi tiếng Anh, giảng dạy, sinh hoạt cho các em cùng thời gian của người lớn đang thờ phượng Chúa. Cuối chương trình các em còn được thực hành một bài học của tình yêu thương bằng cách mang 15 ngàn phần quà bánh phân phát cho những người nghèo trong khu vực lân cận của Đại Hội. Nhờ cách tổ chức chu đáo quan tâm đến thanh thiếu niên và nhi đồng nên Đại Hội không chỉ khích lệ cho Đại Biểu là những người trưởng thành tinh thần vâng phục Chúa mà còn dạy dỗ những bài học Kinh Thánh thực hành cho giới trẻ để các em có cơ hội hoà nhập vào văn hoá xã hội của thế giới để tiếp tục sứ mạng rao giảng phước lành của Chúa cho thế gian. 

 

Trong chương trình Đại Hội có một buổi huấn luyện cấp tốc (Workshops) dành cho các đại biểu tự chọn lựa về các đề tài: Giải quyết xung đột trong Hội Thánh, Phương cách tìm mời Mục sư, Tình trạng dẫn đến ly hôn, Dạy Kinh Thánh năng động, Đào tạo môn đệ, Thành lập ban nam giới, Thế hệ trẻ trong Hội Thánh, Các tín lý lớn, Lãnh đạo hữu hiệu. Những đại biểu tham dự chương trình này đều cảm thấy rất hào hứng vì họ được hướng dẫn đúng với nan đề mà họ đang quan tâm. Những đại biếu này trở về với tâm trạng vui mừng vì các gánh nặng đã được trút bỏ. Ngoài ra chương trình Đại Hội cũng có hai buổi làm chứng về ơn phước của Chúa và những phép lạ Chúa đã làm cho con cái Chúa khắp nơi. Những buổi làm chứng này thu hút rất đông người tham dự và theo dõi cho đến giờ phút cuối hơn 11 giờ khuya. Niềm vui của Đại Hội lần thứ 28 năm nay được nhân rộng bởi chương trình đi ra làm chứng đạo cá nhân cũng như tất cả các tiết mục trong các ngày Đại Hội đều được trực tuyến trên Internet. Đài truyền hình SBTN-DC cũng làm hai bài phóng sự về đêm khai mạc đại hội và chương trình thanh niên Baptist Việt Nam phân phát mười lăm ngàn phần thức ăn cho người nghèo với chủ đề “Stop hunger now” phát sóng trên toàn nước Mỹ.         

 

Kết quả vinh hiển cho danh Chúa được nhìn thấy qua những tấm lòng khao khát Chúa và yêu mến Chúa của những người đến tham dự rất đông và từ nhiều nơi xa cũng có mặt, ban tổ chức quàn lý và điều hành được ơn Chúa qua công việc phân công cho các tiểu ban: Ẩm thực, Tiếp tân, Âm thanh, Ánh sang, Kỹ thuật , Y tế, In ấn tài liệu.v.v... Những tôi tớ Chúa và con cái Chúa có thái độ rất lịch sự và ân cần trong cư xử và việc phục vụ. Hàng trăm lần các tín hữu đem xe đến phi trường đón rước các tôi tớ Chúa và các tín hữu về dự Đại Hội. Ban tiếp tân và các tiểu ban phục vụ, những người dâng thời giờ, tiền bạc, sức lực, công lao cho Đại Hội không hề than vãn mà lúc nào cũng tươi vui mừng rở. Mặc dầu ai nấy đều phải tự túc tiền vé máy bay, đóng tiền ghi danh và ăn ở tại Đại Hội kể cả những người như tôi từ Việt Nam lần đầu tiên đến dự Đại Hội Baptist, ai nấy đều cảm nhận mình được vui mừng và có phước, vì được chứng kiến Chúa đã chúc phước cho đại hội theo như lời Kinh Thánh “Ban cho có phước hơn nhận lãnh”. Những ngày còn lại trước khi rời Mỹ trở về Việt Nam Chúa đã dùng Ông bà Mục sư Phạm Mỹ Phước và các tín hữu tại Hội Thánh Baptist Philadelphia tiếp đãi ân cần, lo liệu về chỗ ăn chỗ ngủ mặc dầu trách nhiệm tiếp tân tại Đại Hội đã xong, nhưng công việc của tình yêu thương trong Chúa hằng còn mãi mãi. Nguyện xin Chúa ban phước trên Hội Thánh Philadelphia như lời Chúa đã khen ngợi Hội Thánh Phi-la-đen-phi trong sách Khải Huyền 3:11 “Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.”

 

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                     

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi