Ngày Tết Chưng Gì?

Mâm ngũ quả là một mâm có năm thứ trái cây khác nhau trên bàn thờ chưng trong mấy ngày Tết Nguyên Đán của nhiều người Việt.  Mâm có thể đặt trên bàn tiếp khách.  Người ta chọn số 5 cho mâm ngũ quả vì người Việt theo triết lý Đông phương tin vào ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ).  Cách chọn và cách chưng mâm thay đổi theo miền, vùng, hoặc tùy ý thích cá nhân. 

Nói chung, người miền Bắc thích chưng theo màu sắc đẹp mắt như chuối, bưởi, đào, hồng, quất, lê…

Người miền Nam hay chưng những trái cây có tên gợi ý về tinh thần hay tâm linh, như muốn cầu vừa đủ xài, họ chưng trái mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ, trái xoài.  Họ có thể chưng thêm trái sung (sung túc), trái thơm.. Vì chú ý đến âm thanh, nên người miền Nam kị những trái cây có âm gợi ý không hay, như kị chưng chuối (sợ chúi nhủi), cam (sợ mắc hàm oan, quít làm cam chịu), lê (sợ sống lê la, lê lết), kị táo (vì sợ bón, sợ bom vì người miền Nam gọi táo là bom) kị lựu (sợ lựu đạn), kị sầu riêng vì trái này có tên không đẹp. 

Cuối tuần trước, nhóm bạn già họp nhau uống trà bàn phiếm về xuân.  Về mâm trái cây thì không ai còn để tâm chưng dọn nữa, có người hỏi ý kiến xem có mâm ngũ quả tinh thần hoặc tâm linh không, gồm những giá trị khiến mình suy gẫm lâu dài?  Sau cùng mọi người đồng ý chọn 5 giá trị này :

* Tình yêu thương (Love) : ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu.  Tình yêu có sức mạnh khủng khiếp, mạnh hơn cả cái chết, có thể khiến cho con người vượt thắng mọi trở ngại :  mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.  Kinh Thánh dành cả một chương luận về tình yêu  (1 Cô-rinh-tô 13) ;

* Sự vui mừng (Joy) : khi đánh mất niềm vui, chúng ta không còn muốn sống.  Vì vậy, đừng tìm vui thú bên ngoài, mà tìm niềm vui bên trong.  Niềm vui nội tâm không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. 

* Bình an (Peace):  ai cũng thích có một đời sống bảo đảm, an toàn,  nhưng quan trọng hơn nữa là một cảm giác bình an nội tâm, dù gió bão, dù hoạn nạn vẫn không nao lòng.  Vui mừng và bình an thường đi đôi với nhau, nên Phật tử thường chúc nhau "thân tâm an lạc".   Chúa Giê-su biết tâm lý con người hay bối rối, bất an, nên phán cùng môn đồ: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi" (Giăng 14 :27).

* Niềm hi vọng (Hope):  người thất vọng sẽ mất khả năng phấn đấu, trong khi người có kỳ vọng thường có nghị lực đương đầu với khó khăn trong cuộc sống.  Hỏi các bạn trẻ định nghĩa chữ H.O.P.E. (tiếng Anh của hi-vọng), có bạn nói Hope là "Helping Our People in Emergencies" (giúp dân ta trong cơn khẩn cấp), "Helping Out People Everywhere" (giúp mọi người mọi nơi);  một trung tâm trị ung thư ở Arizona dùng 4 chữ Help, Optimism, Peace, Encouragement (giúp đỡ, lạc quan, bình an, khích lệ) làm tiêu biểu cho cơ quan ; các vị bô lão thích câu này : "Healthy Options Program for the Elderly" (chương trình lành mạnh nhiệm ý cho người cao niên).

* Niềm tin (Faith):  Ai có niềm tin thì có sức mạnh tinh thần, tránh sợ sệt, lo âu, họ cầu tiến không ù lì, không nghi ngờ, không do dự.  Năm điều tránh này rút ra từ chữ F.A.I.T.H.  Có Faith (niềm tin) thì khỏi : Fear (sợ), Anxiety (lo), Inertia (ù lì), Thomas’ Syndrome* (ngờ vực), Hesitancy (do dự). 

Năm mỹ đức này rất quý, có thể giúp đời sống tinh thần, tâm linh của chúng ta được thăng hoa.    Lợi lạc từ « ngũ quả » này không phải chỉ trong ba ngày Tết, mà cho suốt cả năm, suốt cả đời người.

*Thomas’ Syndrome :  Hội chứng ông Thô-ma (nghi ngờ)  (Giăng 20 :25)

 

Ngũ Quả Ngày Xuân

            Đầu năm ngũ quả tặng nhau, Ngày xuân nhộn nhịp, hoa đào hoa mai!

            Chúc cho tất cả mỗi ngày, Yêu thương thắm thiết lâu dài bên nhau,

            Khó khăn, thử thách chẳng sao, Tình yêu sức mạnh xua bao buồn phiền!

            Vui mừng có Chúa dạy khuyên, Lời Ngài chắc chắn, năng quyền giúp ta,

            Ngày xuân đón Chúa vào nhà, Trọn năm phước hạnh thật là tốt thay!

            Bình an trong Chúa không lay, Dù bao giông bão chẳng thay đổi lòng,

            Biết rằng Chúa mãi quản trông, Giữ gìn, bảo vệ, hiểu thông mọi điều!

            Bền lòng hy vọng sớm chiều, Vào quà sự sống, tình yêu đời đời,

            Không ai như Đức Chúa Trời, Nhân từ, thương xót mọi người chúng ta!

            Hết lòng tin chắc nơi Cha, Đấng hằng giúp đỡ gần xa trong ngoài,

            Đời ta sẽ chẳng cần ai, Khi ta có Chúa quản cai mọi đường!

            Đầu năm ngũ quả ngát hương, Yêu, vui, hy vọng, cậy nương, an bình!

                                                                         Tiểu Minh Ngọc

 

                                            Trích từ Nếp Sống Mới số Xuân 2017 của Châu Sa.

 

    

Các bài khác :: CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN
:: NỢ XẤU VÀ NỢ TỐT
:: ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHRIST
:: NIỀM TIN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG LỜI NÓI
:: HI VỌNG NƠI CHÚA

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi