HI VỌNG NƠI CHÚA

 

HI VỌNG NƠI CHÚA

Ha-ba-cúc 2: 1- 20; Câu gốc Ha-ba-cúc 2: 1

Những ngày Xuân đã qua, nhưng nỗi lo vẫn còn. Thế giới đang lo lắng vì bệnh dịch truyền nhiểm viêm phổi cấp do virus corona lây nhanh mà chưa có thuốc chữa trị. Hi vọng của mọi người giờ đây có thuốc chữa trị càng sớm càng tốt để ngăn chặn cơn đại dịch này. Trong đời tiên tri Ha-ba-cúc những đạo binh người Canh Đê hung ác đang làm sự bạo ngược. Họ làm những điều tàn ác như cướp của, hiếp dâm, giết người tàn bạo, hãm hại người công bình. Vì cớ đó ông đã nêu lên thắc mắc: “Sao Ngài nhìn xem kẻ làm điều dối trá? Tại sao Ngài để cho kẻ dữ nuốt người công bình mà Ngài nín lặng?”  Ha-ba-cúc 1: 13b. Tuy nhiên sau đó, ông đã nghe tiếng Chúa phán, và khám phá ra một điều ngoài Đức Chúa Trời ra không ai có thể ngăn cản được những kẻ quá gian ác và hung dữ. Vì thế ông đã đặt lòng hi vọng vào Chúa và chờ đợi.

Những kẻ hung dữ, gian ác cũng như dịch bệnh đều phá hoại sự bình yên của nhân loại, khiến cho thế giới điên đảo và cảnh chết chóc diễn ra khắp mọi nơi. Làm sao ngăn chặn được chúng? Loài người tỏ ra lo sợ vì biết chắc sự bất lực của mình. Những kẻ ác lan rộng và phát triển khắp nơi trên thế giới. Tiên tri của Đức Chúa Trời cho biết viễn cảnh nầy của nhân loại sẽ xảy ra rất nhanh không chậm trễ. Những điều nầy sẽ xảy đến trong thời gian nhất định vào những ngày sau rốt. Khi lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng, họ sẽ làm những điều dối trá và tham lam không hề biết chán. Những bệnh dịch dầu nguy hiểm vẫn sẽ có phương thuốc chữa trị, người hung ác, dữ tợn đến đâu vẫn sẽ có người khác tiêu diệt. Vì vậy khi nói rằng Chúa không công bình để cho những kẻ hung ác tự do hoành hành là một cách “đoán xét” gây nên “những bất mãn” mà ma quỷ xúi giục nhiều người tin vào kẻ ác hơn là trông đợi quyền năng của Chúa sẽ chiến thắng. Ngày xưa ma quỷ cũng dùng chiêu thức này để khiến cho A-đam và Ê-va bị xa cách Chúa, nó đã dùng lời “ngụy biện” như sau: “Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng khi ngươi ăn trái đó, mắt ngươi sẽ mở ra, ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời biết điều lành và điều ác.” Sáng-thế-ký 3: 5 – “Giống như Đức Chúa Trời biết điều lành và điều ác…do đó ngươi sẽ KHÔNG cần đến Đức Chúa Trời nữa”.

Tình trạng tội ác khác mà Ha-ba-cúc thấy không có hi vọng, những người muốn tránh khỏi kẻ hung ác nhưng lại tìm lợi bất nghĩa cho nhà mình, lót ổ mình trong nơi cao đang xảy ra đây đó. Họ dùng mưu kế xấu để diệt nhiều người và phạm tội nghịch với linh hồn, bất kể lương tâm kêu gọi họ đừng làm như vậy. Chỉ có những ai hi vọng vào một nơi có sự sống đời đời cùng chung với những người đã được làm sạch tội mới có thể tránh khỏi tình trạng: Bản chất của con người lúc đứng trước một cuộc khủng hoảng xảy ra. Khi có thiên tai, hay dịch bệnh hầu hết các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm trong các siêu thị bị vơ vét không còn một món – mà họ không biết sẽ sống được bao lâu. Khi lo lắng đến ngày tận thế, những nhà giàu trên thế giới mua những hầm trú ẩn thật đắt tiền ở những ngọn núi cao mà không biết lúc xảy ra tai họa họ có kịp núp vào hầm mình đã mua hay không? Có một người tín đồ kia trong lúc còn sống ông hay về quê mua đất, chọn nơi huyệt mả để lo hậu sự tương lai, nhưng một ngày kia ông “chết bất đắc kỳ tử” gia đình chỉ biết hỏa táng và rải tro cốt ra sông. Một người tín đồ khác tuổi đã già có tính cẩn thận, nên bà mua kim tỉnh, làm mộ bia để sẵn, vì lo sợ sau khi qua đời con cái không tìm được chỗ chôn cất. Nhưng chỉ vài năm sau hồ sơ đoàn tụ của một người con ở nước ngoài đã hoàn tất và bà đã ra đi nước ngoài sống với con cái cho đến bây giờ, mộ bia còn bỏ đó.

Ngoài ra còn biết bao nhiêu chuyện gian ác trên đời khiến cho tiên tri Ha-ba-cúc, người công bình cảm thấy khó thay đổi được tình trạng hiện đang sống. Tuy nhiên lời Chúa nói với nhà tiên tri đừng để hi vọng lụi tàn: “Đức Giê Hô Va ở trong đền thánh của Ngài. Trước mặt Ngài, cả đất hãy làm thinh.” Ha-ba-cúc 2: 20.

Hi vọng nơi Chúa là niềm tin cho bất cứ ai nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống, bất cứ lúc nào cũng có mặt của Ngài. Đền thánh của Ngài là nơi Chúa ngự để xét đoán tất cả mọi người cách công chính và ngay thẳng. Tất cả người hung ác cũng như người công bình loài người khó phân biệt, ngay cả những hàng xóm chung quanh mà nhiều người vẫn không thể phân biệt nỗi đâu là người tốt và ai là người xấu, huống chi hàng tỷ người trên thế gian. Nhưng Đức Chúa Trời có thể phân biệt được từ trong tấm lòng. Mọi việc ác hay thiện trước tiên nó do lòng người mà sinh ra. Chúa Giê Su nói trong sách Mác 7: 20-23 như sau: “Hể điều gì phát sinh từ lòng người mà ra, đó là sự làm cho con người xấu. Vì thật từ trong lòng người mà nảy sinh những ý tưởng ác độc, ý nghĩ dâm dục, tư tưởng trộm cướp, ý định giết người. Những sự tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, ganh tỵ, lộng ngôn, kiêu ngạo hoặc điên cuồng. Hết thảy các điều xấu ấy ra từ lòng người và làm cho dơ bẩn con người.” Họ trở thành người người xấu và bị Đức Chúa Trời phán xét mà họ không hay.

Hi vọng nơi Chúa giúp mọi người cứ yên lặng chờ đợi sự phán xét của Chúa đến không xa, và còn rất nhanh hơn những điều loài người tưởng. Người công bình sẽ được thưởng và người gian ác phải chịu hình phạt. Những người lằm bằm, oán trách Chúa cũng không thoát khỏi hình phạt.

 

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng    

 

 

 

 

 

Các bài khác :: CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN
:: NỢ XẤU VÀ NỢ TỐT
:: ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHRIST
:: NIỀM TIN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG LỜI NÓI
:: NGƯỜI MANG VINH QUANG CHO NHÀ CHÚA

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi