Tâm Thư Mẹ Gửi Con Gái

Con gái yêu dấu! sau nhiều đêm thao thức và cầu nguyện đầy nước mắt mẹ viết bức thư này để con hiểu thấu tâm tình của mẹ. Con yêu dấu, từ ngày con trưởng thành biết yêu đương và có bạn trai là ngày mà mẹ thấy mình sắp mất đi đứa con thơ dại ngoan ngoãn ngày nào. Kể từ ngày cha con về với Chúa đã gần mười năm qua, lúc ấy con ngơ ngác đi bên cạnh mẹ ôm hình cha con đi trước quan tài mà không biết chuyện gì đã xảy ra, kể từ đó ngày đêm con luôn bên cạnh mẹ được mẹ chăm sóc chu đáo từ miếng ăn, manh áo. Câu ca dao mà mẹ để tâm nhớ mãi là câu: “Mỗi khi trái gió trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên.” Thực như vậy, từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu lần con đau yếu bệnh tật mỗi lần như vậy là mẹ đứng ngồi không yên.

Con ơi! Mẹ khóc hết nước mắt chỉ vì những ngày gần đây mẹ biết con đang yêu một thiếu niên ngoại đạo học cùng lớp. Tình yêu là một món quà tốt đẹp của Đức Chúa Trời ban cho loài người, nhưng con đã làm hoen ố nó đi khi theo bạn trai không có lòng tin nơi ai cả, bạn con đã hút “Một loại gì đó” phì phèo khói thuốc thơm mùi táo pha lẫn bạc hà phà vào mặt con làm sao mẹ chịu nổi! Nếu không có em con phát hiện đoạn video clip này của bạn trai con tung lên Facebook làm sao mẹ biết được. Con ơi sao con quá ngây thơ và dại khờ khi tuổi đời con còn quá nhỏ để biết tình yêu là gì? Hay những lừa lọc gian trá của tình yêu ra sao?   

Con biết không tuổi mười lăm là tuổi trăng tròn, tuổi mộng mơ và rất hồn nhiên vô tư của những người con gái biết yêu và chọn lựa việc học hành cho mình để con đường tương lai được tươi sáng. Đàng này con lại bỏ học, cúp cua đi chơi với bạn ngay những ngày vừa tựu trường cấp ba. Con còn đòi mẹ phải chấp nhận người bạn trai như là người yêu của con và cho con đi chơi với bạn trai tự do thoải mái. Đáng lẻ ra con phải cảm ơn Chúa khi con được theo mẹ đi nhóm thờ phượng mỗi ngày Chúa nhật hay những giờ nhóm cầu nguyện tuần hoàn tại các gia đình của những tín hữu vào những đêm tối có khi mưa gió mẹ con mình vẫn chở nhau đi. Con còn nhớ gia đình mình có những giờ cầu nguyện gia đình lễ bái từ khi ba con về với Chúa không? Con cũng đã chứng kiến những ơn phước Chúa đã ban cho gia đình mình cách lạ lùng như thế nào không? Từ ngày ba con mất mẹ một nách nuôi hai con một gái một trai lúc chưa đến tuổi đi học, đồng thời phải chăm lo cho bà ngoại mù lòa mà con đã biết có những bữa không có đủ cơm ăn, hoặc cả nhà ăn cháo. Thế nhưng Chúa thương xót gia đình chúng ta, Chúa thấy lòng của mẹ luôn muốn cho nhiều người được cứu nên khiến cho mẹ tranh thủ những giờ rảnh việc không kể nắng mưa, mẹ đi thăm viếng những người ngoại đạo và làm chứng về Chúa cho họ. Có những người cảm động trước hoàn cảnh của mẹ, họ hỏi thăm công việc của mẹ. Khi mẹ trả lời Chúa nuôi mẹ họ rất ngạc nhiên không thể nào tin nổi!!! Tuy nhiên cũng có những người tin Chúa và giới thiệu công việc nhà đất của họ nhờ mẹ bán giùm vì họ tin tưởng Chúa đã giúp đỡ cho mẹ Chúa cũng sẽ giúp đỡ cho họ.  Nhờ cầu nguyện Chúa cho đẹp lòng người bán nên họ đã thưởng công cho mẹ cách rời rộng để mẹ nuôi hai con và bà ngoại.

Cuộc sống nhà ta đáng lẻ như vậy là hạnh phúc lắm rồi, bà ngoại mù lòa nhưng không mang bệnh tật gì, lại còn sốt sắng yêu mến Chúa. Có những Chúa nhật mẹ con mình khóa cửa lại đi nhà thờ đến trưa mới về. Những giờ học Kinh Thánh tại nhà, bà ngoại nhóm họp không bỏ buổi nào, mắt bà không thấy nhưng tâm linh bà dường như sáng lên mỗi khi nhóm họp học Kinh Thánh cùng với mẹ và các con. Các con cũng vậy mẹ rất vui mừng và hạnh phúc khi thấy các con ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng điều mẹ không ngờ ma quỷ rình mò chung quanh để phá hoại hạnh phúc nhỏ bé của gia đình mình. Viết đến đây nước mắt của mẹ tuôn trào không ngớt, mẹ cũng đã trách móc Chúa tại sao như vầy? Tại sao Chúa không binh vực và bảo vệ cho con gái của con? Mới một năm trước đây, con xin mẹ đi chơi với những người bạn gái trong lớp học, mẹ thương con nghĩ rằng con gái mới lớn mẹ cũng cho con đi chơi, con thích thoa son môi, làm đẹp, mẹ thương con nghĩ rằng như vậy cũng là việc bình thường của những người con gái, mẹ lại còn cảm thấy hảnh diện khi thấy con “Nhổ giò, trổ mã” trở thành một thiếu nữ cao ráo xinh đẹp, có những bạn trai theo đuổi. Mỗi khi có tiền mẹ đều rời rộng, sau khi dâng cho Chúa phần mười, mẹ còn chia sẽ với những tín hữu nghèo thiếu và con thấy không với con cái mẹ không để cho con thua sút bạn bè gì cả, mẹ chiều ý con mua sắm những bộ quần áo “Hợp thời trang”, chiếc điện thoại Smartphone thời thượng, và ngay cả mua sắm cho con một chiếc xe đời mới mà chỉ có những đứa con nhà giàu mới có tiền mua được...

Từ ngày mẹ quyết tâm cắt đứt mối liên lạc với bạn trai của con, mẹ bán chiếc xe “Xịn” của con đi, mẹ cho con nghỉ học, không phải mẹ không thương con mà tại sao con trở nên thù ghét mẹ, con la hét, gào thét bất cứ giờ phút nào khiến bà ngoại không thể ngủ ngon giấc. Mẹ quyết tâm không để bạn trai ngoại đạo dụ dỗ con vào con đường hư hỏng làm khổ cả cuộc đời và rồi con chắc chắn sẽ sa ngã, sẽ vì tình yêu mà bỏ Chúa, mặc cho linh hồn chìm đắm nơi hỏa ngục. Mẹ rất đau lòng về những hành vi cử chỉ của con, cho dầu con có trút bao nhiêu điều thịnh nộ bên tai mẹ. Nhưng mẹ nhất quyết tin cậy Chúa, mẹ cầu nguyện liên tục với Chúa để cầu xin Chúa thay đổi cuộc đời con. Mẹ nhờ các Mục sư và các tín hữu cầu nguyện cho con. Chúa là Đấng yêu thương đã từng bảo bọc phù hộ cho gia đình mẹ con chúng ta trong nhiều năm qua, giờ đây Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta. Con đừng buồn, đừng than thở u sầu nữa, con hãy cố gắng cầu xin với Chúa từ bỏ tình cảm của những người bạn thế gian thường hay rủ con đi ăn uống, vui chơi, ngồi tiệm nét, chat trên điện thoại mơ mộng, hảo huyền đi. Con đừng nên đua đòi theo bạn bè thế gian! Tuổi con đừng nên ham vui vật chất vì tương lai còn nhiều hứa hẹn tốt đẹp Chúa dành cho con. Chúa nhân từ sẽ giải cứu con khỏi quyền lực của quỷ dữ, giúp con làm lại cuộc đời.

Mẹ hết sức ăn năn về việc yêu thương, nuông chìu con và mua sắm cho con những phương tiện đắt giá để giờ đây mẹ phải trả giá về những sai lầm của cách dạy dỗ con trong gia đình. Xin Chúa cứu con trở lại làm người thiếu nữ ngoan hiền, chịu khó học tập thành người. A-men!

                                                                                                                                 H2

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Các bài khác :: CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN
:: NỢ XẤU VÀ NỢ TỐT
:: ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHRIST
:: NIỀM TIN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG LỜI NÓI
:: HI VỌNG NƠI CHÚA

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi