Hành động của đức tin

 Có một câu chuyện vui kể về một tín đồ rất ngoan đạo, bị kẹt trong một cơn lũ lụt mà nước mỗi lúc một dâng cao. Anh ta từ chối việc cứu giúp của những người quan tâm. Anh nhất quyết phải chứng minh rằng Thiên Chúa sẽ giải cứu anh.

 Nước lụt mỗi lúc lại dâng cao hơn, và người ấy đến lúc kẹt trên mái nhà mình. Đang khi cầu nguyện xin Chúa ban cho một phép lạ, những người cứu hộ dùng thuyền tới cứu ba lần, song anh không chịu lên thuyền, bảo họ hãy đi đi.

Anh quyết bám vào mái nhà để chờ phép lạ của Chúa.

Cuối cùng, nước cuốn trôi anh và anh bị chết chìm.

Khi ra trình diện tại cửa thiên đàng, anh ta phẫn nộ thưa với Chúa:

-Lạy Chúa, vì sao Ngài không tôn trọng đức tin của con?

Chúa trả lời:

-Ta đã ba lần đưa thuyền đến cứu con, nhưng con đã không chịu bước vào.

 

Trần tiêu Thúy Trung sưu tầm

 

Nhân đọc câu chuyện sưu tầm của cô Trần Tiêu Thúy Trung tôi liền nghĩ đến trường hợp cả gia đình cô Trần Tiêu Thúy Trinh đi Mỹ dự lễ tốt nghiệp Trung Học của con trai mình là Trương Trần Tuấn Khang sau khi em gởi thư thông báo của nhà trường về nhà trong niềm vui của một du học sinh xuất sắc.

 

Cô Thúy Trinh đã từng mơ ước được đi nước ngoài, nhưng chưa có cơ hội. Trong một lần học Kinh Thánh tại nhà của cô là địa điểm của mục vụ phát triển do tôi phụ trách, lần đó sau khi tôi đi dự chương trình cầu nguyện cho Hòa Bình & Hòa Giải trên bán đảo Triều Tiên được Hội Thánh Young Nak tại Seoul tổ chức. Trở về tôi làm chứng lại cho mục vụ phát triển cô nói: “Biết đến bao giờ em mới được đi nước ngoài!!”  

 

Chúa đã ban thưởng cho hành động đức tin của cô như thế nào? Trước đây một tháng cô có nói cho tôi nghe về việc cô có nhờ dịch vụ lo giấy tờ để gia đình đi Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con trai ngày thứ Hai 2/6/2014. Thủ tục xong hết từ khâu đóng tiền phỏng vấn, khai lý lịch trên mạng cho ba người là chồng và con trai út của cô. Nhưng lịch hẹn phỏng vấn để đi cho kịp ngày dự lễ tốt nghiệp không còn trống, phải đến giữa tháng 6 mới có ngày trống cho đăng ký. Bên dịch vụ mới hướng dẫn cho cô viết đơn xin lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho phỏng vấn sớm để kịp dự lễ tốt nghiệp của con. Nhưng lãnh sự quán gởi thư trả lời trường hợp của cô không được cứu xét. Cô rất buồn và thất vọng vì không có ngày nào đăng ký phỏng vấn sớm hơn nên cô chắc rằng sẽ không còn có cơ hội để dự lễ tốt nghiệp của con trai. Cô tâm sự với tôi “Chắc Chúa không cho em đi!!”.

 

Nói về đức tin của cô Trinh tôi muốn nói đến những hành động của đức tin mà khi Chúa ban ơn không ai có thể ngăn trở. Ban đầu cô trở lại với sự thờ phượng qua một buổi học Kinh Thánh ở nhà cô Hạnh, tại Bình Đăng thuộc quận Bình Chánh. Thời thiếu nữ cô từng là thanh niên của Hội Thánh Tin Lành Khánh Hội, nhưng từ khi lập gia đình với anh Hải ngoại đạo cô không còn đi nhóm họp thờ phượng Chúa, và niềm tin nguội lạnh gần hai mươi năm cho đến khi cô được cô Hạnh mời đếm tham dự giờ học Kinh Thánh của mục vụ phát triển. Một thời gian sau đó Chúa cảm động khiến cô tình nguyện dâng nhà riêng của cô làm nơi thờ phượng Chúa và học Kinh Thánh, mặc dầu lúc ấy chồng cô không tin Chúa, các con cô cũng vậy. Anh Hải gây nhiều khó khăn, ngăn trở vợ mình trong sinh hoạt nhóm họp thờ phượng Chúa, nhưng mục vụ phát triển lấy phương châm theo lời Chúa trong Kinh Thánh: “Một người tin cả nhà sẽ được cứu”. Thời gian sau đức tin cô lớn lên, trong nhà cô dẹp hình tượng không còn giữ lại hình ảnh nào, cô thường xuyên cộng tác với mục vụ bình an đi truyền giảng đây đó ở bất cứ mọi nơi, thường xuyên vào bệnh viện cầu nguyện cho người bệnh chung với cô Kiều Loan phụ trách mục vụ bình an. Chồng cô thường gay gắt tại sao cô đi nhóm họp và truyền giáo quá nhiều, bỏ cả thời gian làm việc sinh sống – Cô làm Giám đốc Công ty tư nhân Xuyên Á. Sau khi mục vụ phát triển đã cầu nguyện cho anh Sang chồng cô Mỹ Ánh là một người còn cứng cỏi và khó khăn hơn anh rất nhiều lần. Cô Trinh ao ước chồng mình cũng được Chúa cứu, nhờ những lời cầu nguyện quyền năng Chúa đã bắt phục anh Hải trở nên con cái Đức Chúa Trời. Niềm vui đến với anh thật lớn, khi anh chịu lễ Báp têm vừa từ dưới nước đứng lên, ngay tại chỗ anh giơ cao hai tay la lớn “Ha-lê-lu-gia tạ ơn Chúa”, một hành động từ trước tới giờ trong các thánh lễ Báp têm mà tôi cử hành chưa có ai làm vậy. Sau đó con trai anh là cháu Trương Trần Tuấn Khang noi gương cha tin Chúa, cháu Trương Trần Tuấn Khôi còn nhỏ được mẹ chở cho đến nhà thờ học Kinh Thánh với các em ấu nhi. Sau đó từ mục vụ phát triển tại quận Bình Chánh, cả gia đình anh Hải, cô Trinh đều chở nhau đi đến nhà thờ Baptist Công Bình tại Tân Bình nhóm họp rất mẫu mực, siêng năng. Một thời gian sau tôi thấy một thành viên mới đi nhóm chung với hai vợ chồng cách trung tín và có mang theo hai đứa con nhỏ vào học Kinh Thánh lớp ấu nhi, hỏi thăm ra tôi mới biết đó là cô Trần Tiêu Thúy Trung, em gái của cô cũng là Giám đốc Sự Kiện của công ty Logistics. Chúa cứu gia đình cô Trinh và cứu em gái cô, cả nhà chẳng những nhóm họp trung tín mà còn là những người yêu mến Chúa hết lòng, hầu việc Chúa cách tích cực.

 

Biết rõ đức tin của cô nên tôi mới nói cho cô biết một điều là Chúa cho cô đi dự lễ tốt nghiệp của con trai. Tôi khuyên cô mỗi ngày vào xem lịch phỏng vấn trong trang web của lãnh sự quán Mỹ tại thành phố xem có ô trống nào không, sau đó cô cứ click vào để đăng ký. Chúa đã ban cho cô tìm thấy điều đó trước hai tuần và cô đăng ký phỏng vấn ngay. Ngày đi phỏng vấn cô hồi hộp cầu nguyện xin Chúa: “Nếu Chúa cho đi xin cho cả gia đình đều được đi.” điều này rất khó khi phỏng vấn đi Mỹ. Nhưng tạ ơn Chúa bởi hành động của đức tin biết nghe và làm theo lời Chúa nên đúng thứ Hai 2-6 vừa qua gia đình cô vui mừng dự lễ tốt nghiệp của con trai. Ha-lê-lu-gia!Tạ ơn Chúa!

 

 

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

          

  

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi