Phần thưởng của trung tín

 “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” Giê-rê-mi 33:3

 

Mỗi khi ngồi nhớ lại những khó khăn, nghèo thiếu, nguy hiểm hay những bệnh tật trong cuộc đời tôi thường tìm một câu giải đáp thỏa đáng cho chính mình. Lúc thì tôi cho rằng “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.” Lúc thì tôi cho rằng gian nan nguy hiểm là những khởi sự tốt lành rèn luyện ý chí cho mình như người đời hay nói: “Vạn sự khởi đầu nan”.v.v…Tuy nhiên điều đó chỉ mang lại niềm an ủi tạm để chờ thời. Tôi đã đi từ thất bại này sang thất bại khác mà tưởng chừng không biết đến bao giờ mới qua hết. Lúc ấy câu Kinh Thánh Giê-rê-mi 33:3 “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” là phần thưởng Chúa dành cho những ai trung tín.

 

Niềm vui gia đình của tôi trong năm nay được bắt đầu bằng việc con trai tôi báo tin tốt nghiệp Đại Học Mỹ vào ngày 30-4. Sau khi phỏng vấn tại lảnh sự quán Hoa Kỳ, tôi và vợ tôi đều được cấp visa đi dự lễ tốt nghiệp này. Tiếp theo ban giám hiệu của trường thông báo cho vợ chồng tôi biết con trai ông bà là sinh viên  xuất sắc của trường nên được trường giữ lại làm việc. Niềm vui và hảnh diện trong lòng chúng tôi được tăng lên nhiều hơn. Nhưng sau khi chúng tôi trở về Việt Nam con tôi cho chúng tôi biết danh dự thì rất đáng hảnh diện nhưng nếu làm việc cho trường Đại Học lương bổng không đủ sống tại xứ Mỹ vì vậy con tôi sau đó nộp đơn xin phỏng vấn làm việc tại một xí nghiệp của Mỹ. Sau ba tháng thử việc tại công ty này vừa qua con trai tôi cho biết sau ba tháng thử việc hảng sản xuất này đã chính thức ký hợp đồng làm việc với mức lương hàng tháng của một kỹ sư mới ra trường tại Mỹ, có thể tạm đủ sống mà còn có dư chút đĩnh để chuẩn bị lập gia đình. Nếu đem so sánh với lương của một sinh viên mới ra trường tại Việt Nam đó là khoảng cách một trời một vực ngay cả hàng chục năm sau chưa chắc mức lương kỹ sư có thể bằng khởi điểm của một kỹ sư mới ra trường tại Mỹ. Lo việc ăn học cho con cái từ nhỏ cho đến ngày thành đạt quá gian nan vất vả, một chặng đường, một phần tư thế kỷ trong cuộc đời của cha mẹ mà lời Chúa gọi là trung tín. Đến bây giờ tôi mới thật sự an tâm cho cuộc sống của con mình nơi xứ lạ quê người không có bà con họ hàng. Ha-lê-lu-gia tạ ơn Chúa!

 

Theo quan niệm của người Á đông: Giáo dục con cái phần lớn trong gia đình đều giao cho người mẹ, người đời xem nhẹ việc giáo dục con trẻ ngay từ nhỏ, cha mẹ phần lớn làm việc xã hội kiếm tiền về nuôi sống cho gia đình mới là chính. Vì vậy hệ lụy của quan điểm này khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh bất hạnh: Trong gia đình con cái có cha mà cũng như không có cha, có mẹ mà cũng như không có mẹ vì cha mẹ chúng ngày đêm chỉ lo làm phận sự với đời. Lời Chúa tỏ cho chúng ta biết hoàn cảnh nghèo khó không phải là không giáo dục được con cái, hầu việc Chúa giúp cho tín hữu bao nhiêu phải nên quan tâm cho gia đình bấy nhiêu. Giúp đỡ cho vợ con dạy dỗ con cái thành người, thành tài là bổn phận của tất cả Cơ Đốc nhân không riêng vì các người lãnh đạo Cơ Đốc. Vì  công khó cho con ăn học và dạy dỗ con cái trong đường lối của Chúa từ bậc mầm non đến bậc Đại Học không phải là vô ích đâu. Công khó này chính là nhờ cậy Chúa mà cha mẹ cùng gánh vác trách nhiệm giúp cho con có đời sống tin kính trước mặt Chúa và học hành cho đến nơi đến chốn. Cha mẹ được hảnh diện và vui mừng với mọi người chung quanh vì có những người con được Chúa chúc phước.

 

Điều thứ hai, phần thưởng của sự trung tín hầu việc Chúa mà ngày nay tôi lấy làm được phước đó là những công trình nghiên cứu và phổ biến lời Chúa ra trong nhiều lãnh vực giảng, dạy, huấn luyện, viết lách, được nhiều người chấp nhận, yêu thích. Luôn ham thích nghiên cứu học hỏi lời Chúa là con đường phước hạnh mà ngày nay tôi có thể hầu việc Chúa trong nhiều lảnh vực không chỉ trong vòng tín hữu mà còn bên ngoài Hội Thánh. Tôi không sợ thất nghiệp trong công trường thuộc linh vì hiện nay rất nhiều người đang cần tôi giúp đỡ cầu thay, nâng đỡ đức tin và tâm linh. Nhiều tín hữu đã nói với tôi rằng từ ngày đi nhóm  Hội Thánh Baptist Công Bình lúc mới thành lập đến ngày nay tôi chưa từng nghe lại một bài giảng cũ của Mục sư bao giờ. Hạnh phúc của đời sống tôi là luôn được Chúa dẫn dắt vào lối công bình, đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh. Bởi vì niềm hạnh phúc lớn ấy mà tôi không bao giờ truyền dạy lại những điều khác với ơn Chúa đã ban cho. Với niềm vui và hạnh phúc gia đình tôi không bao giờ quên được những ơn lạ lùng của Chúa đã giúp đỡ trong khi satan đã tàn phá hãm hại tôi nhiều lần. Lời Chúa  giúp cho đời sống tâm linh của tôi lẫn con cái Chúa được tươi mát ngọt ngào sau những mệt nhọc toan tính ngoài thế gian. Những ngày còn trên ghế nhà trường từ phòng học đến thư viện là những việc làm tôi thích thú vô cùng: Học sáng, học chiều, học tối đối với tôi chỉ là chuyện đơn giản ham thích. Tôi yêu thích việc học tập và nghiên cứu nên sẳn sàng đầu tư tiền bạc, thời gian cho việc học. Mặc dầu có nhiều người khác hầu việc Chúa không giống mục đích với tôi, những năm tháng hầu việc Chúa đối với tôi không để dành tài sản gì lại cho cái. Tôi thấy quan điểm này ngược lại với thế gian, nhưng khi Chúa trả lời cho biết con cái của gia đình yêu mến Chúa lúc thành tài luôn biết quan tâm lo lắng lại cho cha mẹ, Hội Thánh trưởng thành luôn yêu mến chăm sóc đầy tớ của Chúa. Hội Thánh Công Bình con cái Chúa quan tâm đến đầy tớ Chúa rất chu đáo, gia đình tôi từ ngày rời khỏi Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng  đã sáu năm qua vẫn ăn ở sinh hoạt trong nhà con cái Chúa tại Hội Thánh Công Bình mà thời gian, không gian hầu việc Chúa hoàn toàn thoải mái hơn những năm tháng tôi ở trong “Tư thất” của giáo hội truyền thống.  Chúa được tươi mát ngọt ngào sau một tuần lễ mệt nhọc ngoài thế gian. tôi Đối với tôi kêu cầu Chúa và hiểu được câu trả lời của Chúa mới là quan trọng, nếu chỉ nghe mà không hiểu tôi sẽ vẫn cứ thắc mắc hoài, và không đủ kiên nhẫn để chịu đựng cho đến lúc nhìn thấy kết quả của câu trả lời của Chúa. Hậu quả của việc thiếu hiểu biết câu trả lời của Chúa dẫn đến những hành động không trung tín hay bất trung trước mặt Chúa. Cảm tạ ơn Chúa cho tôi hiểu được câu trả lời của Chúa “Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết.” Sáu năm về trước tôi chưa hề biết đến bây giờ tôi mới biết – Amen.

 

                                                                                                                                         Nhân mùa tạ ơn Chúa 2012

                                                                                                                                          Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi